Bố mất chưa giỗ đầu thì chồng đột ngột qua đời, người mẹ trẻ một nách 3 con bật khóc khi được lên xe miễn phí về quê đón Tết

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 20:26 19/01/2020

Sau một năm ăn Tết ở Sài Gòn, chị Châu (30 tuổi) cùng 3 đứa con nhỏ và người mẹ già mới được về quê nhờ những tấm vé nghĩa tình.

Những ngày cuối năm, Sài Gòn trở nên chộn rộn hơn bao giờ hết khi nhiều gia đình đưa nhau đi sắm sửa đồ Tết, các tuyến đường, hàng quán lúc nào cũng đông nghẹt. Với những người xa quê vào thành phố mưu sinh, Tết là dịp họ tạm gác lại mọi bộn bề để trở về quê sum vầy. Nhưng không phải ai cũng đủ khả năng để trở thành hành khách trên những chuyến xe hồi hương...

Bố mất chưa giỗ đầu thì chồng đột ngột qua đời, người mẹ trẻ một nách 3 con bật khóc khi được lên xe miễn phí về quê đón Tết - Ảnh 1.

Gia đình của chị Châu, cô Hường ngồi đợi chuyến xe về Bình Định.

Hơn 1 năm qua, cả gia đình chị Hà Thị Thùy Châu (30 tuổi, quê tại Hoài Nhơn, Bình Định) rơi vào bế tắc khi bi kịch đến nối tiếp nhau. Sau khi bố chị Châu qua đời vì bệnh tật, sau một cơn đột quỵ, chồng chị Châu cũng qua đời để lại chị và 3 đứa con thơ dại.

"Lúc chồng chị mất, chị đang mang bầu bé út, chị ngã quỵ, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn", chị Châu nói.

Bé gái lớn 6 tuổi bị tật về mắt, chị Châu bất lực khi một mình lo không xuể cho 3 đứa con thơ.

Ngồi cạnh 3 đứa trẻ, lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất chỉ hơn 1 tuổi, siết chặt đôi bàn tay, chị Châu cho biết từ khi anh mất, một mình chị phải đèo bồng cả 3 đứa con để vào Sài Gòn làm công nhân. Năm ngoái, vì không có tiền mua vé xe về quê, chị và 3 con ở lại để đi làm thêm, trang trải cuộc sống.

"Con bé lớn năm nay đã 6 tuổi, mắt nó không được bình thường như mấy đứa khác, lệch một bên rồi. Lúc trước ảnh còn sống, ảnh bảo để ráng đi làm rồi chữa bệnh cho con, mà chưa kịp thực hiện thì anh ấy bỏ mấy mẹ con đi rồi", chị Châu xúc động.

Bố mất chưa giỗ đầu thì chồng đột ngột qua đời, người mẹ trẻ một nách 3 con bật khóc khi được lên xe miễn phí về quê đón Tết - Ảnh 3.

Năm nay nhờ có những tấm vé xe miễn phí, gia đình chị Châu mới về quê ăn Tết.

Ẵm đứa cháu ngoại vào lòng, cô Trần Thị Hường (57 tuổi) buồn bã nói: "Chú nhà cô mất chỉ vài tháng rồi đến lượt con rể, giờ mấy mẹ con chỉ biết đùm túm với nhau. Lo xong giỗ cho chú, cô phải vào đây để đi bán hàng rong mà phụ con gái nuôi con. Chứ nhà bên nội cũng nghèo lắm, có giúp gì được đâu. Giờ con cháu mình, đâu thể bỏ được".

Theo cô Hường, nhờ có 3 tấm vé xe miễn phí được tặng, cả nhà cô mới được về quê để đón Tết sau một năm không về nhà. "Mà nhắc đến Tết, về thôi chứ có chuẩn bị gì đâu, tiền đâu mà mua này nọ", cô Hường tâm sự.

Bố mất chưa giỗ đầu thì chồng đột ngột qua đời, người mẹ trẻ một nách 3 con bật khóc khi được lên xe miễn phí về quê đón Tết - Ảnh 4.

Cô Hường xúc động khi nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình.

Cũng giống như gia đình của chị Châu, cô Tống (52 tuổi, ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) cho biết cô từ quận 12 lên Nhà văn hóa Thanh niên (quận 3, TP.HCM) từ lúc 14 giờ chiều 19/1 để đợi chuyến xe về quê miễn phí.

Dù cho bị bệnh không thể ngồi lâu nhưng cô Tống rất vui vẻ vì năm nay, cô tiết kiệm được gần 1 triệu đồng cho tiền vé xe về quê. "Cô đi buôn ve chai à, mọi năm cố làm đến mấy ngày cuối mới dám về, năm nay được tặng vé, cô với đứa cháu ngoại về sớm", cô Tống cười vui vẻ.

Cô Tống vui vẻ khi cùng đứa cháu ngoại được về quê miễn phí.

Bố mất chưa giỗ đầu thì chồng đột ngột qua đời, người mẹ trẻ một nách 3 con bật khóc khi được lên xe miễn phí về quê đón Tết - Ảnh 6.

Nhiều công nhân, thanh niên đùm túm đồ đạc để chờ đợi về quê.

Sau khi diễn ra chương trình văn nghệ, “Chuyến xe Thanh niên CN – Chuyến xe sum vầy” năm 2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Thành Đoàn phối TP phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân đã chính thức lăn bánh đưa hàng trăm thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung về quê đón Tết.

Được biết, đây là năm thứ 12 chuyến xe ý nghĩa này được tiến hành nhằm kịp thời hỗ trợ, khích lệ, động viên thanh niên, công nhân khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bố mất chưa giỗ đầu thì chồng đột ngột qua đời, người mẹ trẻ một nách 3 con bật khóc khi được lên xe miễn phí về quê đón Tết - Ảnh 7.

Chuyến xe 03 về Quảng Ngãi...

Thời tiết nắng nóng cũng khiến việc chờ đợi về quê đón Tết của mọi người thêm phần vất vả.

Chiều nay, 400 người dân tại Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã được về quê đón Tết.

Những phần quà cũng được gửi đến người dân.

Bố mất chưa giỗ đầu thì chồng đột ngột qua đời, người mẹ trẻ một nách 3 con bật khóc khi được lên xe miễn phí về quê đón Tết - Ảnh 11.

Chuyến xe yêu thương đầy ắp nghĩa tình của mọi người dành cho những người xa quê.