Người thường chỉ biết một năm có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, nhưng người hâm mộ BLACKPINK thì cần có thêm một mùa nữa để tự hỏi "Bao giờ BLACKPINK comeback!?". Cũng đã ngót nghét 1 năm trời kể từ lần cuối các cô gái được quảng bá, kể từ đó tới nay YG "quyết tâm" để các cô nàng chụp bìa tạp chí, đi show thời trang tứ tung chứ nhất quyết không chịu... comeback. Lắm khi fan hoang mang không biết mình đang stan ca sĩ hay "model biết hát" nữa...
Bao giờ BLACKPINK comeback?
Nhìn fan nhà người ta trend hashtag này làm project nọ để kỷ niệm 1 năm, 2 năm ra mắt ca khúc mà Blinks chỉ biết "rớt nước mắt". Cứ nhìn loạt bài đăng này của Blinks mới thấy "ai khóc nỗi đau này" cho phận "đu" BLACKPINK cơ chứ!
"KỶ_NIỆM_NGÀY_BLACKPINK_TAN_RÃ" - khi fan quá ngán ngẩm phải chờ đợi và cái kết...
"As If It's Your Last" có lẽ là bài hát được fan nghe nhiều nhất lúc này, vì lần comeback nào của BLACKPINK cũng "cứ như là lần cuối" vậy!
YG sẽ kiện Rosé vì tội lan truyền thông tin sai sự thật?
YG từng đanh thép cho rằng sẽ kiện một nhân vật nữ khoảng 20 tuổi vì việc đã lan truyền tin đồn sai sự thật về công ty...
...có phải đó là Rosé vì cô nàng lỡ nói rằng BLACKPINK sắp comeback hay không!?
"Đã 9 tháng kể từ khi Rosé nói "Hãy đợi mình nhé", tôi thực sự có thể sinh em bé luôn rồi đấy"
"Hãy chờ mình nhé" - lời hứa dài... 9 tháng của Rosé
Red Velvet và TWICE khiến người hâm mộ "đau đầu" lựa chọn ca khúc xuất sắc nhất đã phát hành trong 2019
Và BLACKPINK thì... à mà thôi, bỏ đi!
Các bạn có biết từ "lack" (thiếu thốn) trong "BLACKPINK" là thiếu cái gì không? Là thiếu comeback chứ còn gì nữa...
BLACKPINK đang trên đà phá "kỷ lục" sống "ẩn dật" lâu nhất, thật tự hào quá đi thôi những nữ hoàng luôn tự đạp đổ "kỷ lục" của chính mình!
Không phải ngẫu nhiên mà Blinks chờ lâu quá lại thành ra như vậy. Âu cũng là do YG đã hứa hết dự định này tới dự định khác dành cho các cô gái, nào là full album, nào là các thành viên đều debut solo trong năm 2019,... để rồi gần 1 năm trôi qua BLACKPINK vẫn ở trên... bìa tạp chí chứ chưa thấy trên sân khấu quảng bá. Ngay cả "Kill This Love" siêu hot như vậy cũng chỉ được quảng bá vỏn vẹn 2 sân khấu là Music Core và Inkigayo. Thử hỏi có công ty nào đối xử với chính bản hit của "gà nhà" như vậy không!?
Nhìn lại lời hứa năm xưa mới thấy "tháng nào cũng là lời nói dối của YG" hết...
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.