Bình luận: Thật thú vị khi chứng kiến những người Thái cao ngạo giờ có tâm lý sợ thua chúng ta

THANH ĐÌNH, Theo Trí Thức Trẻ 06:03 06/12/2019

Chiều thứ năm, những người Thái cao ngạo đổ gục xuống sân, sau đó lê bước khỏi giải đấu mà họ từng làm bá chủ. Và rồi họ phải chấp nhận sự thật rằng, Việt Nam đang trở thành một thế lực đáng mơ ước.


Với nhiều người, chức vô địch AFF Cup 2018 của Việt Nam có cái gì đó không trọn vẹn. Lý do là trên con đường chiến thắng, chúng ta không gặp Thái Lan.

Nhưng bây giờ ở SEA Games 30, nếu U22 Việt Nam vô địch, không ai có thể nói điều gì. Chúng ta đã loại Thái Lan trong hành trình chinh phục tấm Huy chương Vàng mà cả đất nước hình chữ S khao khát.

U22 Việt Nam đã không giành chiến thắng vào chiều thứ năm. Phải, nhưng một lần nữa, chúng ta cho thấy mình tốt hơn người Thái. Việt Nam đã khởi đầu không tốt và mắc sai lầm sau đó dẫn đến 2 bàn thua, song các cầu thủ lập tức trở lại và gây ra vô số vấn đề cho Thái Lan, cuối cùng buộc đối phương phải chia điểm.

Bình luận: Thật thú vị khi chứng kiến những người Thái cao ngạo giờ có tâm lý sợ thua chúng ta - Ảnh 1.

Thái Lan dần hình thành tâm lý e ngại Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Nishino Akira đã không còn thái độ kẻ cả, cúi đầu thừa nhận "bóng đá Thái Lan cần học hỏi Việt Nam". Trên các diễn đàn của người Thái, rất nhiều luồng chỉ trích U22 Thái Lan đã quá tập trung vào Việt Nam thay vì dành sự quan tâm đúng mức tới các đối thủ khác.

Họ cho rằng đội quân của Nishino Akira, cho dù hòa Việt Nam, lẽ ra đã đi tiếp nếu đánh bại Indonesia. Điều này cũng giống như những gì xảy ra ở Vòng loại World Cup 2022. Vì để thua Malaysia, Thái Lan đã đánh mất quyền tự quyết.

Vậy tại sao người Thái quá chú trọng đến trận đấu với Việt Nam?

Không khó để giải thích điều này. Họ đang rơi vào tình cảnh giống chúng ta trong quá khứ, luôn bị ám ảnh bởi cái tên Thái Lan và khao khát đánh bại người Thái. Tệ một nỗi, càng cố gắng, chúng ta càng dễ thất bại. Và cứ thế, dần dần hình thành tâm lý sợ thua, sợ Thái.

Bình luận: Thật thú vị khi chứng kiến những người Thái cao ngạo giờ có tâm lý sợ thua chúng ta - Ảnh 2.

Thái Lan dần hình thành tâm lý e ngại Việt Nam.

Trong sự đổi thay của thời gian này, vị thế của hai đội đã bị nghịch đảo. Tâm lý "có thể thua mọi đối thủ, trừ Việt Nam" lan từ ĐTQG đến U22.

Trước trận đấu chiều thứ năm, trong khi chúng ta chỉ nghĩ về một chiến thắng để chinh phục Huy chương vàng, một bài viết trên TH Sport của Thái cho rằng kết quả trận đấu mang ý nghĩa to tát hơn. Thái Lan phải thắng để lấy lại uy tín của nền bóng đá số một Đông Nam Á, đồng thời gia tăng sự tự tin. Mặt khác, họ cũng lo ngại sự bành trướng của Việt Nam. Như ở một diễn đàn khác, họ nói, "chúng ta là đội duy nhất có thể ngăn cản Việt Nam".

Rốt cuộc, bầy voi chiến không thể thắng dù sở hữu lợi thế khổng lồ chỉ sau 12 phút. Sự khác biệt nằm ở chỗ, Việt Nam muốn chiến thắng, họ lại sợ thất bại.

Rơi vào nghịch cảnh, song các cầu thủ của chúng ta không sụp đổ. Họ vẫn giữ được sự tỉnh táo trong các đường lên bóng và nhẫn nại tìm ra các khoảng trống trong hàng thủ đối phương. Kỳ tích được tạo ra từ đó.

Bình luận: Thật thú vị khi chứng kiến những người Thái cao ngạo giờ có tâm lý sợ thua chúng ta - Ảnh 3.

Thái Lan đã buông súng trước khi tiếng còi cuối cùng cất lên, sau đó ra về trong nước mắt.

Thật khó tin khi giữa vòng vây của 3 hậu vệ Thái Lan, Tiến Linh vẫn có thể lách qua và đánh đầu tung lưới thủ môn Muangnam. Với tinh thần dâng cao, các chàng trai của Park Hang-seo hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngược lại, những học trò của Nishino Akira chơi trong sự hoảng loạn. Họ không thể thiết lập trở lại các tình huống tấn công nhằm giảm áp lực cho tuyến dưới, và khi sự căng thẳng lên đến cực đại, mắc sai lầm với pha phạm lỗi trong vòng cấm.

Trước Indonesia, U22 Việt Nam giành thắng lợi với bàn thắng ở phút 90+1. Gặp Singapore, chúng ta không ngừng cố gắng và thành quả đến vào phút 85. Còn Thái Lan chiều thứ năm, họ có tới 28 phút để làm điều gì đó. Nhưng các học trò của Nishino Akira thậm chí còn không thể lên được bóng. Họ buông súng trước khi tiếng còi cuối cùng cất lên.   

Thật thú vị khi chứng kiến những người Thái cao ngạo đổ gục xuống sân, sau đó lê bước khỏi giải đấu mà họ từng làm bá chủ. Còn chúng ta, dĩ nhiên rồi, phía trước là con đường thênh thang dẫn đến tấm Huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử.

Có thể sau đó một thời đại mới sẽ mở ra. Thời đại mang tên Việt Nam.      

Tổng hợp bàn thắng Việt Nam 2-2 Thái Lan