Billie Eilish tự nhận mình "vừa lùn vừa béo", không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước "sự độc hại của Internet"

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 09/02/2020

Bài phỏng vấn mới đây của Billie Eilish với tạp chí Vogue đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị, thể hiện thế giới quan độc đáo của nữ ca sĩ sinh năm 2001, đặc biệt sau khi viết nên lịch sử tại Grammy 2020.

Mới đây, Billie Eilish đã có bài phỏng vấn dài với tạp chí Vogue - bài phỏng vấn với báo chí đầu tiên của nữ ca sĩ sinh năm 2001 sau khi viết nên lịch sử tại lễ trao giải Grammy 2020. Tại đây, nữ ca sĩ "bad guy" đã trải lòng về những vấn đề của một cô gái 18 tuổi phải lớn quá nhanh, bị "ép" vào phòng thu cùng những người không thấy hứng thú, cũng như lên tiếng bảo vệ Drake trước việc nam rapper bị chỉ trích vì thường xuyên nhắn tin cho một cô bé thua xa tuổi của mình.

Trong bài viết dài trên Vogue với tên gọi: "Cách mà Billie Eilish đang tái phát minh lại cả nền nhạc Pop", khán giả có thể trải nghiệm những thông tin lần đầu tiên được Billie cung cấp cho cả thế giới. Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay tại căn hộ nhà của Billie, nơi cô bé có thể thoải mái nói rất to mà không sợ phiền hà ai. Bài viết mở đầu với sự so sánh thú vị: hình ảnh Billie Eilish ôm chầm lấy Justin Bieber tại đại nhạc hội Coachella là điều mà khán giả khó có thể ngờ tới - khi cách đó chỉ vài tháng trời, Billie vẫn chỉ là một cô gái 17 tuổi với căn phòng treo tấm poster của Bieber. Chỉ sau vài ca khúc và một album, thời thế đã thay đổi hoàn toàn.

Billie Eilish tự nhận mình vừa lùn vừa béo, không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước sự độc hại của Internet - Ảnh 1.

Khi được hỏi về những vấn đề xung quanh việc dường như Billie Eilish đang cố tình "quái" để thu hút sự chú ý, tạo nên một phong cách lập dị riêng, nữ ca sĩ đã không ngần ngại đáp trả khá cứng rắn. Có thể thấy, Billie Eilish muốn bứt phá khỏi những quy chuẩn thông thường của nhạc Pop hiện tại, tạo nên một phong cách âm nhạc riêng, không lẫn vào đâu được. Vogue cũng nhấn mạnh việc Billie Eilish đã kiến tạo nên phong cách rất riêng của cô: âm nhạc với những lời thì thầm, phong cách thời trang đi ngược lại xu hướng, những tuyên ngôn đi ngược lại xã hội,...

Billie Eilish - bad guy

Từ một studio trong phòng ngủ, Billie và anh trai Finneas chỉ miệt mài sáng tác, không màng đến xu hướng xung quanh, và chính tư duy âm nhạc ấy đã góp phần lớn đem về chiến thắng lịch sử của nữ ca sĩ sinh năm 2001 tại Grammy. Bài viết cũng khẳng định Billie Eilish không có hội bạn thân ngầu như Taylor Swift, không sang chảnh như Ariana Grande hay những đường cong nóng bỏng như Katy Perry,... sau khi chiến thắng Big Four tại Grammy, cô lại chọn cách "bung xõa" thay vì tham dự một prom sang chảnh nào đấy ở Hollywood.

Vogue cho biết Billie Eilish đã nổi tiếng từ năm 13 tuổi bằng việc viết những ca khúc về những thành phố bị thiêu đốt dưới sức nóng của bom napalm, là một chủ đề dường như không ai có thể ngờ được một cô bé còn ở tuổi vị thành niên có thể sáng tác. Thực ra cô nàng đã tự viết được ca khúc đầu tiên từ năm 7 tuổi, tự học piano và ukulele qua YouTube. Billie Eilish cũng thừa nhận sự ảnh hưởng từ Lana Del Rey, nhưng dần dà đã có con đường riêng. Vogue cũng cho rằng Billie Eilish cùng Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường nổi tiếng, có thể xem là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ Z - dù đúng, dù sai, nhưng vẫn có dấu ấn thế hệ rất riêng.

Billie Eilish tự nhận mình vừa lùn vừa béo, không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước sự độc hại của Internet - Ảnh 3.

Ở tuổi 18, Billie Eilish đã không ngần ngại chia sẻ quan điểm thẳng thắn của cô về các nghệ sĩ rap, cho rằng mọi thứ chỉ là dối trá. Phần lời bài hát của các rapper ngày nay khiến cho nữ nghệ sĩ trẻ khó chịu khi nói quá nhiều về tình dục và bạo lực. "Thanh niên gương mẫu" của năm 2020 đây chăng?

"Wish You Were Gay" - Billie Eilish

Vogue cũng có những nhận xét tích cực về loạt ca khúc của Billie Eilish vốn không theo motif cũ về nội dung, chẳng nói về tình yêu hay tiệc tùng, mà nói về sự cô đơn trống vắng trong tâm hồn, lạm dụng tình dục, việc sử dụng thuốc. Billie Eilish cũng khẳng định không hề sử dụng bất kì loại chất kích thích nào. Bên cạnh đó, bài phỏng vấn cũng chỉ ra Billie Eilish được sinh ra trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương và cổ vũ con gái và con trai hết mình trong việc làm nhạc. Hiện tại, cả bố và mẹ của Billie đều đang phụ giúp nữ ca sĩ trẻ tuổi trong tour lưu diễn thế giới, anh trai Finneas chính là "trợ thủ" đắc lực nhất của Billie trong việc sáng tác nhạc. Vogue cũng mô tả ngôi nhà của nữ ca sĩ "bad guy" ngập tràn trong những món quà từ khắp nơi gửi về. Bên cạnh đó, cả Billie và anh trai Finneas đều không đến trường, mà được ba mẹ dạy học trực tiếp ở nhà, một điều không quá hiếm gặp tại các nước phương Tây.

Có thể thấy một sự thật thú vị: những nội dung mà Billie viết trong ca khúc không phản ánh về gia đình và cuộc sống thực sự của cô, tuy nhiên, sự chín chắn, sâu sắc và trưởng thành trong các ca khúc vẫn khiến khán giả sửng sốt. Tuy nhiên, Billie cũng cho biết cô đã phải đối mặt với rất nhiều triệu chứng về bệnh tâm lý khá nghiêm trọng về tiếp nhận thông tin - kiểm soát hành vi, hiện tại vẫn đang được kiểm soát tốt.

Billie Eilish tự nhận mình vừa lùn vừa béo, không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước sự độc hại của Internet - Ảnh 5.

Ở tuổi 18, giai đoạn chưa thực sự hoàn thiện về tâm sinh lý, Billie Eilish cũng có nỗi lo toan như bất kì thiếu nữ nào ở độ tuổi ấy - ngoại hình. Một cô bé 18 tuổi đã thừa nhận thẳng thắn việc "ghét ngoại hình", "sẵn sàng làm mọi thứ để sống trong hình hài khác". Billie Eilish dường như cũng lộ ra giấc mơ thầm kín - đó là "được trở thành người mẫu". Bên cạnh đó, mẹ của Billie cũng cho biết, cô cũng gặp những rắc rối mà bất kì ai cũng từng trải qua lúc tuổi trẻ: chơi với nhóm bạn xấu, gặp chấn thương khi nhảy, yêu một người đối xử với cô nàng không ra gì.

Có thể thấy, trong lúc rất nhiều nghệ sĩ nhấn mạnh việc "yêu bản thân", "yêu cơ thể", "tôn vinh bản thân dù có xấu đẹp ra sao" đôi lúc tiêu cực và sáo rỗng - thì Billie Eilish đã nhìn nhận vô cùng thực tế về ngoại hình và vấn đề của bản thân, không tự tô hồng mà muốn phấn đấu để trở nên đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên, Billie cũng thể hiện tình yêu và niềm đam mê của cô với thời trang, thường xuyên có những biến tấu, mix-match thú vị mà chưa ai nghĩ đến. Không ít lần, cô đã lọt vào top ngôi sao "mặc xấu" bởi sự kết hợp có phần quá tay, nhưng dường như đó chưa bao giờ là nỗi bận tâm của Billie.

Billie Eilish tự nhận mình vừa lùn vừa béo, không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước sự độc hại của Internet - Ảnh 6.

Billie cũng thể hiện sự ngây ngô của một cô bé 18 tuổi - không thích làm việc ở những nơi xa lạ, với những con người mà mình không quen. Tuy nhiên, đã là một nghệ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng trên thế giới hiện tại, ắt hẳn thói quen thu âm của cô nàng cũng phải thay đổi ít nhiều.

Có thể cô nàng sẽ phải trải qua cuộc khủng hoảng và mâu thuẫn tâm lí trước việc giữ được môi trường sáng tạo quen thuộc với việc tiến đến bước đường chuyên nghiệp, phát triển hơn nữa trên con đường âm nhạc. Billie luôn lo sợ cô sẽ dần dà phát triển theo lối mòn như rất nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang đi vào, thế nên nữ ca sĩ luôn cố gắng giữ được sự độc lập và cá tính âm nhạc của mình.

Billie Eilish tự nhận mình vừa lùn vừa béo, không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước sự độc hại của Internet - Ảnh 7.

Album của năm - "when we fall asleep, where do we go" - không được thực hiện tại một studio danh tiếng với loạt thiết bị tối tân ở Los Angeles, New York hay London,... mà được thực hiện đúng nghĩa "cây nhà lá vườn" tại phòng ngủ của Billie Eilish.

Tất cả các ca khúc đều do Finneas - anh trai Billie - sáng tác, không nhạc sĩ danh tiếng, không producer tiếng tăm. Việc một album được thực hiện tại gia thắng Grammy đã tạo ra một tiền lệ thú vị trên toàn thế giới, khuyến khích các nghệ sĩ trẻ sáng tạo.

Billie Eilish tự nhận mình vừa lùn vừa béo, không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước sự độc hại của Internet - Ảnh 8.

Trước đó, truyền thông thế giới được một phen "dậy sóng" trước tin rapper đình đám Drake thường xuyên nhắn tin với Billie Eilish - nhỏ hơn mình 15 tuổi. Drake từ lâu đã không ngần ngại thể hiện sự hâm mộ của anh dành cho hiện tượng trẻ đầy thú vị của làng nhạc thế giới này. Billie Eilish cũng thường xuyên nhận được những tin nhắn từ nam rapper kì cựu của làng nhạc thế giới. Tuy nhiên, rất đông khán giả cho rằng: việc một người đàn ông trưởng thành như Drake liên tục nhắn tin với một cô bé thua xa tuổi mình là một việc bất bình thường, đồng thời vẽ ra những viễn cảnh không trong sáng.

Billie Eilish cũng đã "chốt hạ" vấn đề, khẳng định tình cảm mà Drake dành cho cô đơn thuần là sự ngưỡng mộ với một nghệ sĩ mà thôi - đồng thời bức xúc trước việc khán giả chỉ trích việc một nghệ sĩ lớn tuổi hơn lại đi hâm mộ một nghệ sĩ trẻ hơn, xem Internet là một thứ "độc hại".

Billie Eilish tự nhận mình vừa lùn vừa béo, không thích vào phòng thu để thu âm và dám đứng lên bảo vệ Drake trước sự độc hại của Internet - Ảnh 9.

Nhiều netizen đã cho rằng việc Drake nhắn tin và bày tỏ sự hâm mộ dành cho Billie Eilish là... không đàng hoàng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày