Bi kịch: Bà đột tử khi ăn mừng huy chương Olympic của cháu trai

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 09/08/2016

VĐV cử tạ Sinphet Kruaithong đoạt huy chương đồng nội dung 56 kg. Ở quê nhà, bà của anh vì quá vui sướng đã đột tử.

Hãng thông tấn AP đưa tin, tấm huy chương đồng của VĐV cử tạ người Thái Lan, Sinphet Kruithong, đã trở thành tấn bi kịch khi nó vô tình khiến bà anh qua đời vì quá hạnh phúc.

Bi kịch: Bà đột tử khi ăn mừng huy chương Olympic của cháu trai - Ảnh 1.

Sinphet Kruithong đem về tấm HCĐ cho đoàn thể thao Thái Lan.

Theo đó, bà lão 82 tuổi có tên Subin Khongthap theo dõi màn trình diễn của cháu trai trên truyền hình hôm 8/8 vừa qua. Đúng vào khoảnh khắc Sinphet Kruithong nâng tạ thành công, bà đã nhảy cẫng lên ăn mừng rồi đổ gục xuống. Dù được sơ cứu ngay lập tức nhưng bà Subin Khongthap đã không thể qua khỏi. Nhận định ban đầu cho thấy có thể bà qua đời vì suy tim.

Somwang Prangprakoan, một sĩ quan cảnh sát ở Đông bắc Surin nói: "Có thể bà cụ đã bị suy tim. Nhưng chúng tôi vẫn phải chờ kết luận chính xác từ pháp y. Tôi không dám chắc liệu có phải bà lão đã quá vui mừng hay bị bệnh từ trước".

Bi kịch: Bà đột tử khi ăn mừng huy chương Olympic của cháu trai - Ảnh 2.

Trong cuộc phỏng vấn trước khi xảy ra vụ việc, bà Subin Khongthap cho hay: "Tôi sẽ cổ vũ cho cháu tôi. Tôi rất nhớ nó và hi vọng nó sẽ thành công. Nó làm tất cả để đem huy chương vàng về cho đất nước".

Sinphet Kruithong là VĐV thứ 2 của đoàn Thái Lan đoạt huy chương ở Olympic Rio 2016. Trước đó, một VĐV cử tạ khác là cô Sopita Tanasan đã giành HCV ở nội dung 48 kg.