Bé trai gần 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi dưới gầm xe ô tô: "Cháu bé vào nhà tôi là lộc trời cho”

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 18:30 31/08/2017

Chia sẻ sau khi vợ phát hiện và đưa bé trai 1 tuổi kháu khỉnh về, ông Vận ở xã Tiến Thắng (Mê Linh, Hà Nội) cho biết: "Cháu bé vào nhà tôi là lộc trời cho, gia đình tôi sẽ làm mọi thủ tục để nuôi cháu nếu bố mẹ bé không đến".

Trưa 31/8, nhiều giờ sau khi phát hiện bé trai 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi dưới gầm xe ô tô tại sân vận động Bạch Lữ, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội, gia đình bà Nguyễn Thị Nhi (52 tuổi) liên tục có người gọi điện hỏi thăm. Người dân xung quanh cũng đến hỏi han về tình hình sức khỏe của bé.

Gia đình bà Nhi cũng đã đến UBND xã Tiến Thắng trình báo, sau khi hoàn tất thủ tục, gia đình bà đang được chính quyền xã giao chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé tạm thời. Vừa ru cháu bé ngủ, bà Nhi kể lại, hơn 22h tối qua (30/8), bà cùng cháu gái xuống hội chợ mua đồ, trong lúc đi vệ sinh nhìn thấy một bé trai đang nằm khóc dưới miếng vải lót tạm được đặt dưới gầm xe tải.

Bé trai gần 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi dưới gầm xe ô tô: Cháu bé vào nhà tôi là lộc trời cho” - Ảnh 1.

Bé trai hiện đang được gia đình bà Nhi chăm sóc.

Bé trai gần 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi dưới gầm xe ô tô: Cháu bé vào nhà tôi là lộc trời cho” - Ảnh 2.

Bé trai rất ngoan nhưng vẫn khóc khi thấy người lạ.

"Lúc đó, nhìn thấy cháu bé khóc, tôi xúc động khóc theo, nghĩ thương bé quá. Sau đó tôi bế cháu về nhà, mọi người lúc đó cũng đi theo rất đông. Khi lên nhà, hàng xóm đổ túi đồ mẹ bé để lại ra, thì thấy có một bức thư, một hộp sữa bột, nửa bình sữa pha sẵn và ít quần áo trong đó. Thấy có sữa mọi người mở ra xem để pha cho bé ăn thì phát hiện trong đó đựng bột gạo", bà Nhi cho biết.

Bé trai gần 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi dưới gầm xe ô tô: Cháu bé vào nhà tôi là lộc trời cho” - Ảnh 3.

Túi đồ mẹ bé trai để lại.

Bé trai gần 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi dưới gầm xe ô tô: Cháu bé vào nhà tôi là lộc trời cho” - Ảnh 4.

Theo bà Nhi, rất nhiều người xin nhận nuôi bé nhưng gia đình bà không đồng ý.

Theo bà Nhi, từ qua đến nay, rất nhiều người gọi cho bà xin cháu bé về nuôi, điện thoại lúc nào cũng nóng máy. "Thú thực gia đình tôi, con trai sinh được 2 cháu gái nên cũng muốn xin nhận nuôi cháu bé nếu bố mẹ cháu không quay lại. Tôi sẽ làm thủ tục nhận con nuôi sau khi UBND xã thông báo lên loa phát thanh mà gia đình bé không ai đến nhận lại con".

Sau khi bé trai được đón về nhà bà Nhi, bé rất ngoan, ăn uống tốt. "Từ khi tôi phát hiện và bế cháu đến giờ, bé chỉ có theo tôi, ai bế cũng không theo, thi thoảng làm việc nhà thì nhờ mọi người dỗ cháu chút. Nếu cháu ngủ, tôi cứ đặt ở võng là ngủ ngoan lắm", bà nói.

Nói về bé trai kháu khỉnh được vợ thấy đưa về, ông Vận (chồng bà Nhi) chia sẻ: "Cháu bé vào nhà tôi đây là lộc trời cho, gia đình tôi sẽ làm mọi thủ tục để nuôi cháu nếu bố mẹ bé không quay lại nhận con. Bất kể lúc nào hay khi cháu bé lớn lên, nếu bố mẹ cháu bé có đến tìm, gia đình tôi vẫn giao trả cháu bé chứ không giữ lại".