TIN TỨC VỀ Bé gái người việt bị sát hại ở nhật - Be gai nguoi viet bi sat hai o nhat
Bé gái người việt bị sát hại ở nhật
-
Mẹ bé Nhật Linh: Gia đình cảm thấy sợ hãi vì khi giáp mặt, nghi phạm tỏ ra lạnh lùng, đắc thắng
"Lúc này bên cạnh ý kiến ủng hộ, rất nhiều người khuyên chúng tôi hãy bỏ cuộc đi. Bởi vì chúng tôi là người ngoại quốc, không có tiền, địa vị và sẽ không thắng được Shibuya nhưng trên hết, tôi và mọi người vẫn đặt niềm tin vào tòa án và luật pháp Nhật Bản", chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Nhật Linh nói. -
Gia đình bé Nhật Linh ở Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận chữ kí của mọi người để gửi sang Nhật đòi lại công bằng cho cháu
Ông nội bé Nhật Linh cho biết hiện tại ở Việt Nam gia đình ông cũng luôn sẵn sàng đón nhận chữ ký của mọi người, ông sẽ có trách nhiệm gửi sang nước Nhật cho bố mẹ cháu bé. -
Vụ cháu bé 9 tuổi bị sát hại tại Nhật Bản: Nỗi trăn trở của người thân bé Linh
"Niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình, dòng tộc và người thân đề nghị cơ quan chức năng phía Nhật Bản sớm luận tội người đã sát hại cháu Linh...", ông Kênh cho biết. -
Đại sứ Nhật Bản đến nhà gia đình bé gái người Việt bị sát hại để cúi đầu xin lỗi
“Vẫn biết cháu Nhật L. không thể quay về được nữa, nhưng hôm nay bắt giữ được nghi phạm khiến bản thân tôi và người dân nước Nhật nhẹ lòng”, ông Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cúi đầu nói lời xin lỗi gia đình bé Nhật L. -
Bố bé gái bị giết hại xác nhận: "Cảnh sát Nhật thông báo cho tôi đã bắt được nghi phạm"
Anh Lê Anh H., bố bé Lê Thị Nhật L. (10 tuổi, bị sát hại ở Nhật) xác nhận, gia đình anh vừa nhận được thông tin từ phía cơ quan cảnh sát Nhật cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại con gái anh. -
Hàng trăm người bật khóc tiễn đưa bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật về với đất mẹ
Trong giây phút tiễn biệt bé Lê Thị Nhật L. (10 tuổi), người bị sát hại ở Nhật về với đất mẹ, nhiều người dân và người thân của em tại quê nhà ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên không cầm được nước mắt. Từng dòng người nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét ven con đường làng tiễn biệt cô bé đáng thương. -
Tin nổi bật kenh 14
-
"Ông bà nội ngoại đã khóc cạn nước mắt vì cái chết của cháu L."
“Năm nào cháu cũng về Việt Nam chơi. Tết Dương lịch vừa rồi L. về tôi còn dạy cháu hát chèo. Nó thích dân ca lắm. Tôi sẽ không còn được dạy cháu hát chèo nữa rồi”, bà T., bà nội bé gái Việt bị sát hại tại Nhật đau xót kể. -
Bé gái người Việt có thể đã đi ngược đường đến trường, không mang theo cặp sách vào ngày mất tích
Ngày hôm nay, ANN trích lời 2 nhân chứng cho biết vào đúng ngày mất tích, bé gái người Việt có thể đã đi hướng ngược với nơi có trường học. Cũng theo các nhân chứng, khi đó, cô bé không đeo cặp sách và dường như đang gặp vấn đề gì đó. -
Người thân ở quê nhà đau đớn đón thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật
Vượt quãng đường hàng nghìn km, chiều 2/4 người thân đau đớn đón thi thể bé Lê Thị Nhật L. (10 tuổi) bị sát hại tại Nhật về tới quê nhà ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) sau gần 10 ngày nơi xứ người. -
Em bé Việt tử vong tại Nhật: Bố mẹ đã đưa em về đến quê hương
Vào khoảng 2h chiều ngày hôm nay (2/4), chuyến bay đưa thi thể bé gái Lê Thị Nhật L. tử vong tại Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.