Bé gái 8 tuổi "chu du" 8 đất nước: Tài sản lớn nhất để lại cho con không phải tiền bạc mà là kỷ niệm hạnh phúc

An Chi, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 20/08/2023

Với gia đình nhỏ của chị Mai Linh, được dành thời gian tuyệt vời bên con là điều chị và ông xã mong ước nhất.

Mùa hè năm nay, chị Mai Linh (sống tại Hà Nội) cùng chồng và con gái 8 tuổi (biệt danh Mỡ Múp) rong ruổi khắp châu Âu. Đó là những kỷ niệm thực sự tuyệt vời trong suốt tuổi thơ của bé, là những nụ hôn của ba mẹ dành cho con dưới chân tháp Eiffel, đắm mình trong cái lạnh -9 độ trên núi tuyết ở Thuỵ Sĩ, thưởng thức kem mát lạnh và ngọt lịm ở Italia... và rất nhiều điều thú vị khác.

"Nếu có đủ nỗ lực và khát khao, mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực. Và tất nhiên, việc dắt tay nhau, hôn nhau khắp thế giới cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà chúng mình sẽ không bao giờ quên. Thế giới không nằm trên tấm bản đồ hay trong những trang sách, nó ẩn chứa những trải nghiệm thực tế của chúng ta. Được đồng hành cùng con, đi bên nhau, đâu cũng là thiên đường.

2 mẹ con trong ống kính của bố - trước khi lên tàu đi ngắm sông Senie

Đừng ngần ngại xách balo lên và đi. Khi bạn đến đích và nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp đang thu vào tầm mắt, bạn sẽ biết rằng, sự nỗ lực của bạn đều xứng đáng. Khi cố gắng hết mình khám phá các vùng đất xa lạ, bạn sẽ nhận ra rằng nghị lực của mình phi thường đến mức nào.

Khi còn trẻ chúng ta có đôi chân khỏe mạnh và trái tim không biết sợ đầy nhiệt huyết. Đó là những tháng ngày đẹp nhất, thích hợp nhất để đi, ngắm nhìn và học về thế giới. Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé! Vì cuộc đời là những chuyến đi. Hãy xách balo lên và đi, đi để biết thế giới bao la quanh ta.

Hai mươi năm về sau bạn có thể bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió, thám hiểm, mơ mộng, khám phá. Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm, và để lại những dấu chân", chị Linh gửi lời tâm sự đến con gái của mình.

Ngay từ lúc 6 tháng tuổi, cô bé Mỡ Múp đã được đi khắp nơi, cả trong và ngoài nước. Cho đến hiện tại cô bé nhỏ đã chu du qua 8 quốc gia. Bé đi xuyên Việt, tắm suối, tắm biển và loạt hình thức trải nghiệm cực kỳ hay ho. Chia sẻ về lý do cho con xê dịch sớm, chị Linh tâm sự cả hai vợ chồng đều khao khát, mong con được ngắm nhìn và trải nghiệm thực tế, những điều không có trong sách vở.

Bé gái 8 tuổi chu du 8 đất nước: Tài sản lớn nhất để lại cho con không phải tiền bạc mà là kỷ niệm hạnh phúc - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, đi nhiều nơi giúp con mở rộng nhân sinh quan, tình yêu với thiên nhiên, với cuộc đời. Với chị Linh, những giá trị mà gia đình nhận được to lớn hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra cho mỗi chuyến đi. Được ở bên nhau, trải qua những điều tuyệt vời là những giá trị chẳng thể đong đếm được.

"Nhà mình đi chơi hàng tháng, cuối tuần, hoặc chỉ cần có thời gian rảnh là lên xe và đi. Cứ đi thôi vì thế giới rộng lớn, mỗi nơi 1 vẻ. Đừng nghĩ nhiều phải theo quy tắc nào cả. Mọi chuyến du lịch ngẫu hứng đều vui, lạc đường đôi khi cũng thú vị", chị Linh trải lòng.

Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau. Qua những chuyến đi, em bé Mỡ Múp trưởng thành hơn rất nhiều

Nhiều người lớn lo rằng đưa trẻ đi du lịch cùng sẽ rất khó khăn, nhưng chị Mai Linh cho rằng đó cũng là một cách để con tự lập, trải nghiệm cuộc sống. Nhờ việc đi nhiều, biết nhiều mà bé Mỡ Múp ăn uống đa dạng, từ ẩm thực địa phương đến đồ châu Á, châu Âu. Được nếm thử, cảm nhận cũng là một cách "thưởng thức" cuộc sống đầy sắc màu này.

Tất nhiên, trong mỗi chuyến đi, ba mẹ nên chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như thuốc hạ sốt, đau bụng, men tiêu hóa, xịt côn trùng... Qua mỗi chuyến, ba mẹ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho chuyến đi lần sau hơn. Đặc biệt, nếu con thích một đồ chơi hay món đồ nào thì ba mẹ nên mang theo cho bé. Con gái chị Mai Linh rất mê một bạn "bé xíu" gối ôm từ sơ sinh nên đi bất kì đâu, cô bé cũng ôm theo cùng, dù là camping, resort...

Tài sản lớn nhất để lại cho con không phải tiền bạc mà là kỷ niệm hạnh phúc, với quan điểm ấy, vợ chồng chị Linh mong sẽ đưa con đi được thật nhiều nơi hơn nữa để con gái được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong cuộc sống này.