Bắt quả tang vợ và bạn thân trên võng giữa đêm khuya, đâm chết tình địch

Khắc Cường, Theo Trí Thức Trẻ 17:37 09/11/2016

Sau khi theo dõi, chứng kiến cảnh vợ cùng bạn thân nằm chung, âu yếm nhau trên võng giữa đêm khuya, Nguyễn Ngọc Châu đã lao ra, rút dao đâm tình địch.

Ngày 9/11, công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh tiến hành điều tra nguyên nhân của một vụ ghen tuông dẫn đến đâm chết người trên địa bàn huyện.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn T. (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1h cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Châu (33 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) sau thời gian theo dõi đã đi đến nhà của mẹ vợ ở xã Ngũ Hiệp. Biết được chị Huỳnh Thị Sao L. (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) là vợ của mình đang ở trong nhà.

Bắt quả tang vợ và bạn thân trên võng giữa đêm khuya, đâm chết tình địch - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Khi đến nơi, Châu phát hiện T. (bạn thân của Châu) nghi có mối đang quan hệ bất chính với vợ mình. Châu ngồi rình một lúc thì phát hiện T. đi đến nhà của chị L. và nằm trên võng bên hiên nhà. Lúc này, anh T. gọi điện thoại, một lúc sau chị L. đi ra ngoài và lên võng nằm chung.

Khi 2 người "tâm sự" khoảng 30 phút, bất ngờ Châu dùng dao giấu sẵn trong người lao tới đâm vào người của T.. Sau đó cả hai giằng co, Châu tiếp tục dùng dao tấn công T. khiến cả hai bị thương.

Nghe tiếng cự cãi, mẹ của chị L. ở trong nhà bật đèn sáng đi ra đến nơi thì phát hiện vụ việc nên tri hô. Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Bắt quả tang vợ và bạn thân trên võng giữa đêm khuya, đâm chết tình địch - Ảnh 2.

Nghi can Nguyễn Ngọc Châu tại cơ quan công an.

Gây án xong đến khoảng 2h30 cùng ngày, Châu đã đến công an xã Ngũ Hiệp (Cai Lậy) đầu thú.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Châu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Châu, do ghen tuông về mối quan hệ bất chính của vợ mình với T. và sự thách thức của vợ "khi nào bắt được tại trận hãy hay", trong lúc ghen tuông mù quáng không làm chủ được bản thân nên đã dùng dao đâm chết tình địch.

Được biết, Châu và chị L. cưới nhau đã nhiều năm nay đã có chung hai con. Thời gian gần đây chuyện tình cảm của hai người có xảy ra mâu thuẫn. Còn chị L. có mối quan hệ bên ngoài phức tạp, T. cũng đã có vợ con.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày