Barca đã bước tới đoạn kết của một triều đại

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 13/04/2017

Phải chăng do Barca đã tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại trước PSG nên thất bại 0-3 trước Juventus chỉ được coi là thêm một thách thức khác để thầy trò HLV Luis Enrique lại chứng tỏ tầm vóc của họ?

Trong quá khứ xa xưa, đỉnh Everest là một câu chuyện gì đó vô cùng huyền bí, là một thách thức chết chóc. Người Tây Tạng thậm chí còn từng chắn các con đường lên đỉnh Everest vì nghĩ rằng, sẽ không ai có thể chạm tay tới nóc nhà thế giới.

Nhưng vào năm 1953, nhà leo núi Edmund Hillary đã trở thành người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest, và kể từ thời điểm đó, đỉnh cao từng được coi là "chỉ Chúa trời mới có thể chạm tới" đã được chinh phục thêm nhiều lần khác.

Barca đã bước tới đoạn kết của một triều đại - Ảnh 1.

Lionel Messi ăn mừng sau chiến thắng kỳ tích của Barca trước PSG.

Trong lịch sử Champions League, lội ngược dòng sau khi thua với tỷ số 0-4 ở trận lượt đi chính là đỉnh Everest mà chưa một nhà leo núi nào chinh phục được cho đến trước khi Barca thắng PSG 6-1 và giành quyền đi tiếp.

Khi một giới hạn đã bị phá vỡ, bỗng dưng tỷ số 0-3 lại trở thành một thách thức… quá đơn giản để vượt qua và có lẽ vì vậy, những CĐV Barca lạc quan cũng vẫn rất tự tin vào một cuộc lật đổ của thầy trò HLV Luis Enrique ở lượt về. Nói vui theo phong cách showbiz thì "mình thua thì mình ngược dòng thôi".

Tuy nhiên, đừng để ánh hào quang giả tạo từ chiến thắng lịch sử trước PSG lừa dối bạn. 

Cũng giống như câu chuyện chinh phục Everest: Sau hành trình tiên phong của Edmund Hillary, các nhà leo núi khác cũng đổ xô lên đỉnh Everest và tất cả đều đi với tâm thế: Đã có người làm được, tại sao ta không thể làm được. 

Hàng trăm người đã bỏ mạng trong hành trình lên đỉnh, trong đó năm 1996 được ghi nhận là năm tang thương nhất, khi một trận bão tuyết cướp đi sinh mạng của 12 nhà leo núi chuyên nghiệp.

Barca đã bước tới đoạn kết của một triều đại - Ảnh 2.

Messi ủ rũ sau thất bại 0-2 của Barca trước Malaga hồi cuối tuần qua.

Suy cho cùng thì chỉ những nhà leo núi đủ sức khỏe lẫn kỹ năng mới có thể lên đỉnh. Tương tự, chúng ta không thể đánh giá một khả năng dựa trên lịch sử, mà phải dựa trên chính phong độ hiện tại của nhà leo núi đó.

Kể từ sau chiến thắng vĩ đại trước PSG, Barca đã thua 3/6 trận. Một trận thua trước Juventus và 2 thất bại ở La Liga. Số trận thua Barca phải nhận ở La Liga trong 1 tháng qua đã chiếm tới 50% tổng số thất bại của Barca mùa này.

Một vấn đề quá rõ ràng được chỉ ra: Barca thua không phải vì họ đen đủi, mà thật sự họ đang yếu đi khá nhanh. Yếu đi so với chính họ và so với những đối thủ khác.

Barca đã bước tới đoạn kết của một triều đại - Ảnh 3.

Paulo Dybala, ngòi nổ của Juventus trong chiến thắng 3-0 trước Barca.

Barcelona đã không thể trốn tránh được sự thật rằng, hàng thủ của họ quá tồi và hàng công giờ đây cũng không còn đủ mạnh để cứu tuyến phòng thủ nữa. Trước Juventus, Barca cầm bóng nhiều gấp đôi, nhưng không ghi bàn nào và nhận 3 bàn thua.

Trong quá khứ, để Barca cầm bóng nhiều là tự sát. Nhưng giờ đây, ngay cả khi áp đặt được đối thủ vào thế trận sở trường, Barca cũng không còn khả năng tung ra những đòn kết liễu lạnh lùng như trước rồi.

Đã tới lúc các cules phải đối diện với thực tế: Barca đang dần bước vào giai đoạn thoái trào và điều càng tệ hại hơn là thế hệ kế cận không rõ đang ở đâu. Trong quá khứ, ngay khi Barca không thể tiếp tục dựa dẫm vào Ronaldinho, Leo Messi đã xuất hiện để tạo dựng nên một triều đại thống trị mới. Giờ đây, triều đại ấy đã bước vào giai đoạn hoàng hôn và liệu ai sẽ là mặt trời mới mọc lên ở đằng Đông đây?

Barca đã bước tới đoạn kết của một triều đại - Ảnh 4.

Lionel Messi và chiếc áo số 10 quá rộng dành cho lớp cầu thủ kế cận tại sân Nou Camp.

Thua một trận đấu, thậm chí bị loại khỏi Champions League không phải là thảm họa đối với một CLB đã no nê vinh quang như Barca. Thảm họa thật sự ở đây là câu hỏi: Barca sẽ trở lại bằng cách nào, Messi mới là ai, ai sẽ trở thành Pep Guardiola trong tương lai?