Đeo bảng đứng trước ngã tư vì bị điểm kém

Nhộng Tằm, Theo Trí Thức Trẻ 09:19 17/03/2012

Đây chính là hình phạt do chính cha của cậu học sinh này đưa ra.

Cách đây không lâu, tại bang Floria, Mỹ, một cậu học sinh lớp 7 tên Michael Bellis đã bị cha của mình phạt. Ông bắt cậu ấy phải đeo một tấm bảng trước ngực với dòng chữ "Tôi muốn làm thằng hề trong lớp học, có gì sai không?" và một tấm bảng ở đằng sau lưng để giải thích cho câu văn trước ngực: "Tôi là học sinh lớp 7 vừa bị điểm F trong học kỳ này".


 Michael Bellis bị cha buộc đeo bảng đứng ở ngã tư.

Nhiều người cho biết, Michael đã phải đứng ở ngã tư Miami nhiều ngày qua trong suốt tuần vừa rồi. Mục đích của hành động này chính là vì cha của Michael muốn làm cho cậu ấy xấu hổ với thành tích học tập kém của mình. Và ông ấy đã đứng liên tục cùng cậu con trai trong suốt thời gian Michael chịu phạt để đảm bảo không có bất cứ chuyện gì xấu hay gian lận xảy ra.

Cha của Michael (bên phải) đứng cạnh Michael để trông chừng cậu con trai.



Michael tâm sự: "Tôi không thích bị phạt như thế này, nhưng mà tôi hiểu mình đã có lỗi khi học như thế". Còn cha của Michael thì tin rằng lần bị bêu xấu trước đám đông này sẽ khiến cậu nhớ mãi mãi và cố gắng nỗ lực hết sức mình, cải thiện kết quả học tập. Ông cũng cho biết đây chính là cách duy nhất để gửi một thông điệp đến cậu con trai này.