Khi hai đội tiến hành nghi thức hát quốc ca Thái Lan trước trận đấu, trong khi các cầu thủ đều có một cậu bé, hoặc cô bé đứng bên cạnh thì riêng trung vệ Andres Tunez của Buriram United lại có một hình ảnh khác. Ảnh: Hiếu Lương.
Được biết cậu bé anh bế chính là con trai ruột, cậu tên Pablo, là cậu con trai cả của Andres Tunez. Ảnh: Hiếu Lương.
Hình ảnh này tạo nên cảm giác thiêng liêng khi Andres Tunez muốn con trai được cảm nhận bầu không khí bóng đá một cách chân thật nhất. Ánh mặt của người cha rõ ràng vẫn tạo nên sự ấm áp hơn nhiều so với khi anh thi đấu trên sân. Ảnh: Hiếu Lương.
Andres Tunez có 2 con trai, thỉnh thoảng anh vẫn đưa hai cậu bé xuống sân thay cho những đứa trẻ do CLB sắp xếp. Ảnh: Hiếu Lương.
Chủ tịch Newin Chidchob cũng dành những tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé. Ảnh: Hiếu Lương.
Andres Tunez sau đó đưa hai cậu con trai trở lại vòng tay của mẹ. Ảnh: Hiếu Lương.
Thế nhưng, sự quyến luyến khiến cậu bé dễ dàng bật khóc không muốn rời xa bố. Ảnh: Hiếu Lương.
Andres Tunez là trung vệ của Buriram United, anh sinh năm 1987 và là người Venezuela. Ảnh: Hiếu Lương.
Anh gia nhập Buriram United từ năm 2014 và từng có giai đoạn thi đấu tại La Liga, giải đấu số 1 Tây Ban Nha, trong màu áo CLB Celta Vigo. Ảnh: Hiếu Lương.
Andres Tunez là mảnh ghép quan trọng trong quãng 5 năm trở lại đây của Buriram United. Đẳng cấp của anh giúp đội chủ sân Chang Arena giành được rất nhiều danh hiệu ở các giải quốc nội. Ảnh: Buriram United.
Trung vệ năm nay 32 tuổi cũng khá thân thiết với Lương Xuân Trường. Anh cũng thường xuyên là người đầu têu các trò sát phạt trong dịp CLB làm tổ chức sinh nhật cho các cầu thủ. Ảnh: Buriram United.