Trên đời này, ai mà chẳng có nỗi sợ gì đó thường trực; người thì sợ độ cao, kẻ sợ bóng tối, có người thì sợ không gian hẹp hay mấy lỗ nhỏ... Nhưng những thứ đó đôi khi không gây nguy hiểm trực tiếp cho mình, trong khi nhện thì có! Nhện có thể tấn công, bò trên da gây ngứa, thậm chí là cả... ăn thịt!
Đùa thôi, đấy chỉ là suy nghĩ của mấy người mắc hội chứng sợ nhện.
Và nếu định mệnh đã buộc bạn phải sợ nhện, hãy cạch mặt nước Úc ra đi vì người ta mới phát hiện ra thêm 50 loài nhện mới tại bán đảo Cape York, bang Queensland, Úc. Chỉ riêng bang Queensland đã như này thì không hiểu cả nước còn ra sao.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học bảo tàng Queensland đã tới Cape York trong chuyến thực địa 2 tuần, cùng với những kiểm lâm bản địa để tiến hành thu thập và kiểm định các loài nhện mới.
Khoảng 50 loài nhện mới đã được phát hiện. Như loài nhện trong hình mới được phát hiện thuộc loài nhện cửa sập. Chúng thường trốn dưới đất và tạo nên một cái bẫy. Con mồi thường rơi vào bẫy hoặc bị nhện tấn công khi đi ngang qua.
Một loài nhện cửa sập mới được phát hiện.
Việc thu thập những loài nhện mới này nằm trong dự án Bush Blitz, được chính phủ Úc hỗ trợ. Tính đến thời điểm hiện tại, Bush Blitz đã thu thập được hơn 1,200 loài động vật mới.
"Chúng tôi đã tiến hành 34 chuyến khảo sát thực địa và có vẻ đây là chuyến đi thu thập được nhiều loại mới nhất", quản lý Jo Harding từ Bush Blitz cho biết.