Bạn gái của nam thanh niên bị 4 sinh viên truy sát đến chết: “Giá như lúc đó tôi không giận anh thì đâu có chuyện đau lòng này”

Tứ Quý, Theo Thời Đại 11:19 20/09/2018

Theo người bạn gái sắp cưới của nạn nhân, do cô giận người yêu nên đòi xuống xe. Lúc xe máy của hai người vừa dừng bên đường thì có 4 thanh niên đi qua chọc ghẹo nên dẫn đến chuyện xô xát giữa hai bên.

Lời kể của bạn gái nam thanh niên bị 4 sinh viên truy sát

Sáng ngày 20/8, Công an quận 9, TP. HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Tăng (quận 9).

Nạn nhân là anh Trương Phan Phát Tài (25 tuổi, quận 2, TP. HCM) đã tử vong do bị một nhóm thanh niên truy sát. Nghi phạm trong vụ án được xác định là 4 sinh viên trường Cao đẳng Cảnh Sát Nhân dân 2.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, chia sẻ với chúng tôi, chị O. (vợ sắp cưới của nạn nhân Tài) vẫn chưa hết đau buồn sau vụ việc vì chứng kiến bạn trai bị truy sát mà bản thân không thể làm gì được.

Bạn gái của nam thanh niên bị 4 sinh viên truy sát đến chết: “Giá như lúc đó tôi không giận anh ấy thì đâu có chuyện này đau lòng này” - Ảnh 1.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc.

Chị O. bần thần cho biết chỉ còn vài ngày nữa chị và anh Tài sẽ tổ chức đám cưới nhưng trớ trêu thay khi gần tới ngày vui thì tai hoạ lại ập đến.

Theo lời kể của chị O., tối ngày 18/9, khi anh Tài chở chị bằng xe máy đang đi trên đường Nguyễn Văn Tăng thì chị đòi xuống xe vì giận người yêu.

Sau đó anh Tài dừng xe thì lúc này có nhóm thanh niên khoảng 4-5 người đi bộ tới buông lời chọc ghẹo chị O. Bực tức vì bạn gái bị chọc ghẹo nên anh Tài lao xe đến để "nhắc nhở".

"Lúc đó nhóm khoảng 4 – 5 thanh niên đi bộ ngang qua rồi buông lời chọc ghẹo tôi nên anh Tài bực tức lao xe máy vào nhóm người này nhưng bị té ngã. Sau đó bị nhóm thanh niên trên lao vào đánh anh khiến anh phải bỏ chạy thoát thân", chị O. kể lại.

Theo chị O., khi anh Tài bị té ngã, chị tưởng nhóm thanh niên trên đến đỡ xe dậy nhưng không ngờ họ lao vào đánh hội đồng tới tấp nạn nhân. Lúc này chị O. có cầu xin và kêu cứu nhưng nhóm thanh niên hung dữ vẫn tiếp tục đánh anh Tài.

Bạn gái của nam thanh niên bị 4 sinh viên truy sát đến chết: “Giá như lúc đó tôi không giận anh ấy thì đâu có chuyện này đau lòng này” - Ảnh 2.

Nạn nhân được công an hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không thể qua khỏi vì vết thương nặng.

"Chồng sắp cưới của tôi đã bỏ chạy vào cửa hàng ven đường để trốn. Do tấm kính cửa hàng trong suốt nên anh Tài không biết đã lao vào khiến tấm kính vỡ nát. Anh Tài bị các mảnh vỡ cắt gây thương tích trầm trọng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Giá như lúc đó tôi không giận anh ấy thì đâu có chuyện đau lòng này…", chị O. đau đớn chia sẻ và cho biết hiện đang cùng gia đình lo hậu sự cho anh Tài.

Trường CĐ Cảnh sát Nhân dân 2 lên tiếng

Để hiểu rõ hơn về vụ việc, cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 xác nhận 4 thanh niên liên quan đến vụ việc đang là sinh viên của trường.

Theo Ban giám hiệu, tối 18/9, 4 sinh viên trên đang đi bộ trên đường Nguyễn Văn Tăng để về trường (cơ sở 2, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9), khi cách cổng trường vài trăm mét thì xảy ra "hiểu lầm" với đôi trai gái đang giận nhau, dừng xe máy ven đường.

Bạn gái của nam thanh niên bị 4 sinh viên truy sát đến chết: “Giá như lúc đó tôi không giận anh ấy thì đâu có chuyện này đau lòng này” - Ảnh 3.

Vật dụng của nạn nhân vào đêm xảy ra sự việc.

Sau đó, 4 sinh viên chặn nam thanh niên này lại để "nói chuyện". Do thấy nhóm người này đông nên nam thanh niên bỏ chạy qua bên kia đường và chạy thẳng vào cửa hàng thời trang.

Do quá hoảng loạn nên anh Tài lao vào tấm kính trong suốt của cửa hàng trên. Nạn nhân bị thương nặng vì bị nhiều mảnh kính vỡ cắt khắp cơ thể và tử vong sau đó.

Ban giám hiệu cho biết mới chỉ nắm thông tin sơ bộ như vậy và vụ việc đang được công an điều tra làm rõ nên chưa có kết luận hay ra quyết định gì với 4 sinh viên trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày