Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này?

Lạt, Theo Trí Thức Trẻ 23:21 22/03/2020

Tầng Lớp Itaewon kết thúc với vô số lỗ hổng trong kịch bản khiến các fan vô cùng phẫn nộ.

Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) ban đầu gây được tiếng vang lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng ra khắp châu Á. Người người nhà nhà đều bàn luận về diễn biến tiếp theo của bộ phim, tranh cãi xem cô nàng nào mới xứng đáng về chung một nhà với Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) hay thậm chí là đua nhau cắt tóc “hạt dẻ”, mua son môi hồng giống với dàn nhân vật chính, từ đó càng khẳng định thêm sức nóng không thể chối cãi cũng như chất lượng mà bộ phim mang lại.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 1.

Tầng Lớp Itaewon từng rất ổn ở những tập đầu, bộ phim bắt đầu dở hơn khi biên kịch trở nên quá đà xây dựng "đức tin" cho nhân vật.

Thế nhưng đáng tiếc thay Itaewon Class lại không giữ được cho mình phong độ vững vàng đến phút chót, khiến cho rating càng về sau càng có dấu hiệu thụt lùi và đỉnh điểm là sự phẫn nộ, chê bai của khán giả trước một tập cuối “nhạt như nước ốc” với vô số pha xử lí cồng kềnh đến từ biên kịch Jo Gwang Jin. Sau 16 tập phim, người xem cũng tự mình hoang mang không hiểu vì sao từ một tác phẩm được đánh giá cao, Tầng Lớp Itaewon lại biến thành nồi lẩu "tào lao" tình tiết đến vậy!

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 2.

1. Biên kịch vẽ vời cho lắm chuyện để rồi gom lại giải quyết qua loa

Với nội dung xoay quanh quá trình Park Sae Ro Yi lập nghiệp, tìm cách trả thù kẻ thù hại chết cha mình, những tập đầu của Itaewon Class trở nên vô cùng hoành tráng, thể hiện được khí thế hừng hực của tuổi trẻ. Thế nhưng càng về sau, biên kịch lại thường xuyên “rong chơi” mà quên mất nhiệm vụ. Hết giằng co chuyện tình tay ba rối rắm giữa Sae Ro Yi - Yi Seo - Soo Ah lại mải mê với mối tình đơn phương dở chứng của anh chàng Jang Geun Soo (Kim Dong Hee). Khiến cho càng ngày, độ kịch tính của bộ phim càng giảm sút. Mà trong thời đại khán giả “khát drama” như hiện nay thì đây hẳn là một điểm trừ lớn.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 3.

Câu chuyện trả thù ngày nào giờ phải nhường chân cho vô số vấn đề khác nảy sinh.

Không những vậy, sau khi cố gắng nhồi nhét vô số vấn đề vào xuyên suốt 14 tập đầu của bộ phim, biên kịch cuối cùng chỉ cố gắng giải quyết qua loa cho xong trong hai tập cuối. Đầu tiên phải kể đến diễn biến tình cảm gây tranh cãi của anh chủ Sae Ro Yi.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 4.

Rõ ràng cho đến lúc hội họp sau khi tập đoàn IC đã trở nên vững mạnh, anh chàng vẫn khẳng định tình cảm chân thành thiết tha của mình dành cho mối tình đầu Soo Ah (Kwon Nara), thậm chí còn thẳng thắn mắng Jo Yi Seo (Kim Da Mi) rằng đừng cố gắng thể hiện tình cảm của cô nàng nữa vì sẽ chẳng có hồi đáp đâu. Vậy mà đột ngột làm sao, chỉ cần Jo Yi Seo ngất xỉu và bộc lộ tâm tình rằng bản thân yêu Sae Ro Yi đến nhường nào (thứ mà cô đã khẳng định cho anh nghe suốt một quãng thời gian dài dằng dặc rồi) thì lúc này anh chàng mới nhận ra cô thật sự vô cùng nghiêm túc. Nghe có hợp lý không chứ?

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 5.

Biết vậy Jo Yi Seo xỉu từ sớm để đỡ bị nữ phụ tranh suất cho rồi!

Hay là mấu chốt của bộ phim, câu chuyện trả thù Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung) của Park Sae Ro Yi. Sau bao cú cua cực gắt từ biên kịch, khán giả bỗng đưa về với một con đường thẳng băng đầy nhàm chán, khi mà Sae Ro Yi trong 2 tập cuối cứ băng băng tiến đến vạch đích của mình trong khi Jang Dae Hee bất lực chờ chết. Khẳng định xem Sae Ro Yi là trò tiêu khiển cuối cùng của mình nhưng việc người đàn ông ấy làm chỉ là ngồi trong văn phòng độc thoại rồi gọi điện cho tất cả các nhân vật ông có số điện thoại ở trong phim. Còn đâu người đàn ông sẵn sàng mua cả căn nhà, “bán con” để bảo vệ Jangga?

Trong khi đó, 2 người con trai tự ý thay cha hành đạo là Jang Geun Won và Jang Geun Soo thì diễn biến tâm lý mập mờ lẫn lộn, lúc tưởng rằng đã hóa ác, khi thì làm khán giả nhen nhóm chút hi vọng “cải tà quy chính”. Biên kịch cứ thích chơi khăm khán giả như vậy, khán giả cũng đâu còn hơi đâu ở yên bị lừa miết.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 6.

Người đàn ông này bỗng nhiên hiền lạ trong 2 tập cuối.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 7.

Còn con trai thì thiện - ác lẫn lộn.

2. Mệt mỏi vì dòng thời gian "nhảy liên tục", tạo hình càng về sau càng xấu!

Được chuyển thể từ webtoon dài hàng chục tập lại vô cùng nổi tiếng, biên kịch Itaewon Class phải đối diện với 2 thử thách lớn: chắt lọc những tình tiết hay nhất để gom lại còn 16 tập phim cùng với việc cải biên làm sao để vẫn giữ nguyên độ mới mẻ nhưng không làm phật ý các fan nguyên tác. Ban đầu mọi chuyện vẫn tiến triển vô cùng mĩ mãn, nhà 2 họ ai cũng vừa lòng.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 8.

Phân đoạn kinh điển của Soo Ah và Yi Seo từng được các fan Itaewon mê đắm..

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 9.

Điên nữ thời này vẫn còn được lòng khán giả lắm.

Thế nhưng càng về sau, biên kịch vì muốn nghe theo lời Jo Yi Seo, thích tự định đoạt cuộc sống mà không phụ thuộc vào ai cả nên làm phật ý luôn bao khán giả. Nửa sau bộ phim, cứ 2 3 tập thì dòng thời gian lại nhảy số một lần, khiến người xem chưa kịp hiểu được sự tình gì đã phải chạy tiếp về tương lai cho kịp. Các phân đoạn chuyển cảnh cũng không được xử lý khéo léo khiến nhiều lỗ hổng kịch bản xuất hiện, các fan thì có dịp tranh cãi xem chuyện gì đã xảy ra.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 10.

Nhưng Yi Seo càng về sau càng mang tiếng vô duyên.

Ngoài ra, tạo hình của phim cũng làm không ít người thất vọng ở nửa sau Tầng Lớp Itaewon. Trong khi anh chủ Sae Ro Yi vẫn giữ cho mình kiểu tóc "hạt dẻ" biểu trưng thì không nói, nhưng thành viên khác có màn "make over" quả thật chẳng mấy thành công. Phong cách thời trang công sở của fashionista Jo Yi Seo thì bi chê lên chê xuống, và đặc biệt, cô nàng đầu bếp Ma Hyun Yi ban đầu là nhân tố hút fan với vẻ ngoài rạng ngời đến thế cuối cùng lại bị dìm tơi tả bởi vài bộ trang phục chẳng biết phối kiểu gì cùng với mái tóc lởm chởm dìm hết cả nhan sắc. Còn đâu là girl crush của hội chị em được nữa?

Khi còn là học sinh và sau khi ra tù...

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 12.

Đây là khi làm chủ tịch, ủa?

Riêng Yi Seo, kiểu tóc dài mái ngố thật sự là một thảm hoạ.

3. Quá nhiều tuyến vai thừa thãi, cuộc chiến “chính - phụ” kéo dài đến tận tập cuối

Với mục tiêu đem lại những thước phim giàu tính nhân văn, Itaewon Class đã tham lam cài cắm vô số nhân vật vào mạch truyện để cuối cùng tạo ra vô số chi tiết thừa thãi. Đến tận những tập cuối, khán giả vẫn tò mò xem liệu cô nàng thầm mến Park Sae Ro Yi trong những tập đầu có vai trò gì, chẳng lẽ chỉ được đưa vô để cho vui?

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 14.

Nhân vật nhiều đa phần chèn vào... cho giải trí hoặc đông đội hình?

Hay anh chàng Toni ngoài việc là đại diện cho sự “đa văn hóa” của Itaewon rồi biến mất suốt tập 15 thì đến cuối cùng cũng chỉ xuất hiện trở lại chỉ để đàn hát và nói tiếng Anh với khách nước ngoài thôi sao. Nhưng “cú lừa” lớn nhất hẳn là nằm ở nhân vật đại ca, người trước đây từng nói với Sae Ro Yi rằng có gì thì cứ nhờ vả rồi sau đó quay ngoắt 180 độ, trở thành kẻ thù truy sát đàn em của mình.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 15.

Anh chàng này được đưa vô chắc để tăng tính "đa văn hóa" cho bộ phim.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 16.

Còn vị đại ca ai cũng tưởng sẽ giúp đỡ Sae Ro Yi thì đã làm ra một cú lừa hết hồn.

Câu chuyện nữ chính - nữ phụ cũng là vấn đề kéo dài không hồi kết của Itaewon Class. Một bộ phận khán giả lại đặt cả hai lên bàn cân, xem ai "xứng" với Park Sae Ro Yi hơn dựa trên nhan sắc, tính cách. Nếu như Jo Yi Seo là nữ chính với tính cách quái chiêu, có phần ngang ngược khiến nhiều người không thể cảm mến nổi thì Oh Soo Ah lại xinh đẹp, chững chạc, tự lập và đặc biệt là được tẩy trắng vô cùng tuyệt vời với sự hi sinh cao cả trong 2 tập cuối. Từ đó, những trận chiến căng thẳng đã liên tục nổ ra về một câu hỏi duy nhất Oh Soo Ah hay Jo Yi Seo mới là nữ chính của bộ phim này.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 17.

Cuộc chiến nữ chính - nữ phụ không hồi kết.

4. Lí tưởng ngày đó, nay còn đâu?

Sau khi tập 15 lên sóng, bên cạnh câu chuyện “tẩy trắng” cho nữ phụ thì khán giả lại còn được dịp tranh cãi xem vì sao đức tin mà anh chàng Sae Ro Yi giữ lấy suốt chục năm nay giờ còn đâu? Không ít khán giả không hiểu sao đôi chân đứng thẳng của anh suốt 14 tập phim trước đó giờ bỗng nhiên phủ phục trước đối thủ. Trong khi đó, một số người lại thông cảm cho anh chàng vì hai trường hợp được đặt ra hoàn toàn khác nhau, và đức tin giờ không phải từ người cha nữa mà lại chuyển đến Jo Yi Seo rồi.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 18.

Cái kết này của Sae Ro Yi hẳn chưa làm nhiều khán giả thỏa mãn.

Không những thế, cho đến tập 16, Sae Ro Yi lại làm khán giả một lần nữa khiến khán giả bất ngờ trước thái độ cứng rắn đến tàn nhẫn của mình. Khi nhìn thấy Jang Dae Hee quỳ gối cầu xin tha thứ, anh chàng giàu lòng vị tha, nghĩa hiệp hết mình như Sae Ro Yi lại thể hiện bộ mặt lạnh băng kia mà phũ phàng đến đau lòng. Jang Dae Hee thì xứng đáng bị trừng phạt thật đấy, nhưng nhìn Sae Ro Yi bỗng hóa ác như chị Tấm ngày xưa, đâu phải ai cũng chấp nhận được?

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về cái kết và cả nội dung của Tầng Lớp Itaewon?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tầng Lớp Itaewon đã chính thức khép lại sau 16 tập phim. The World of the Married (tạm dịch: Thế Giới Hôn Nhân) sẽ kế nhiệm khung giờ 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

Ban đầu thì hay đấy, nhưng biên kịch đã làm cái quái gì với đoạn kết Tầng Lớp Itaewon thế này? - Ảnh 20.