Những ngày xuân, cả Hà Nội trời nồm ẩm ướt, thì ngay ở giữa lòng Bách Khoa lại có những hàng cây lá ngả màu đỏ vàng, đẹp nên thơ như khung cảnh trong một bộ phim nào đấy về mùa thu ở Châu Âu.
Phía trước thư viện trường, cây bắt đầu rụng lá, sinh viên từ khắp các trường đại học trên địa bàn Hà Nội rủ nhau về check-in sống ảo. "Cây hai màu" đang là từ khóa được nhiều bạn trẻ nhắc đến trên Facebook và Instagram những ngày này.
Lá cây ngả màu đỏ, đẹp rụng rời
Bên cạnh những cây lá đỏ, Bách Khoa mùa này cũng ngập tràn những hàng cây lá vàng
Một góc chụp quá đẹp, chỉ cần thêm nháy có tâm nữa là sẽ ra đời một bức ảnh nghìn like
Những góc sống ảo đầy ấn tượng mà không phải ngôi trường đại học nào cũng có được
Cây hai màu nổi tiếng mạng xã hội những ngày qua. (Ảnh: hoanglai1212)
Những bức ảnh đẹp như mùa thu châu Âu. (Ảnh: thnh.dng)
(Ảnh: mrsimple177)
(Ảnh: nhphuong107)
Thư viện Tạ Quang Bửu trở thành điểm đến hấp dẫn sinh viên. (Ảnh: kimtuthap97)
(Ảnh: sangcongphan)
Mùa lá đỏ, mùa cây thay lá cũng là mùa chuẩn bị chia xa mái trường của một thế hệ sinh viên Bách Khoa. (Ảnh: hoanglai1212)
Bách Khoa mùa này dịu dàng hẳn. (Ảnh: vietnd.98)
Và khuôn viên trường ĐHSP Hà Nội cũng sở hữu một "con đường tình yêu" tuyệt đẹp với một hàng cây dài vàng rực. Con đường trồng toàn những cây lộc vừng, là đường dẫn tới thư viện dài khoảng hơn 100 mét, với một thảm cỏ xanh được điểm xuyết sắc vàng của những chiếc lá.
Những ngày cuối xuân này, mặc dù cây lá đã rụng gần hết nhưng vẫn có những bạn sinh viên tranh thủ đến chụp ảnh, lưu lại những bức hình đẹp về hàng cây truyền thuyết này trước khi rời xa mái trường.
Con đường lá đỏ. (Ảnh: chihang122)
(Ảnh: chihang122)
(Ảnh: n.h.a.n_99)
Con đường tình yêu quen thuộc của dân Sư Phạm
Những lộc non đầu tiên đã chớm nở
Mấy ngày trước, cả con đường này ngập tràn sắc đỏ vàng
Những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại