Theo chia sẻ của ông nội cháu T., việc bà Hường và bố mẹ cháu đều mua bảo hiểm cho cháu đều không có gì kỳ lạ vì trong gia đình ai cũng có bảo hiểm hết. Thậm chí, hai ông bà cũng được bố mẹ cháu đem tiền về mua cho bảo hiểm.
Đại diện hai công ty bảo hiểm đã lên tiếng xác nhận bà Hường đã mua gói bảo hiểm cho cháu T. Tuy nhiên, vị đại diện công ty bảo hiểm cũng nói thêm theo quy định của pháp luật, nếu khách hàng có hành vi trục lợi bảo hiểm thì hoàn toàn không được bảo hiểm chi trả quyền lợi.
Khi được lực lượng công an đưa tới khu vực đập nước, bà Hường đã bình tĩnh, lạnh lùng thực nghiệm lại hành vi sát hại người cháu nội như lời khai ban đầu tại cơ quan công an.
Công an huyện Yên Thành đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đau lòng bà nội sát hại cháu gái học lớp 6. Hiện tại, phía công an cũng đã triệu tập ông nội của cháu bé để làm rõ một số tình tiết.
Theo chủ tịch xã Hậu Thành, công an huyện Yên Thành đã mời ông nội cháu bé lên trụ sở công an để làm việc. Vị chủ tịch xã nhận định, trong vụ án này, có khả năng người ông nội biết rõ uẩn khúc dẫn đến cái chết của cháu gái mình.
Theo cô Phương - chủ nhiệm của nữ sinh T., việc bà nội khai nguyên nhân sát hại cháu mình một phần là do cháu hỗn láo là không đúng sự thật. Nữ giáo viên khẳng định, T. là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng rất được yêu quý ở trường, lớp.
Quá trình đấu tranh, nghi phạm sát hại cháu gái khai nhận, trước đó trong bữa cơm có gắp cho chồng 1 miếng thịt nhưng bị con trai lấy lại, bỏ sang bát cháu nội khiến chồng bà khóc và đòi tự tử.
Theo clip từ nhà dân ghi lại, sau khi gửi xe đạp, bà Hương mang theo chiếc túi (loại bao tải) bên trong có đựng đồ vật. Tuy nhiên khi bà quay lại thì không thấy chiếc túi đâu nữa.