Bà mẹ trẻ tạo khu vườn hạnh phúc cho con trai để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ

Lam Anh, Theo Phụ nữ Số 22:12 22/03/2024

Trong khi các bậc cha mẹ khác đang bận rộn tìm lớp thêm cho con cái thì gia đình Xingxing đã trồng một khu vườn dành riêng cho con trai của mình.

Khu vườn nhỏ nằm ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khu vườn này được đặt tên là Happy Garden (tạm dịch là: "Khu vườn hạnh phúc"), dựa theo ý nghĩa từ tên của con trai cô.

Đặc biệt hơn, khi Xiaoxin vẫn còn trong bụng mẹ, 2 vợ chồng đã cùng nhau tạo ra khu vườn này. Có thể nói, con trai cô và khu vườn đã cùng nhau "ra đời".

Sự khởi đầu của Happy Garden trong nhiều kỳ vọng, nhưng giờ đây, nó đã và đang phát triển một cách tốt đẹp.

2 vợ chồng tự tay thiết kế, tạo ra khu vườn nhỏ xinh

Chồng Xingxing tự tay thiết kế cho khu vườn nhỏ này. Anh nhiều đêm thức trắng để vẽ từng chút lên giấy và tự mình thực hiện việc xây dựng khu vườn cho con trai. Cả 2 vợ chồng không chỉ phải đi vất vả lựa chọn vật liệu như gạch chịu lửa và gỗ chống ăn mòn mà còn phải dày công tìm cách biến "rác thải" thành "kho báu".

Trên bức tường gỗ hơi đơn điệu, những chiếc lốp xe bỏ đi được sơn màu, tô điểm thêm chút màu sắc cho khu vườn nhỏ.

Gốc cây này vốn là một loại cây cảnh, nhưng không được chăm sóc tốt, sau này được dùng để trồng cây sen đá, kết hợp với tiểu cảnh, mang đầy tính nghệ thuật.

Những chiếc tổ chim nhặt được khi đi dạo được đặt ở những nơi ngẫu nhiên, mỗi khi có người ngạc nhiên phát hiện ra, Xingxing luôn cảm thấy vui mừng trong lòng, như thể có thứ gì đó mà cô cố tình giấu kín cuối cùng cũng đã được tìm ra, khiến cô có cảm giác thành tựu vô cùng.

Chồng của Xing Xing cũng tự mình học nghề mộc và tự làm nhiều hộp hoa, giá đỡ hoa,... Sau này mọi thứ phát triển, lớn lên đã tạo ra một khu vườn thật sinh động.

Hương hoa 4 mùa tại khu vườn hạnh phúc

Sơn Đông quanh năm có 4 mùa rõ rệt, nếu trồng cây theo mùa thì có thể thưởng thức hoa quanh năm. Ngoài ra còn có nhiều cây bụi được trồng trong ao hoa, khi chúng nở rộ trông rất sống động.

Để che phủ phần đất lộ thiên, họ còn trồng các loại cây leo như me chua, cây trầm hương để khu vườn nhỏ có nhiều lớp hơn và không làm mờ đi điểm nhấn từ những bông hoa chính.

Khi hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, hoa hồng, v.v. trong vườn bắt đầu héo, Xingxing cắt chúng ra làm hoa khô và treo trên mái nhà để tiếp tục nở hoa.

Những điều nhỏ bé trong vườn là điều hạnh phúc nhất

Con trai của Xingxing lớn lên cùng khu vườn nhỏ và tình yêu của cậu dành cho khu vườn cũng nhờ thế mà ngày một lớn dần.

Khi chưa biết đi, cậu bé thích tưới hoa bằng ống nước. Khi lên một tuổi, cậu có thể cầm xẻng nhỏ và đào đất khắp sân như người lớn.... Niềm vui và hạnh phúc trong khu vườn hạnh phúc cứ thế lan tỏa, đan xen vào nhau, ngập tràn khắp không gian.

Mọi thứ trong tự nhiên đã trở thành người bạn vui vẻ, và mọi sự tiếp xúc đều là một sự khám phá và hiểu biết.

Như Xing Xing đã nói, Happy Garden giống như một người bạn đồng hành và là nơi thuộc về Xiaoxin.

Không những thế, Xiaoxin đã trở thành người mẫu dễ thương nhất dưới ống kính của 2 bố mẹ. Niềm hạnh phúc nho nhỏ trong vườn khiến người mẹ Xingxing trở nên mềm mại hơn, qua lăng kính, sự dịu dàng này biến thành những khoảnh khắc đẹp nhất.

Trong Happy Garden, gia đình Xingxing không chỉ có được sự hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày mà còn có được những người bạn cùng chí hướng, tại đây họ học được cách hài lòng và biết ơn.

Họ biến ngôi nhà thành một chốn lý tưởng, và khu vườn nhỏ đóng vai trò là cầu nối kết nối những thành viên sống trong đó. Họ cùng nhau tận hưởng từng trải nghiệm thực tế, tận hưởng khoảng thời gian chậm rãi uống trà trò chuyện ngoài hiên nhà, ngắm nhìn sức sống mà những sinh vật nhỏ bé như hoa, cây cối mang lại.

Bà mẹ trẻ tạo khu vườn hạnh phúc cho con trai để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ - Ảnh 6.

Có tình yêu và sự ấm áp, và mọi khoảnh khắc đều quý giá.