Ngọc Lan từng chia sẻ rằng bản thân cô rất phù hợp với những vai diễn phản diện có chiều sâu và gai góc. Vì thế, nhân vật người vợ tên Phương Nga trong phim Bán Chồng quả đúng sinh ra là để dành cho cô. Xét về độ đáng gờm, nếu Phương Nga về nhì thì không ai về nhất. Còn để nói về độ chơi chiêu, chị em cứ phải xếp hàng dài dài mà học tập người phụ nữ này những cách thức điêu luyện nhất để có thể giữ và giữ chặt chồng trong lòng bàn tay.
Sừng chị dài quá rồi nên chị giàu kinh nghiệm thôi!
Ngồi yên một chỗ nhưng không gì có thể qua mắt
Là một tiểu thư giàu có, xinh đẹp, bất hạnh thay cho Phương Nga (Ngọc Lan) khi cô gặp phải tai nạn liệt mất đôi chân và không thể đi lại như một người bình thường. Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả, bù lại, cô ấy vô cùng thông minh, sắc sảo và… không gì thừa bằng điều kiện.
Tai mắt của Phương Nga giăng mắc khắp mọi nơi. Và hơn ai hết, “nằm trong chăn” sẽ “biết chăn có rận”, cho dù Hưng (Tim) có xuất sắc đóng vai ông chồng chung thủy đến mức nào đi nữa thì cũng không thể qua mắt được người vợ sắc sảo của mình.
Xem ai diễn giỏi hơn ai?
Sau sự vui vẻ và “bình yên” khi ở bên chồng, Nga đã ngấm ngầm sai người theo dõi từng hành tung của chồng với nhân tình
Thi thoảng lại hỏi dò chồng với những câu hỏi nửa đùa nửa thật : “Anh có tật giật mình à?” khiến cho người chồng phản bội phải “giật thột” anh ách trong người nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà không dám nói ra.
Hưng như một con cừu non ngoan ngoãn trước người vợ đa đoan của mình.
Biết rõ ngọn ngành nhưng phải giữ trong lòng, nhiều lúc cô gái tưởng chừng như sắt đá ấy cũng phải phát điên.
Phong cách đánh ghen kiểu “ném đá giấu tay” đậm chất Hoạn Thư
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hưng được ví như Sở Khanh thì Phương Nga cũng ngang ngửa với Hoạn Thư. Tuy không ra mặt chửi bới, đánh đập nhưng những hành động “ném đá giấu tay” của cô cũng khiến cho hai cô “nhân tình bất đắc dĩ” của chồng phải sống dở chết dở mà tất cả đều không ai hay biết.
Nương (Oanh Kiều) là nạn nhân đầu tiên của tên Hưng Sở Khanh
Và vì thế, Nương cũng trở thành nạn nhân của Phương Nga: cô hủy hoại danh dự của Nương để Hưng tự động ghét bỏ rồi bỏ rơi cô gái tội nghiệp.
Diệu Ngọc (Cao Thái Hà) là nạn nhân thứ hai…
Và cô nàng đã rơi vào trong tầm ngắm của bà vợ nham hiểm.
Sắp xếp một cuộc gặp ba người, chồng và nhân tình thì khóc dở mếu dở, còn mình thì cười tươi hạnh phúc như không biết chuyện gì.
Triết lý ghen tuông nham hiểm
Khi có người hỏi tại sao không chặn đứt quan hệ của chồng với người tình ngay từ đầu, Phương Nga liền bộc bạch một chân lý sặc mùi nham hiểm: “Cậu thấy chặt một cái cây khi nó mới chỉ là một cái mầm hay khi nó đã đơm hoa kết trái thì đau hơn?”
Khi Diệu Ngọc hạnh phúc biết mình có thai với Hưng cũng chính là lúc Phương Nga quyết định cho cô nàng biết mình là … kẻ thứ ba với chồng của cô, mặc dù bà vợ này đã biết rõ mọi chuyện từ lâu.
“Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm!”
Cách hành xử của Phương Nga tuy có nhiều phần nham hiểm của lòng dạ đàn bà nhưng vẫn khiến cho khán giả phải ngả mũ thán phục về độ cao tay của cô. Không nhẫn nhục cầu xin, cũng không hùng hổ đánh đập, Phương Nga bình thản giữ chồng một cách đáo để nhất. Nhưng liệu bà vợ cả đáng gờm này có giữ mãi được sự bình thản ấy hay không? Cùng đón xem các tập tiếp theo của Bán Chồng phát sóng vào lúc 21h40 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên VTV3.