Arsenal và Liverpool: Giải trí có … ăn được không?

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 23/12/2017

Bóng đá là môn thể thao đề cao tính giải trí và Arsenal cùng Liverpool chính là 2 đại diện thuộc hàng tiêu biểu nhất cho việc "mua vui" cho khán giả. Nhưng đổi lại là gì? Không chiến thắng, không danh hiệu, vậy giải trí có… ăn được không?

Arsenal là chủ nhân của những trận đấu điên rồ nhất lịch sử bóng đá Anh. Ở giải Ngoại hạng, Pháo thủ từng dẫn trước Newcastle 4-0 trong hiệp 1 để rồi chỉ có 1 điểm khi trận đấu khép lại. Ở Cúp Liên đoàn, họ lại trở thành người đi vào lịch sử với cuộc lội ngược dòng không tưởng hơn nữa. Bị Reading chọc thủng lưới 4 lần chỉ sau 35 phút đầu trận, đội bóng thủ đô London vẫn vùng lên giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 7-5!

Arsenal và Liverpool: Giải trí có … ăn được không? - Ảnh 2.

Còn Liverpool, sự điên rồ của họ cũng đâu kém gì Arsenal. The Kop từng tạo nên đêm Istanbul thần thánh trước AC Milan trong trận chung kết Champions League 2005 khi bị dẫn trước 3-0 rồi gỡ hòa 3-3 và sau đó vô địch ở loạt sút 11m. Chẳng nói đâu xa, ở vòng bảng vừa qua, đội bóng của Jurgen Klopp lại là chứng nhân của một màn ngược dòng kinh điển khác, nhưng lần này họ là … nạn nhân khi bị Sevilla gỡ hòa sau khi dẫn trước tới 3-0.

Arsenal và Liverpool từng tạo ra những trận đấu để đời như thế, còn những lần đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn 1, 2 bàn thì... xin thôi không kể bởi quá nhiều, không thể đếm xuể. Một thống kê đáng chú ý, kể từ khi được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp, Liverpool chính là đội bóng để mất điểm sau khi dẫn trước nhiều nhất trên toàn châu Âu với 43 điểm!

Arsenal và Liverpool: Giải trí có … ăn được không? - Ảnh 3.

Rõ ràng, tính giải trí trong những trận đấu có sự góp mặt của Arsenal và Liverpool là rất cao. Nhất là khi hai đội bóng này gặp nhau, có mấy trận cầu kết thúc ít hơn 3, 4 bàn thắng? Tiêu biểu như trận đấu rạng sáng nay, lại là một đại tiệc của bóng đá tấn công, mỗi bên ghi 3 bàn, trong đó Liverpool dẫn trước 2-0 rồi bị ngược dòng thua ngược 2-3 chỉ trong 388 giây. Điên rồ!

Bởi vậy, khắp nơi người ta tung hô, ngưỡng mộ, coi Arsenal và Liverpool là những ví dụ điển hình cho sự cống hiến, bóng đá tấn công và giải trí. Nhưng đổi lại là gì? Arsenal trải qua 13 năm không vô địch giải Ngoại hạng, còn Liverpool thậm chí chưa từng được chạm tay vào danh hiệu ấy, thứ mà đội trưởng huyền thoại Steven Gerard mơ ước từ ngày còn là tài năng trẻ cho đến ngày … giải nghệ vẫn chưa thể có được.

Arsenal và Liverpool: Giải trí có … ăn được không? - Ảnh 4.

Vậy thì cứ tấn công, cứ cống hiến để làm gì khi điều ấy chỉ mang lại sự giải trí cho những người … chẳng liên quan. Cầu thủ không có danh hiệu chẳng còn khao khát cống hiến, người hâm mộ có thể sẽ không quay lưng nhưng cũng ngày một chán nản. Quan trọng nhất, đội bóng dù có hay đến mấy, có cống hiến đến mấy, có tạo ra những cảm xúc khó quên đến mấy thì trong lịch sử, họ cũng chẳng được ghi danh và dần rơi vào quên lãng.

Người ta chỉ trích Mourinho vì "dựng xe bus" hay "phá bản sắc" những đội bóng lớn như Real và Man Utd vì lối đá thực dụng. Nhưng Người đặc biệt có cái lý của mình, ông là người thực tế và biết điều gì là tốt nhất cho đội bóng mình dẫn dắt. Làm gì có ông chủ nào trả tiền thuê HLV và cầu thủ để họ đá chết bỏ, đá cống hiến cho người khác khen ngợi để rồi đổi lại là tay trắng!

Klopp hay Wenger có thể đổ lỗi cho hàng phòng ngự hay những cá nhân yếu kém. Nhưng lỗi trước hết là ở họ, bởi bóng đá là môn thể thao của tập thể, một đội bóng thì vận hành như một cỗ máy, một hệ thống hoàn chỉnh. Nếu trách cứ những ngôi sao phòng ngự trị giá hàng chục, hàng trăm triệu euro của mình thì trước hết, các HLV nên xem lại cách họ xây dựng hệ thống và vận hành ra sao. Không tin thì hãy nhìn Burnley, đội bóng tí hon với những cầu thủ vô danh mới thủng lưới 12 bàn!

Arsenal và Liverpool: Giải trí có … ăn được không? - Ảnh 5.

Không ai cấm Arsenal và Liverpool phải tấn công, cũng không ai muốn họ phải thực dụng hay "dựng xe bus". Cái cần làm với cả hai đội bóng này là hãy tấn công một cách có… đầu óc, có chừng mực và biết điểm dừng để bảo vệ thành quả. Bóng đá ghi danh những nhà vô địch chứ không nhớ đến những ngôi sao giải trí!