Sau một thời gian dài trì hoãn, ông lớn Warner Bros. cuối cùng cũng quyết định bắt đầu chiến dịch tiếp thị rầm rộ cho đứa con tinh thần Aquaman. Mở màn bằng loạt ảnh bìa ướt át trên tạp chí Entertainment Weekly và phần chia sẻ của đạo diễn James Wan, hãng phim nhanh chóng hâm nóng sự phấn khích nơi khán giả đại chúng nói chung, lẫn fan hâm mộ truyện tranh DC nói riêng đối với tác phẩm siêu anh hùng này.
Sát cánh bên vị hải vương Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa) ở chuyến hành trình lần này là mẹ anh, nữ hoàng Atlanna (Nicole Kidman) cùng nàng công chúa xinh đẹp Mera (Amber Heard). Hiện tại, James Wan vẫn chưa bật mí nhiều thông tin về tuyến nhân vật phản diện. Dù vậy, ông đã hóm hỉnh xác nhận rằng tay lính đánh thuê kiêm cướp biển David/Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) không phải kẻ thù duy nhất gây khó dễ cho Aquaman.
Tay lính đánh thuê kiêm cướp biển Black Manta
"Suốt ngày giấu mình trong bộ đồ lặn, Black Manta trông như mấy gã ngoài hành tinh điên rồ đến từ vũ trụ xa xăm nào đó. Anh ta thực sự là gã ác nhân hết sức thú vị, và sẽ xuất hiện tại Aquaman với một vai trò ấn tượng. Thế nhưng, câu chuyện trung tâm mà tôi muốn khai thác lại xoay quanh mối quan hệ gia đình giữa Curry với Orm".
Được đảm nhận bởi nam tài tử Patrick Wilson, Orm/Ocean Master theo phiên bản comic New 52 vốn là ông anh cùng mẹ khác cha của Arthur Curry. Quá ghen tị trước danh hiệu "Thất Hải Chi Vương" mà đứa em mình đang nắm giữ, Orm luôn ngấm ngầm bày tính những kế hoạch thâm độc nhằm hất cẳng Curry ra khỏi ngai vàng Alantis. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Instagram, Jason Momoa từng gọi Wilson bằng biệt danh King Orm. Vì thế, rất có thể nội dung bộ phim sẽ là cuộc khởi nghĩa do Curry khởi xướng để đập tan chế độ cai trị độc tài của Orm.
Aquaman và ông anh trai xấu tính Ocean Master
Từ trái sang: nữ hoàng Atlanna, Aquaman, Mera
Vua bảy biển "cặp kè" cùng công chúa thủy tề Mera
Ngoài ra, các tấm hình hậu trường còn cho thấy ekip sản xuất sử dụng hệ thống ánh sáng nhằm tạo nên hiệu ứng kì ảo dưới nước, thay vì lạm dụng công nghệ CGI tương tự hồi Justice League (Liên Minh Công Lý – 2017). Đạo diễn James Wan cũng khẳng định Aquaman sẽ mang phong cách khác hẳn so với DCEU trước đây: "Thế giới Atlantis tại Aquaman cực kì riêng biệt. Nó mới mẻ tới mức mà chưa ai từng thấy qua ở mấy tác phẩm live action, giống như tôi đang bắt tay thực hiện một bộ phim khoa học viễn tưởng của riêng mình vậy".
Đạo diễn James Wan cùng dàn cast tại trường quay
Aquaman đột kích một tàu ngầm của Nga
Nữ hoàng Atlanna và Arthur Curry lúc còn bé
Việc Aquaman tách biệt khỏi DCEU vốn là chuyện tất yếu, bởi Warner Bros. lẫn James Wan đều chẳng muốn cái dớp đen đủi Justice League cứ mãi đeo bám các sản phẩm tiếp theo của họ. Bên cạnh những thông tin hứa hẹn về dự án Wonder Woman 1984, Aquaman chứng minh rằng tương lai cho dòng phim siêu anh hùng nhà DC đã bắt đầu khởi sắc trở lại.
Aquaman dự kiến khởi chiếu vào ngày 21/12/2018.