Áp dụng format như "The Voice", truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 02:12 20/11/2016

Tập 1 của "Đường đến danh ca vọng cổ" - chương trình truyền hình tìm kiếm các tài năng trong lĩnh vực cải lương, vọng cổ... bất ngờ gây chú ý và được yêu thích.

Lần đầu tiên, vọng cổ - loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc - trở thành chủ đề chính của một chương trình truyền hình thực tế với tên gọi "Đường đến danh ca vọng cổ". Nhiều năm qua, loại hình nghệ thuật này dần bị mai một và không còn được đầu tư như trước đây, mặc dù nó vẫn đặc biệt được yêu thích ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

Áp dụng format tương tự chương trình "The Voice" khi có các huấn luyện viên tuyển chọn thí sinh về đội và đào tạo, "Đường đến danh ca vọng cổ" phần nào được kì vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới cho loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc, tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài ra, từ chương trình này cũng sẽ phát hiện và đào tạo ra nhiều tài năng mới cho lĩnh vực vọng cổ, cải lương... Và khi lên sóng tập đầu tiên vào đêm qua (19/11), "Đường đến danh ca vọng cổ" đã bất ngờ nhận được sự yêu thích và quan tâm của nhiều khán giả yêu dòng nhạc truyền thống. 

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 1.

Bộ ba Huấn luyện viên: Thoại Mỹ, Kim Tử Long và Ngọc Huyền

Mở màn chương trình, bộ ba HLV gồm ba tên tuổi nổi tiếng của lĩnh vực cải lương: Ngọc Huyền - Kim Tử Long - Thoại Mỹ khiến khán giả vô cùng thích thú với phần giao lưu thân thiết khi ôn lại kỷ niệm xưa. Dù bộ ba này khá thân thiết với nhau, thế nhưng HLV Kim Tử Long vẫn thẳng thừng cho biết: "Anh em là anh em, nhưng đã vô đây rồi thì không còn anh em nữa. Tôi phải giành thí sinh hay nhất về cho tôi. Không có được nhường nhịn" khiến khán giả vô cùng hào hứng. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ thêm về chuyện tình "một kép hai đào" trong rất nhiều vở diễn cùng Thoại Mỹ và Ngọc Huyền.

HLV Ngọc Huyền cũng đã thổ lộ về kỷ niệm trong một vở diễn mà cả ba đã đóng chung với nhau một thời: "Có vở mà chúng tôi song hành với nhau, trong cuộc thi giải Trần Hữu Trang mà hai bạn Kim Tử Long và Thoại Mỹ là người giúp sức cho Ngọc Huyền thi lúc đó". Không ngần ngại, cả ba đã cũng ôn lại trích đoạn "Nửa đời hương phấn" của cố soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng. 

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tái ngộ khán giả

Một trong những thí sinh gây chú ý nhất trong chương trình là Lâm Minh Chí với tiết mục "Tìm em nơi đâu" đã khiến cho khán giả và các HLV không kìm nén được sự xúc động. Thậm chí HLV Thoại Mỹ đã bật khóc trên "ghế nóng" khi nhìn thấy đôi chân tật nguyền của anh. Ngay lập tức, chị lên tận sân khấu để ôm chầm lấy thí sinh này. Thoại Mỹ chia sẻ đã thực sự bị cuốn hút và xúc động khi Minh Chí đã đem đến ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ với bộ môn cải lương. HLV Kim Tử Long vô cùng cảm kích sự hiện diện của Minh Chí. Với HLV Ngọc Huyền, chị cũng bày tỏ niềm vui khi Minh Chí xuất hiện tham gia chương trình.

Để thuyết phục bằng được giọng ca thiên phú này về đội, nếu như HLV Thoại Mỹ và HLV Ngọc Huyền thể hiện sự chân thành qua lời nói thì HLV Kim Tử Long ngoài lời nói anh còn đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn: "Em phải suy nghĩ thật kỹ, người dàn dựng em để tìm ra kịch bản để cho em tỏa sáng trong 3 huấn luyện viên này chỉ có anh thôi vì anh viết kịch bản được, dàn dựng được và anh biết em đang cần gì và sẽ làm cho em tỏa sáng. Còn Ngọc Huyền và Thoại Mỹ hai người này cũng có thể đào tạo em, nhưng không biết viết kịch bản bằng anh đâu". Thế nhưng, kết quả cuối cùng thì Minh Chí chọn về với đội HLV Thoại Mỹ.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 4.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 5.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 6.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 7.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 8.

Khán giả dành nhiều lời khen cho chương trình, đặc biệt là tiết mục của Minh Chí

Thí sinh Nguyễn Văn Dững với ngoại hình "điển trai hơn Kim Tử Long lúc nhỏ" đến từ Bạc Liêu với phần biểu diễn tiết mục "Đêm gành hào nghe điệu hoài lang". Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, Văn Dững còn có làn hơi sáng, cao, tuy là nam nhưng có giọng gió. Theo HLV Thoại Mỹ thì anh rất có tố chất và chị đợi đến gần sát mới bấm là để quan sát kỹ hơn giọng hát của anh. HLV Ngọc Huyền ra sức thuyết phục thí sinh nên về với đội của chị vì hát là phải có diễn xuất, mà đó cũng chính là ưu điểm của Ngọc Huyền. Và hơn thế nữa Ngọc Huyền cũng chính là người bấm nút chọn Dững đầu tiên. Với lý lẽ thuyết phục, Văn Dững đã đồng ý chọn lựa về đội của HLV Ngọc Huyền.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 10.

Trần Thị Thu Vân – thí sinh đã từng đoạt giải "Chuông vàng Vọng cổ" năm 2009 thể hiện tiết mục "Quê em mùa nước lũ" đầy cảm xúc. Ngay từ câu hát đầu tiên HLV Thoại Mỹ đã bấm nút chọn ngay. Tiếp đến là HLV Kim Tử Long và HLV Ngọc Huyền cũng bấm nút ngay sau đó. 

HLV Kim Tử Long đã phải thốt lên rằng: "Quá tuyệt vời". HLV Thoại Mỹ cho biết chị đã bị hớp hồn ngay khi thí sinh vừa bước ra và nghe đến câu vọng cổ đầu tiên là chị phải bấm ngay để chọn. Để chiêu dụ bằng được thí sinh tài năng này về đội, chị đã không ngần ngại đưa ra lời hứa hẹn hấp dẫn rằng nếu về với đội của chị thì "từng vòng, từng vòng sẽ đi từ tỏa sáng này đến tỏa sáng khác". Còn với HLV Ngọc Huyền, chị dành lời khen rằng thí sinh này hát quá hay và bước ra là muốn chọn luôn về đội. Đứng trước sự ưu ái của các HLV dành cho mình, Thu Vân tỏ ra khá bối rối. Ngay lập tức, HLV Ngọc Huyền đã hướng dẫn cho thí sinh cách tịnh tâm "để biết trái tim em đã thuộc về ai". Cuối cùng, thí sinh quyết định chọn về đội của HLV Thoại Mỹ vì là người đã bấm chọn cô đầu tiên.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 12.

Anh chàng diễn viên Huỳnh Bá Thanh đã mang đến ấn tượng hài hước, duyên dáng với phần chào mở giới thiệu bản thân bằng một đoạn tân cổ giao duyên.

Kế đó, anh đã thể hiện tiết mục "Võ Đông Sơ". Tuy nhiên, HLV Kim Tử Long chia sẻ rằng anh nên theo đuổi công việc diễn xuất sẽ tốt hơn vì anh hát vọng cổ "thảm họa quá". Cách nhận xét thẳng tính nhưng hài hước của HLV Kim Tử Long khiến khán giả bật cười thích thú. Bên cạnh đó, anh còn cho biết giọng của Bá Thanh tuy khỏe nhưng lại chưa có nắm vững cột hơi của bài ca vọng cổ. Tuy không được chọn nhưng thí sinh xin được ôm HLV nữ và được nắm tay HLV Kim Tử Long trước khi ra về.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 14.

Cô nàng Phạm Huyền Trâm với ngoại hình mũm mĩm là thí sinh khiến cả 3 HLV tranh giành quyết liệt để sở hữu cho bằng được cô về đội. HLV Thoại Mỹ chia sẻ: "Hình thức bên ngoài duyên dáng của em, mặc dù em đứng đơn giản thôi mà khán giả vẫn phải cười". HLV Ngọc Huyền đánh giá thí sinh này "thùy mị nhưng mà rất là hài hước". 

HLV Kim Tử Long không chịu thua, dù đang giảm cân nhưng anh vẫn tình nguyện ăn chuối chiên để thuyết phục Huyền Trâm "đầu quân" về đội. Điều này khiến khán giả trường quay bật cười không ngớt. Không chịu thua cuộc, HLV Thoại Mỹ còn nài nỉ thêm: "Khi em đến cuộc thi thì em cũng đã có trong tim mái nhà cho mình" để thể hiện sự chân thành của mình dành cho Huyền Trâm.

Kết quả, Huyền Trâm lựa chọn HLV Kim Tử Long trong sự nuối tiếc của hai HLV nữ xinh đẹp. Quá bất ngờ trước niềm vui này, HLV Kim Tử Long thực hiện lời hứa ăn miếng chuối chiên anh cầm trên tay.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 16.

Trong trang phục áo bà ba, cô bé Thanh Tâm 18 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã khiến người nghe "nổi da gà" bởi giọng ca cao và khỏe qua tiết mục "Lá trầu xanh". Thanh Tâm chia sẻ em có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ nhưng bị ba cấm đoán vì muốn em tập trung học văn hóa. Trong lúc thổ lộ nỗi lòng em đã không kìm nén được cảm xúc của mình. 

HLV Kim Tử Long đã động viên: "Ngọc Huyền đã chọn con vì thế con hãy yên tâm, cô Huyền sẽ là người giúp con, còn chú không muốn phân tâm giữa chú và cô Huyền. Cô Huyền sẽ là người làm cho con khác hẳn với Tâm bây giờ. Chú tin cô Huyền". 

Khi Ngọc Huyền hỏi ba không cho em tham gia thì tại sao em lại có mặt ngày hôm nay thì Thanh Tâm mới vui mừng chia sẻ bây giờ thì ba đã đồng ý cho em thử sức với đam mê của mình. HLV Ngọc Huyền bày tỏ chị sẽ cố gắng bằng hết sức khả năng để dẫn con vào tiếp vòng trong.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 18.

Thí sinh Tạ Công Thành đến từ quê hương Thái Bình nhưng lại ca mùi mẫn vọng cổ với tiết mục "Thiếu phụ Nam Xương". Cả hai HLV Ngọc Huyền và HLV Thoại Mỹ đều bấm nút chọn Công Thành. Với Kim Tử Long, anh cho biết lý do không chọn Công Thành là bởi anh muốn dành quyền huấn luyện cho Thoại Mỹ và Ngọc Huyền vì theo anh thì thí sinh này sẽ tỏa sáng khi về với một trong hai HLV nữ.

HLV Thoại Mỹ nhận xét dù nói giọng Bắc nhưng Công Thành lại ca vọng cổ rất hay. Thí sinh này sở hữu một làn hơi chắc, sáng. Tuy phần hò nhì còn hơi loạng choạng nhưng ca rất chắc nhịp. Cuối cùng, thí sinh này lại chọn về đội của HLV Ngọc Huyền.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 20.

Thí sinh Hồng Giang trong trang phục bộ áo dài thướt tha, duyên dáng biểu diễn tiết mục Một thoáng Tây đô. HLV Kim Tử Long nhận xét cô hát vẫn còn bị khô hơi, những nốt cao lên không tới và anh có cảm giác cô đang bị cảm nên hơi không đưa lên được. Xét về độ dày của bài hát thì có nhưng độ bay bổng lại không có. Do vậy, Hồng Giang vẫn chưa may mắn nhận được sự chọn lựa của các HLV.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 22.

Thí sinh Sắc Thép làm nghề bảo vệ vườn chim ở Bạc Liêu thể hiện tiết mục "Trùm Sò say rượu" khiến cả ba HLV đều "xỉn" vì có giọng ca quá hay và giống với giọng ca của nghệ sỹ Giang Châu. Tuy vậy, HLV Thoại Mỹ cho biết ở Sắc Thép vẫn có màu sắc riêng của mình. Cả ba Huấn luyện viên đều đưa ra những lời lẽ để thuyết phục Sắc Thép về với đội mình, tuy vậy, cuối cùng anh chàng lựa chọn về với đội của HLV Thoại Mỹ trong sự nuối tiếc của hai HLV còn lại.

Áp dụng format như The Voice, truyền hình thực tế về vọng cổ bất ngờ hấp dẫn hơn tưởng tượng! - Ảnh 24.

Kết thúc tập mở màn, nếu như HLV Kim Tử Long chỉ giành được 1 thí sinh về đội thì hai đội của HLV Thoại Mỹ là và HLV Ngọc Huyền giành được mỗi đội là 3 thí sinh.

Tập 2 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g45, thứ Bảy, ngày 26/11/2016 trên kênh HTVC Thuần Việt.