Mỗi dân tộc trên thế giới đều gửi gắm nét văn hóa từ những trang phục truyền thống, người Nhật tự hào có Kimono hay các quý cô Thượng Hải hãnh diện vì có “Xường xám” đẹp mê hồn, còn con gái Việt Nam luôn dịu dàng, mang nét duyên thầm với Áo dài trắng truyền thống.
Áo dài Việt Nam không cầu kỳ nhiều lớp, không đính hạt vàng son nhưng sức sống bền bỉ đi cùng tháng năm, để ai đi xa cũng nhớ về “Áo dài quê hương”.
Áo dài truyền thống, đặc biệt áo dài trắng đi từ cuộc sống bình dị vào thơ ca, là nguồn cảm hứng của biết bao nghệ sĩ trong và ngoài nước. Nhạc sĩ Jo Marcel đã từng viết về áo dài: “Người Việt Nam trong chiếc áo dài. Người Việt Nam tha thướt bước về. Vẻ đẹp Việt Nam ngàn đời không phai”.
Những cô nàng đã, đang và sẽ trải qua thời nữ sinh thơ ngây, trong trẻo chắc hẳn không ít lần sẽ “xúng xa xúng xính” ướm thử áo dài trắng trong ngày tựu trường hay những dịp lễ tết quan trọng.
Áo dài trắng tuy đơn giản, khiêm tốn nhưng không phải ai mặc cũng đẹp mà trở thành đặc quyền của các cô gái tuổi xuân thì. Áo dài được phát triển, cách tân thành nhiều kiểu dáng, màu sắc, in hoa gấm nhưng với áo dài trắng, đẹp nhất vẫn là diện theo phom áo truyền thống.
Cổ áo cao khoe nét thon gọn, eo được may sát theo dáng người, vải may quần thường chọn loại vải mềm, bóng khi mặc gợi bước đi uyển chuyển. Nét đẹp người con gái được ẩn trong cái mềm mại của tà áo, trong đôi mắt mơ màng như những bông hoa tinh sương mới hé.
Ai đã một lần nhìn thấy áo dài trắng bay trong gió, hẳn đã mất vài giây mê mẩn để cảm cái đẹp sống động và thi vị đến thế! Giữa phố phường tấp nập, người dập dìu xúng xính, tết là để sắm những manh áo mới. Tết nay đã khác tết xưa nhiều lắm, ai cũng vội, đường luôn đông đù lắm khi người ta sắm tết chỉ qua cú click chuột từ máy tính. Tiện nghi thay thế những điều cũ kỹ, cái đẹp vì thế mà phát triển, giao thoa nhiều.
Năm nay, áo dài lên ngôi, cận tết, ai cũng hào hứng lựa cho mình những bộ áo cách tân đẹp nhất diện tết. Cái đẹp đôi khi nằm ở thẩm mỹ mỗi người nhưng cũng có người nói.
“Sự giản dị chính là đỉnh cao cái đẹp”. Dù thời gian có phủ bụi mờ trên những trang giấy thì nét đẹp của tà áo trắng vẫn gợi cảm và có sức sống mãnh liệt nhất.