Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 03/03/2018

Tập mở màn "Hát mãi ước mơ" giới thiệu nhiều gương mặt đáng chú ý, trong đó có "bản sao Đàm Vĩnh Hưng".

Trong tập mở màn của "Hát mãi ước mơ" mùa 2, Y Byen cô gái người Gia Lai nhận nuôi hai đứa trẻ bị bỏ rơi và người đàn ông khiếm thị có giọng hát giống Đàm Vĩnh Hưng đã đồng giải Nhất. Bên cạnh đó, Trấn Thành xúc động tặng 10 triệu cho chàng trai bị bại liệt suốt 11 năm.

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 2.

Ban giám khảo tập 1

Vòng ước mơ

Anh Phạm Bá Hồng, 30 tuổi là một người khiếm thị đang sống tại TP.HCM. Sau một cơn sốt phát ban từ lúc 3 tuổi, mắt anh Hồng chỉ còn nhìn thấy được 0,5%. Hằng ngày, anh cùng vợ mình là chị Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng là một người khiếm thị đi bán tăm bông để mưu sinh, gửi tiền về quê nuôi con. Ước mơ của anh là có một số vốn để cùng vợ mở dịch vụ massage của người khiếm thị, bên cạnh đó còn có thể giúp cho những người khiếm thị khác có công việc tốt hơn.

Tham gia chương trình, anh hát cho người vợ thân thương của mình. Ca khúc "Xin lỗi tình yêu" được anh Hồng trình bày vô cùng ấn tượng với chất giọng hệt như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Kết thúc phần thi, anh Hồng còn hài hước mời ban giám khảo lên sân khấu giao lưu bằng giọng của Mr. Đàm khiến mọi người thích thú.

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 4.

Mở đầu vòng thi là sự xuất hiện của cô gái đến từ Pleiku, Gia Lai. Cô gái 28 tuổi tên Y Byen kể lại câu chuyện cảm động xảy ra từ năm 2004. Một mình cô nhận nuôi 2 đứa bé mồ côi, vì muốn tránh phong tục người đồng bào Bana, nếu mẹ mất lúc sinh con thì phải giết luôn đứa con để họ sống chết có nhau. Qua lời kể của người cha, Y Byen không muốn có chồng vì sợ chồng sẽ không thương con. Cô gái 28 tuổi mong muốn các tập tục mê tín dị đoan sẽ được xóa bỏ. Bên cạnh đó, được đứng trên sân khấu và hát cho hai đứa con nuôi là niềm hạnh phúc lớn đối với cô. Y Byen khoe chất giọng nội lực qua ca khúc "Đôi mắt Pleiku".

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 6.

Anh Lê Văn Thành sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở huyện Hoàng Xuân, Thanh Hóa. Khi cha đổ bệnh nặng, anh Thành bỏ học vào TP.HCM và đi làm công trình, lấy tiền chữa bệnh cho cha. Một ngày đang đứng trên lầu 3 của công trình, Thành không may trượt chân ngã và bị lại liệt chân. Ở quê, người cha nghe tin quá đau xót nên đã qua đời. Vào năm 2013, một phép màu xuất hiện với anh khi chị Hồ Thị Nga đọc được tin về trường hợp của anh trên báo. Vì bản thân mang căn bệnh phù chân voi, chị Nga rất thông cảm, thấu hiểu và nhắn tin động viên anh. Tình cảm của họ cũng nảy sinh từ đó và họ gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

Là bạn của anh Thành từ cấp 3, chị Đoàn Thị Sáu mong muốn tham gia "Hát mãi ước mơ" để tiếp sức cho đôi bạn trang trải thuốc men trong thời gian sắp tới. Xuất hiện trên sân khấu, chị Đoàn Thị Sáu trình bày ca khúc "Áo mới Cà Mau". Tuy sức khỏe không ổn nhưng anh Thành quyết tâm đến phim trường để thực hiện ước mơ được gặp nghệ sĩ Trấn Thành. Điều này khiến nam giám khảo vô cùng xúc động, gửi đến anh những lời động viên chân thành và số tiền 10 triệu đồng.

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 8.

Chị Sáu

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 9.

Anh Thành

Chàng sinh viên Đặng Duy Khang (hiện đang học năm 3 trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM) trong một lần tình cờ bị hư xe đã ghé vào gốc đường Nam Kì Khởi Nghĩa và Hàm Nghi - nơi cô Trần Thị Ngọc Anh đang vá xe. Trông thấy người phụ nữ đã 60 tuổi phải cặm cụi đêm khuya làm công việc vất vả, Duy Khang hỏi thăm và biết được hoàn cảnh khó khăn của cô. Cô làm nghề này cùng chồng từ năm 1987 đến nay đã hơn 30 năm. Cách đây 4 năm thì chồng cô mất, cô vẫn làm một mình và chăm lo cho đứa cháu ngoại tên Tuấn năm nay đang học lớp 8. Hằng ngày, hai bà cháu ra góc đường quen thuộc, bắt đầu công việc vá xe từ 19 giờ đến 1, 2 giờ sáng.

Cảm động trước hoàn cảnh của cô Anh, chàng trai trẻ quyết định tham gia chương trình để giúp đỡ cô. Duy Khang mang đến chương trình ca khúc "Cho tôi một vé đi tuổi thơ".

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 11.

Sau bốn phần thi của vòng Ước mơ, Y Byen nhận được 79 điểm, Đoàn Thị Sáu được 77 điểm, Đặng Duy Khang được 76 điểm và Phạm Bá Hồng được 78 điểm. Như vậy, thí sinh đầu tiên ra về là chàng trai trẻ Duy Khang với số tiền thưởng tương đương 7 triệu 6 trăm nghìn đồng.

Vòng Chinh phục

Ở vòng này, các thí sinh sẽ lần lượt bấm nút chọn một ca khúc ngẫu nhiên. "Người mẹ hai con" Y Byen chọn được bài hát "Và ta đã thấy mặt trời". Chị Đoàn Thị Sáu chọn ca khúc "Tâm sự đời tôi". Tiếp đó, anh Bá Hồng chọn được ca khúc "Chiếc vòng cầu hôn".

"Và ta đã thấy mặt trời"

"Tâm sự đời tôi"

"Chiếc vòng cầu hôn"

Kết thúc vòng Chinh phục, thí sinh Y Byen được 80 điểm, Đoàn Thị Sáu được 73 điểm và Phạm Bá Hồng được 74 điểm. Như vậy, chị Sáu là người tiếp theo ra về với số điểm tổng hai vòng là 150, tương đương giải thưởng 15 triệu đồng. Kèm số tiền 10 triệu đồng Trấn Thành gửi tặng, tổng cộng anh Lê Văn Thành có thể nhận được 25 triệu từ chương trình.

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 17.

Vòng Tỏa sáng

Mở đầu vòng thi, chị Y Byen tự tin thể hiện ca khúc "Cơn mưa nhịp chiêng và nỗi nhớ". Nối tiếp, anh Phạm Bá Hồng lại mang đến chương trình một bản hit khác của Đàm Vĩnh Hưng mang tên "Giã từ".

"Cơn mưa nhịp chiêng và nỗi nhớ"

"Giã từ"

Sau cùng, Ban giám khảo cho chị Y Byen và anh Phạm Bá Hồng đồng 59 điểm. Trùng hợp thay, khán giả trường quay cũng cho cả hai số điểm ngang bằng là 40. Như vậy chị Y Byen và anh Phạm Bá Hồng sẽ được chia đôi tổng giải thưởng 75 triệu đồng, mỗi người mang về 37 triệu 5 trăm nghìn đồng.

Anh khiếm thị hát giọng Đàm Vĩnh Hưng hài hước chọc ghẹo Trấn Thành - Cẩm Ly - Ảnh 21.

Tập 2 sẽ được lên sóng vào lúc 20h25, thứ Sáu, ngày 09/03/2018 trên kênh HTV7.