Anh: Cô bé 5 tuổi tự tay nướng bánh ngọt để phân phát cho người vô gia cư

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 01/11/2016

Với mong muốn giúp đỡ những người vô gia cư nghèo khổ, một cô bé 5 tuổi tại Anh đã tự tay nướng bánh cupcake để phân phát cho họ bằng cả trái tim ấm áp của mình.

Olivia Westlake, sống tại Newton Heath, thành phố Manchester, Anh đã quyết định thực hiện một chiến dịch đầy ý nghĩa sau khi chứng kiến những con người nghèo khổ đang phải sống lay lắt ngoài đường.

 Hành động ấm áp của Olivia đã chạm tới trái tim của rất nhiều người.

Để thực hiện điều đó, Olivia đã liên tục mè nheo cha mẹ cho tới khi hai người chịu giúp đỡ cô bé chuẩn bị thức ăn và nước uống để phân phát cho hàng loạt người vô gia cư ở trung tâm thành phố.

"Cháu cảm thấy rất buồn khi chứng kiến những con người không có nhà cửa, không có gia đình phải sống ngoài trời rét. Lần sau, cháu sẽ mang theo chăn và tất cho họ vì thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn." - Olivia hồn nhiên chia sẻ.

Thậm chí, cô bé còn tự tay nướng những chiếc bánh cupcake ngọt ngào và mang tặng cho vô số hoàn cảnh khó khăn như một món quà đầy ý nghĩa giữa mùa đông lạnh giá.

Anh: Cô bé 5 tuổi tự tay nướng bánh ngọt để phân phát cho người vô gia cư - Ảnh 2.

Olivia cùng khay bánh cupcake do chính tay mình làm.

Nói về cô con gái dễ thương của mình, anh Ben đã thẳng thắn tâm sự: "Chúng tôi có tới 6 đứa con, vì vậy bọn trẻ thường xuyên tranh cãi nhau. Mỗi khi sử dụng máy vi tính, chúng lại giành giật và không chịu nhường nhịn ai. Nhưng khi tới lượt của Olivia, con bé lại từ chối và để cho những đứa khác được chơi lâu hơn. Con bé tốt bụng như vậy đó."

Ngoài ra, ông bố trẻ cũng không khỏi ngạc nhiên khi một đứa bé 5 tuổi lại tự mình nghĩ ra ý tưởng dễ thương và tuyệt vời đến vậy.

"Olivia là một cô bé có trái tim nhân hậu và ngập tràn yêu thương. Nó luôn nói rằng bản thân cần phải có nghĩa vụ giúp đỡ những người vô gia cư tại Manchester."

Anh: Cô bé 5 tuổi tự tay nướng bánh ngọt để phân phát cho người vô gia cư - Ảnh 3.

"Cháu luôn muốn giúp đỡ người vô gia cư bằng những hành động nhỏ bé của mình."

Gia đình đã giúp cô bé thành lập một chuyên trang quyên góp trên mạng xã hội và hỗ trợ phần nào chi phí cho các hoạt động từ thiện của Olivia.

Ngoài ra, Roofless (Không mái nhà) - một tổ chức từ thiện dành riêng cho người vô gia cư cũng đã liên hệ với gia đình Olivia nhằm hợp tác với cô bé trong các hoạt động từ thiện, đồng thời lan truyền những nghĩa cử cao đẹp ấy tới nhiều người tốt trong xã hội hiện nay.

Tại Anh nói chung cũng như thành phố Manchester nói riêng, người vô gia cư đang là một vấn đề ngày một nhức nhối khi mà từ năm 2014 tới năm 2015, số người vô gia cư ở Manchester đã tăng tới gần 50%.

Anh: Cô bé 5 tuổi tự tay nướng bánh ngọt để phân phát cho người vô gia cư - Ảnh 4.

Anh: Cô bé 5 tuổi tự tay nướng bánh ngọt để phân phát cho người vô gia cư - Ảnh 5.

Anh: Cô bé 5 tuổi tự tay nướng bánh ngọt để phân phát cho người vô gia cư - Ảnh 6.

Mỗi khi nhận được món quà ngọt ngào từ "thiên thần" nhỏ, nụ cười tươi tắn của những người dân nghèo lại ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.