Anh: Chỉ vì nụ hôn của 1 người họ hàng mà cô bé 2 tuổi đã phải chịu đau đớn nhường này

June Kim, Theo Trí Thức Trẻ 02:00 18/11/2016

Cô bé Sienna Duffield cuối cùng đã bình phục sau hơn 8 tháng nhiễm virus herpes khi nhận một nụ hôn từ người thân trong gia đình.

Vào tháng 10 năm ngoái, sau buổi tiệc sinh nhật 2 tuổi, cô bé Sienna Duffield bắt đầu có dấu hiệu bỏ ăn. Mẹ em tiến hành kiểm tra và thấy trong miệng em xuất hiện những vết loét.

Anh: Chỉ vì nụ hôn của 1 người họ hàng mà cô bé 2 tuổi đã phải chịu đau đớn nhường này - Ảnh 1.

Vi khuẩn Herpes tấn công khiến em ngứa ngáy và đau đớn, làn da em đầy những nốt đỏ và mủ. Trông khuôn mặt nhỏ bé của em cứ như bị tạt axit.

Gia đình em xin lời khuyên về một số loại kem bôi và thuốc uống nhưng tình trạng của Sienna không thuyên giảm. Lo lắng con gái bị dị ứng, mẹ Sienna đưa em vào viện để làm một bài kiểm tra về dị ứng, nhưng kết quả cho thấy em không bị dị ứng với bất cứ thứ gì.

Mới đầu, các bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh eczema và tiến hành điều trị, nhưng suốt 8 tháng ròng rã, bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm. Các vết loét lan từ miệng ra má rồi ra cả khuôn mặt của cô bé. Thời điểm đó, gương mặt Sienna chi chít những nốt mụn mủ vô cùng đau đớn. Dù bố mẹ đã cố gắng hạn chế, nhưng do quá ngứa nên cô bé thường lén lút cọ mặt vào sofa hay gối. Kết quả là quần áo và vỏ ga gối của em thường xuyên lấm tấm các vết máu.

Anh: Chỉ vì nụ hôn của 1 người họ hàng mà cô bé 2 tuổi đã phải chịu đau đớn nhường này - Ảnh 2.

Quần áo em lúc nào cũng dính máu.

"Sienna bỏ ăn và trong 8 tháng con bị bệnh, mỗi ngày đều thật kinh hoàng. Quần áo của con luôn vương vết máu và tôi không dám đưa con ra ngoài." - Mẹ của Sienna, cô Savina French-Bell, 21 tuổi, đến từ Gloucester, Anh chia sẻ.

Những lần Sienna phải ra ngoài, mọi người thường nhìn hai mẹ con chòng chọc, bọn trẻ thì sợ hãi, còn một số người lớn thì tỏ thái độ khó chịu.

Cuối cùng, mẹ của Sienna nhớ ra, trong lần sinh nhật 2 tuổi, một người họ hàng đã hôn em. Từ manh mối đó, các bác sĩ đã cho em dùng kháng sinh chống virus herpes (virus bệnh mụn rộp). Thật may mắn, kể từ đó bệnh tình của em tiến triển tốt lên và đến bây giờ em đã bình phục hoàn toàn. Khi Sienna lớn hơn thì sức đề kháng của cô bé cũng tốt hơn nên các bác sĩ hy vọng rằng căn bệnh quái ác trên sẽ không tái phát.

Anh: Chỉ vì nụ hôn của 1 người họ hàng mà cô bé 2 tuổi đã phải chịu đau đớn nhường này - Ảnh 3.

Cô bé bị nhiễm virus herpes sau khi nhận một nụ hôn từ người thân trong gia đình.

Anh: Chỉ vì nụ hôn của 1 người họ hàng mà cô bé 2 tuổi đã phải chịu đau đớn nhường này - Ảnh 4.

Anh: Chỉ vì nụ hôn của 1 người họ hàng mà cô bé 2 tuổi đã phải chịu đau đớn nhường này - Ảnh 5.

Sau hơn 8 tháng, cuối cùng Sienna đã khỏe lại, các nốt sưng tấy biến mất hoàn toàn khỏi khuôn mặt em.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày