Ăn mừng độc, chàng hậu vệ đen đủi bị trọng tài rút thẻ đỏ còn đồng đội thì chửi không ngớt

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 31/08/2016

Medi Dresevic chắc hẳn đã rất hối hận khi chạy lên khán đài ăn mừng bàn thắng vào lưới Tvaaker.

Hôm 29/8, hậu vệ Medi Dresevic lập một hat-trick trong chiến thắng 6-1 của Norrby IF trước đối thủ Tvaaker ở giải Hạng nhất Thụy Điển. Đáng nói là trước khi ghi 3 bàn vào lưới Tvaaker, Dresevic mới chỉ có duy nhất 1 pha lập công và nó đã xảy ra từ tận năm 2011.

Ăn mừng độc, chàng hậu vệ đen đủi bị trọng tài rút thẻ đỏ còn đồng đội thì chửi không ngớt - Ảnh 2.

Medi Dresevic ghi cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Có lẽ do quá hạnh phúc với cú hat-trick này mà Medi Dresevic đã quyết định ăn mừng bằng cách chạy lên khán đài đóng giả một CĐV, rồi sau đó vỗ tay tưởng thưởng cho màn trình diễn của bản thân. Không ngờ, màn ăn mừng này lại khởi đầu cho "tấn bi kịch" của Medi Dresevic.

Ăn mừng độc, chàng hậu vệ đen đủi bị trọng tài rút thẻ đỏ còn đồng đội thì chửi không ngớt - Ảnh 3.

Hậu vệ của Norrby chạy lên khán đài tự vỗ tay tán thưởng cú hat-trick của chính mình.

Theo đó, sau khi quay trở lại sân, Medi Dresevic bị trọng tài rút thẻ vàng vì lỗi ăn mừng quá khích. Cùng với chiếc thẻ vàng nhận ở hiệp 1, hậu vệ của Norrby đã không thể tiếp tục ở lại sân để thi đấu những phút còn lại.

Ăn mừng độc, chàng hậu vệ đen đủi bị trọng tài rút thẻ đỏ còn đồng đội thì chửi không ngớt - Ảnh 4.

Chưa hết, trên đường rời khỏi sân, Medi Dresevic còn phải nhận những lời nhiếc móc của các đồng đội, những người cảm thấy khó chịu với tấm thẻ đỏ vô duyên của anh. Có lẽ hậu vệ này sẽ còn phải dằn vặt rất nhiều với pha ăn mừng thái quá của mình.

Ăn mừng độc, chàng hậu vệ đen đủi bị trọng tài rút thẻ đỏ còn đồng đội thì chửi không ngớt - Ảnh 5.

Medi Dresevic cúi gằm mặt rời sân.