Các bạn trẻ viết gì trên những tấm giấy ghi chú ở đường sách Nguyễn Văn Bình? - Thực hiện: Quỳnh Trân.
Trong dịp kỷ niệm một năm đường sách Nguyễn Văn Bình đi vào hoạt động, đơn vị tổ chức đã dựng một tấm bảng ở khu vực đầu đường để những người đến đây có thể để lại lời nhắn nhủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, chiếc bảng này đã chi chít những giấy ghi chú đủ màu sắc do người dân viết lên.
Có rất nhiều lời hứa cũng như lời cầu nguyện của các sinh viên trước những kỳ thi quan trọng. Tất cả những gì các bạn ấy cần lúc này là: Không nợ môn!
Đôi bạn trẻ đánh dấu ngày kỷ niệm khi "lạc nhau giữa Sài Gòn". Cũng có rất nhiều khách du lịch hoặc những người nước ngoài học tập, làm việc tại Sài Gòn để lại lời nhắn.
Bắt đầu đưa vào sử dụng từ thời điểm Valentine, chiếc bảng lưu giữ kỷ niệm này vốn được dán rất nhiều lời tỏ tình nhưng gần đây, nhiều bạn trẻ đã viết lên rất nhiều lời nhắn nhủ dễ thương khác cũng như những lời cầu nguyện trên mỗi mảnh giấy nhỏ.
"Lynh già chuẩn bị chia tay bồ. Quỳnh khùng bị trai bỏ. Tiên xinh đẹp chủ động chia tay bồ" - Và đây là cách mà hội thất tình đánh dấu kỷ niệm ở đây, khi họ đi cùng nhau và cùng hướng về một tương lai độc thân vui tính!
Người Sài Gòn an ủi nhau dễ thương như thế này đây. Còn để lại cả một nụ hôn động viên cơ đấy!
Nhiều bạn trẻ cho biết, việc được gửi gắm tâm sự hoặc "check-in" tại đường sách cũng giúp giảm một phần những dòng chữ viết bậy trên Nhà thờ Đức Bà - nằm ngay đối diện đường sách.
Phía sau chiếc bảng là bút và giấy cho những ai có nhu cầu gửi gắm tâm tư.
Cũng có các bạn trẻ để lại lời nhắn cho mẹ mình: Hy vọng mẹ sẽ mãi bên con và chị hai. Con yêu mẹ.
Cũng có những bạn trẻ hài hước để lại lời đáp cho những ghi chú than thở. "Hôm nay tôi buồn!" đã nhận lại được lời an ủi: "Đừng buồn nữa mà!" và một lời nhắn hơi bị... phũ: "Kệ nó!"
Các bạn sau khi viết ghi chú đều tranh thủ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm và cũng để chờ đợi có ai đó nhắn gửi bên dưới dòng tâm tư của mình hay không.