Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng "Hoa hậu có gì phải ủng hộ?"

Quang - Phương Ngân | Ảnh: Viết Thanh | Clip: Kinglive | Thiết kế: Hoàng Sơn, Theo Tổ Quốc 08:47 24/10/2022

Quỳnh Châu tiết lộ những áp lực mà Thiên Ân đang phải nếm trải cũng như cởi mở nhiều hơn về bạn trai hiện tại.

"Về đích" Miss Grand Vietnam với chiếc vương miện Á hậu 1, Chế Nguyễn Quỳnh Châu - người đẹp có kinh nghiệm chinh chiến biết bao cuộc thi nhan sắc khiến người hâm mộ tiếc nuối vì không được đại diện Việt Nam thi quốc tế. Thế nhưng đối với Quỳnh Châu, nhận được tình cảm của khán giả sau chặng hành trình tham gia Hoa hậu vừa qua đã là điều khiến cô chẳng còn gì hối tiếc.

Gặp Quỳnh Châu 1 ngày sau khi người đẹp xuống tận Phố đi bộ Nguyễn Huệ để kêu gọi bình chọn cho Thiên Ân, Á hậu Miss Grand Vietnam đã có dịp chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ, không những về Thiên Ân, về cuộc thi nhan sắc vừa trải qua mà còn là về "nửa kia" khiến cô vô cùng tự hào.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 1.

Quỳnh Châu chia sẻ về mối quan hệ với Thiên Ân và chuyện dở khóc dở cười khi xuống Phố đi bộ kêu gọi bình chọn

Chào Quỳnh Châu, cuộc sống bạn dường như bận rộn hơn sau khi thành Á hậu 1?

Cũng không hẳn là bận rộn hơn vì tôi thấy mọi thứ vẫn như xưa. Trước đây, tôi cũng đi sự kiện tương tự như bây giờ thôi, chỉ có khác một xíu là hiện tại hoạt động nhiều về mảng Beauty Queen (nhan sắc) chứ không thuần làm MC hay diễn viên như trước đây nữa.

Vừa qua, được biết Quỳnh Châu còn xuống đường kêu gọi bình chọn cho Thiên Ân. Ở Việt Nam chưa từng có những hành động ủng hộ trực tiếp kiểu này, bạn có sợ khi mình làm sẽ bị gắn mác "làm màu"?

Sau đêm Chung kết, tôi biết có nhiều lời đồn đoán là 2 chị em xích mích vì người này được đi thi quốc tế, người kia không được nhưng tất cả chỉ là lời đồn thôi. Nếu mọi người có theo dõi tôi thì ngay cả khi livestream trong chương trình, tôi cũng nói người hâm mộ qua hỏi thăm Ân lúc em đau chân. Hoạt động nghệ thuật đã lâu nên tôi hiểu cảm giác của các thí sinh lần đầu đi thi, chưa được nhiều người biết đến, có chia sẻ được gì thì tôi cũng làm ngay.

Ở vòng bình chọn vừa qua, tỉ số của đại diện Việt Nam và đại diện Thái Lan cứ suýt soát. Hôm trước đó, tôi đã nhận thông tin Thiên Ân thua Engfa đến 40 nghìn bình chọn. Cứ nghĩ là hết cơ hội nên mọi người rất buồn nhưng không ngờ đến sáng lại nhận được thông tin cuộc bình chọn kéo dài đến 10 giờ tối. "Còn thở thì còn gỡ", thế là các chị em trong nhà quyết định xuống đường liền! Tôi vô cùng hào hứng vì có thể thể hiện tinh thần dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Không chỉ riêng tôi mà fan sắc đẹp cũng đã làm hết công suất để vận động cổ vũ cho Ân hết rồi. Chúng tôi mới suy nghĩ: "Chết rồi, giờ chỉ còn nhờ lượng khán giả chưa biết Miss Grand để bình chọn cho Thiên Ân". Mà làm sao gặp được họ? Phải xuống đường thôi, nơi đông nhất thì chỉ có thể là Phố đi bộ.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 3.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi chứ, Quỳnh Châu có gặp khó khăn gì không?

Cũng có đó. Khi tôi đến xin bình chọn, có người thì hiểu, có người thì không. Một người hỏi tôi rằng: "Hoa hậu có gì phải ủng hộ?". Thấy họ ác cảm với Hoa hậu, tôi rất buồn, nói như thế tôi cũng không biết làm sao. Có những người không biết về cuộc thi, tôi cũng rất kiên nhẫn đứng giải thích. Gặp trường hợp các bạn là fan của các bạn khác, tôi đứng năn nỉ, đúng nghĩa "còn nước còn tát"...

Hôm đó tôi nhớ còn khoảng 1 tiếng thôi là hết thời gian bình chọn mà trời mưa to lắm, Phố đi bộ bắt đầu vắng người. Dù khoảng cách đại diện Việt Nam hơn đại diện Thái Lan 30 nghìn lượt rồi nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nghe mọi người kêu đi về, tôi cứ phân vân ngồi đó suy nghĩ: "Lỡ mình về nhưng lúc kết quả ra chỉ thua người ta 5 - 10 bình chọn chắc tức lắm vì không cố gắng xin thêm một chút nữa". Khi chỉ còn hơn 10 phút, nghe số bình chọn ngang nhau rồi, tôi đứng phắt dậy, men theo các mái nhà xin thêm bình chọn của những người còn đứng trú mưa. Nhiều người nói chúng tôi làm thế cũng vô nghĩa vì xin ngoài đường chắc chỉ được mấy chục, mấy trăm bình chọn cũng chẳng để làm gì. Nhưng với tôi, hành động đó có thể cho mọi người thấy rằng chúng ta đang rất gấp rồi.

Đến phút cuối, chúng tôi có chụp màn hình lại là đã hơn đại diện Thái Lan khoảng 1 nghìn bình chọn, không biết còn lọc thế nào nữa nhưng hy vọng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng!

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 4.

Thời điểm đó, MXH cũng dấy lên không ít tranh cãi vì có một số người đẹp Việt bình chọn cho đại diện Thái Lan chứ nhưng không bầu cho Thiên Ân. Hành động này làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa Thiên Ân và những người này không tốt lắm?

Gọi là bênh thì không phải nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng nên thông cảm cho các bạn ấy một chút vì Engfa là cô gái rất dễ thương. Ngay cả tôi cũng công khai thích Engfa mà. Tôi tin cô ấy cũng có nhiều fan ở Việt Nam. Hoặc có thể tôi nghĩ là do các bạn ấy nhiều khi… bấm nhầm. Có lẽ phải nghe toàn bộ câu chuyện từ cả bạn ấy và Thiên Ân thì mới biết mối quan hệ 2 người như thế nào. Là người ngoài cuộc, tôi chỉ có thể nói tôi thấy Ân là cô gái được nhiều người quý. Tôi tin Ân làm việc gì cũng sẽ được mọi người ủng hộ.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 5.

Thiên Ân có liên hệ, chia sẻ gì với Quỳnh Châu trong lúc bạn ấy dự thi quốc tế?

Từ ngày đầu Ân đi thi, 2 chị em luôn nhắn tin với nhau. Có những chuyện là thí sinh sẽ không thể ngồi kể lể ra trên livestream được mà chỉ có thể tâm sự với chị em thôi. Ân có nỗi lo không có nhiều thời gian chuẩn bị, sợ làm không tốt. Hơn nữa, đại diện Việt Nam trước đây đã quá thành công rồi nên Ân áp lực rất nhiều. Tôi khuyên Ân đừng lo vì mọi người sẽ hiểu, chỉ biết động viên em: "Nếu chị được khuyên thì em nên xóa hết MXH đi. Không nên coi nhiều để em bị phân tán. Em chỉ cần biết một điều chị cam đoan với em là mọi người rất ủng hộ em". Thậm chí, tôi còn chụp màn hình những lời khen mọi người dành cho Ân để gửi em ấy vì sợ Ân không thấy được những bình luận này rồi em lo ở nước nhà không ai quan tâm.

Nghe Ân bảo buồn vì bị chê không làm nhiều kiểu tóc hay tạo nhiều kiểu trang điểm, tôi cũng nói: "Mình không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người vì chị cũng từng trải qua cảm giác này. Em hãy coi đó như những lời góp ý, đúng thì làm, không thì thôi chứ đừng bị áp lực làm vừa lòng mọi người". 2 chị em cứ tranh thủ nói đôi chút vậy thôi chứ tôi cũng dành thời gian cho Ân ngủ vì tôi biết nếu thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, thần thái của em rất nhiều.

Bạn cảm thấy phần thể hiện của Thiên Ân trong những ngày qua ra sao?

Tôi rất tự hào về Thiên Ân khi những ngày qua em ấy thể hiện rất tốt. Hiện tại, tôi vẫn chưa thấy Ân cần thay đổi điều gì cả. Hy vọng rằng lần này Thiên Ân sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International!

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 6.

Quỳnh Châu có gì thay đổi sau khi thành Á hậu 1 Miss Grand Vietnam?

Cảm xúc Quỳnh Châu ra sao khi bao nhiêu năm chinh chiến các đấu trường sắc đẹp giờ đã có vương miện Á hậu? Đây có phải là kết quả thỏa mãn bạn chưa?

Đúng là lúc đầu tôi đã đặt mục tiêu khi tham gia Miss Grand Vietnam rằng rất muốn đại diện Việt Nam tại Miss Grand International. Thế nhưng khi đi qua hành trình đó, tôi mới hiểu việc được khán giả ghi nhận quan trọng thế nào. Những lời động viên, tình cảm của khán giả là điều mà tất cả ai làm nghệ thuật lâu năm cũng sẽ trân trọng rất nhiều. Tôi cảm giác không uổng phí một chút nào khi trải qua hành trình vừa rồi.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 8.

Nhưng nhiều người cũng cho rằng giờ Hoa hậu ở Việt Nam như "nấm mọc sau mưa", Á hậu lại còn nhiều hơn nữa. Họ bắt đầu bội thực và chả nhớ ai là ai nữa rồi. Cứ cuộc thi sau được tổ chức thì người ta lại quên cuộc thi trước đó. Quỳnh Châu nghĩ thế nào về điều này?

Nếu một lúc nào đó khán giả quên danh hiệu Á hậu thì đó cũng không phải là vấn đề với tôi. Khi làm nghề, tôi chỉ muốn mọi người gọi mình là Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Ai làm nghề cũng cần khán giả nhớ tên mình, nhớ những gì mình làm, nhớ hình ảnh mình ra sao. Nếu sau đó họ có thể kể được những thành tích của tôi thì điều đó cũng đáng tự hào với tôi rồi.

Quay lại câu hỏi hiện nay có nhiều Hoa hậu, Á hậu thì thật sự công nhận… cũng nhiều thiệt nhưng tôi nghĩ rằng khán giả là người rất thông minh, công tâm. Nếu mọi người yêu quý nghệ sĩ vì danh hiệu thì chắc tôi sẽ không làm nghề được đến bây giờ vì tôi đi thi làm gì có danh hiệu nào. Tôi tin rằng việc có danh hiệu chỉ là để khán giả dễ nhớ mình hơn thôi, còn con người thật ra sao mới là việc tiên quyết giữ hình ảnh mình trong lòng khán giả.

Như mọi người thấy chị Đặng Thu Thảo, là "thần tiên tỷ tỷ" 10 năm rồi. Bao nhiêu thế hệ Hoa hậu đi qua thì mọi người vẫn nhớ chị ấy. Đó là ví dụ cho mọi người thấy rằng việc nhiều Hoa hậu không phải là áp lực, quan trọng là bản thân mình cống hiến, sống ra sao mà thôi.

Chân bạn đã hồi phục sau cú ngã ở Bán kết Miss Grand chưa? Quỳnh Châu thấy thế nào khi xảy ra sự cố bất ngờ?

Ống kính không lia thấy khoảnh khắc đó vì tôi ngã trong góc. Khi đi ra giữa, mọi người thấy chân chảy máu mới biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu khán giả để ý, lúc đó mặt tôi rất căng vì bị quê… Suy nghĩ làm nghề lâu vậy rồi, có kinh nghiệm rồi mà té là thế nào. Khi vào trong thì mọi người mới nói góc đó nhiều người gặp sự cố nên tôi mới biết cũng không tới nỗi nào. Được mọi người quan tâm thì cũng may không bị tiêu cực như tôi nghĩ. Về nhà coi lại video thì thấy lúc đó té xong ra catwalk bị nhát chân hẳn, có lẽ lần sau tôi phải vững tâm hơn nữa. Đến giờ chân tôi cũng không bị vấn đề gì nặng, không sao cả. Tôi đi làm nghề trầy trật còn hơn nhiều (cười).

Bạn có nghĩ đó là lý do khiến bạn không đạt ngôi vị cao nhất không?

Tôi không nghĩ thế. Mọi người nói với tôi phải diện trang phục kiểu này, trang điểm kiểu kia mới có thể làm Hoa hậu nhưng tôi tin ban giám khảo chấm về tính cách nhiều hơn. Đâu đó tôi vẫn tin khi một công ty làm ra một chương trình, họ cũng tìm người cộng tác với họ lâu dài. Vì đó cũng là hình ảnh của công ty nữa nên họ sẽ chọn con người, cũng như tố chất bạn ấy, đánh giá bạn đó có xứng đáng được vương miện hay không chứ không phải vẻ ngoài như diện đầm, váy, trang điểm kiểu gì.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 9.

Kết quả Miss Grand cũng bị nhiều người la ó. Một số khán giả cho rằng một người đẹp không xứng đáng có mặt trong top 5. Bạn nghĩ thế nào về ý kiến này?

Cũng là thiếu sót của tôi khi đi thi mà chỉ tập trung vào bản thân, không để ý đến hành động của các bạn khác. Có thể mọi người nghĩ Miss Grand sẽ chọn những cô gái có kinh nghiệm, nhiều kỹ năng. Nhưng theo tôi, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu sẽ thiên về chấm tính cách thí sinh.

Tôi không biết nhiều về Minh Thư để có thể nhận xét nhưng nếu hỏi về em ấy tôi sẽ nhắc đến việc này. Trong quá trình thi đến sau cuộc thi, tôi chưa bao giờ nghe Minh Thư nói xấu bất kỳ bạn thí sinh nào. Tôi nghĩ đó là 1 trong những điều khiến ban giám khảo quyết định chọn Thư làm Á hậu 3. Trong lúc dư luận "ném đá", lướt 2 video TikTok sẽ thấy có nội dung clip chửi em nhưng tôi đi từ thiện miền Trung vẫn thấy em ấy cười. Một cô gái 21 tuổi quá là trẻ, vẫn còn đang đi học, bạn ấy sẽ có nhiều áp lực mà tôi không biết nếu là tôi thì có chịu nổi không. Ấy vậy mà Thư vẫn bình thường, vẫn đi làm, không kể lể với mọi người, không nhắc tới chuyện đó luôn nên tôi thấy em ấy rất bản lĩnh!

Có vẻ như từ khi thành Á hậu, Quỳnh Châu trở nên hiền lại, phát ngôn cũng cẩn trọng hơn thì phải?

Vậy thì phải so với trước đây tôi có bao giờ phát ngôn gây tranh cãi không. Tính tôi xưa nay các anh chị làm nghề ai cũng biết, đôi lúc còn chê: "Con bé này an toàn quá". Tôi vốn không muốn lôi kéo sự chú ý từ mọi người bằng việc cố nói điều này điều kia trái với suy nghĩ của mình. Thế nên tôi mới nói tới giờ tôi vẫn chưa cảm giác khác với lúc xưa lắm, vẫn thấy bản thân y như trước thôi.

Từ một người đẹp hoạt động độc lập, giờ được công ty quản lý, bạn có cảm thấy bị quản thúc, có nhiều hạn chế về mặt hoạt động so với thời gian trước đây khi việc đóng phim, dẫn chương trình hiện tại cũng phải thông qua công ty quản lý?

Tôi cũng cảm thấy bỡ ngỡ vì trước đây một thân một mình, nhiều khi cái váy, đầm, cách trang điểm đều phải tự bàn với các anh chị hỗ trợ cho mình. Giờ khi có công ty thì mọi người hỗ trợ tôi tất tần tật nên nhiều khi đi sự kiện cũng không phải lo gì hết, đôi lúc sướng không quen (cười).

Hôm đi từ thiện miền Trung cũng là lần đầu tiên tôi gặp nhiều talent của công ty. Đa phần các em ấy chưa tiếp xúc môi trường nghệ thuật nhiều trước đó, thành Hoa hậu, Á hậu là bắt đầu hoạt động nghệ thuật với công ty Sen Vàng luôn, có người còn đang đi học nữa. Tôi cảm thấy các em ấy như đi sinh hoạt nhà thiếu nhi lúc nhỏ vậy, tức là cứ đi học còn rảnh thì hoạt động với công ty.

Trong khi đó, tôi có những áp lực cá nhân như vấn đề kinh tế phải lo cho gia đình, tuổi tác cũng là một phần trong đó,... Thế là tôi thấy mình khác với các em rất nhiều. Tôi cũng lo không biết công ty quản các bạn này nhẹ gánh quá, với mình thì mọi người có cảm giác khó khăn không. Nhưng sau khi nói chuyện thì mọi người rất hiểu cho tôi, hầu như ai cũng đã nhìn thấy hết những điều đó trước khi chọn tôi làm Á hậu 1 rồi. Tôi thấy mọi người đã rất sẵn sàng hỗ trợ cho mình, tôi tin mình sẽ được phát triển tốt hơn nếu về với công ty quản lý hiện tại.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 10.

Chẳng ai nghĩ Quỳnh Châu hợp với Sen Vàng, mà có vẻ vẫn hợp hình ảnh của Uni (nhà Hoàn vũ) hơn. Bạn nghĩ sao về 2 hình ảnh khác biệt giữa 2 nhà?

Tôi là người đã hoạt động nghệ thuật từ lâu nên có nhiều mối quan hệ với các công ty. Đối với nhà Hoàn vũ, các anh chị rất dễ thương. Khi tôi được danh hiệu Á hậu, anh Bảo Hoàng cũng nhắn tin chúc mừng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người yêu quý. Còn mọi người nói tôi hợp nhà Hoàn vũ hơn thì chắc là phải sau thời gian làm việc mới thấy được. Cách nhìn của một công ty về mình sẽ giúp nghệ sĩ phát triển hơn. Khi có kết quả thì khán giả sẽ là người nhìn thấy rõ được điều đó.

Phần hô tên của Miss Grand đa phần gặp phản ứng trái chiều nên đã bị tiết chế khá nhiều trong đêm Chung kết. Ý kiến của Quỳnh Châu thế nào về điều này? Phần thi bạn có tiết chế không?

Không phải riêng tôi mà tất cả thí sinh đều rất buồn khi Chung kết phải hô tên một cách bình thường. Còn nhớ ở đêm Bán kết, mọi người đến đông đúc như cổ vũ đá bóng vậy, ai cũng hồi hộp trông đợi từng thí sinh ra để xem cách hô tên ra sao, có cả cảm xúc tự hào vùng miền nữa. Ai nấy đều sẽ vui và la lên khi nghe tên quê hương mình. Hơn nữa, tôi nghĩ việc hô tên vùng miền cũng là một cách quảng bá du lịch đến quốc tế nữa. Ví dụ như Julie hò trước khi hô Cần Thơ thì người dân miền Tây cũng thích. Tôi nghĩ đó là điểm đặc trưng rất hay của Miss Grand. Nhưng có lẽ khi ngồi ở nhà xem sẽ cảm giác khác, có khán giả cũng chưa được tiếp cận với Miss Grand nhiều nên tôi cũng hiểu ý kiến trái chiều từ mọi người.

Tôi hy vọng rằng Thiên Ân sẽ làm nên kỳ tích lần này, cộng với việc Thùy Tiên là Miss Grand International năm trước, Miss Grand sẽ được nhiều khán giả Việt Nam biết đến hơn. Biết đâu năm sau chúng tôi sẽ được "bung" hơn, khán giả cũng thích nghi hơn một tí.

Ai cũng bảo hậu trường thi Hoa hậu phức tạp lắm, nhiều sự cạnh tranh, nhiều "thế lực" ngầm, giữa cả thí sinh lẫn giữa các "ông trùm, bà trùm" Hoa hậu. Cảm nhận của Quỳnh Châu thì như thế nào về vấn đề này?

Về thí sinh, ai cũng nói đi thi mấy cô đẹp đẹp chắc ganh đua nhau lắm nhưng với Miss Grand thì khác. Lúc họp chung giữa cuộc thi, một số thí sinh như Thiên Hương, Mai Ngô đã đứng lên chia sẻ rằng dù nhiều lần thi sắc đẹp nhưng chưa thấy cuộc thi nào văn minh, vui như Miss Grand Vietnam năm nay. Tất cả đều cùng "quậy" với nhau, dám thể hiện cá tính của mình, tôn trọng sự khác biệt của nhau.

Về chuyện cạnh tranh giữa "ông bà trùm" đứng sau, nếu có gửi gắm, chống lưng mới có được danh hiệu ở Miss Grand năm nay thì chắc là Quỳnh Châu không có cửa rồi đó. Tôi không có cái lưng nào để chống cả. Mọi người hãy tin tưởng là chỉ cần chúng ta nỗ lực và cố gắng thì chắc chắn sẽ có được kết quả xứng đáng.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 11.

Hoặc cũng có thể do Quỳnh Châu quá mạnh, quá quen showbiz rồi nên không nhìn ra sự chật vật của các thí sinh khác, cũng như sự cạnh tranh của các ông trùm, bà trùm Hoa hậu?

Đâu phải chỉ mới năm nay mọi người mới dành nhiều sự ủng hộ cho tôi. 6 năm trước, khi thi cuộc thi khác, khán giả đoán tôi sẽ được giải này nọ nhưng cũng không có. Sau khoảng thời gian làm nghề, nhìn lại mọi thứ, tôi thấy nếu ban tổ chức muốn loại thì loại thôi vì mình thi cuộc thi trong tay người ta rồi, người ta có quyền quyết định. Loại xong thì họ có thể chọn được 1 người theo ý muốn, còn khán giả ý kiến, phẫn nộ 2 3 ngày cũng hết. Đó là tôi nói về cuộc thi không công bằng, còn ở đây, mọi người công tâm nhìn nhận thì tôi mới được chọn, lọt vào mắt xanh của ban giám khảo.

Nhiều người nói Chế Nguyễn Quỳnh Châu thi Hoa hậu để "đổi đời", để thành sao hạng A. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Phải tùy vào tiêu chuẩn "sao hạng A" của mỗi người là thế nào nữa. Nếu đó là "người có danh hiệu" thì tôi đã là sao hạng A rồi đó. Còn quan điểm của tôi về "sao hạng A" hoàn toàn khác. Với tôi, đó phải là người có được sản phẩm, cống hiến cho khán giả. Ví dụ tôi đóng 1 bộ phim nhiều ý nghĩa, có talkshow riêng và truyền được nhiều cảm hứng.

Tôi muốn đến một thời điểm nào đó khi làm nghề, mọi người không cần kẹp danh hiệu nào với tên mình để được nhớ đến nữa mà mọi người chỉ cần nói Chế Nguyễn Quỳnh Châu thôi là khán giả tự đọc thành tích, sản phẩm của mình. Tôi hy vọng đến một ngày nào đó mình sẽ được "hạng A" như vậy!

Quỳnh Châu đi thi Hoa hậu có tốn kém lắm không? Số tiền đầu tư của bạn cho Miss Grand ước chừng khoảng bao nhiêu?

Nói thiệt các bạn đi thi Hoa hậu phải chuẩn bị rất nhiều. Mọi người cứ nghĩ tôi có kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm mình có là từ đời chị Phạm Hương, cách đây 6 - 7 năm rồi. Thời đó cuộc thi sắc đẹp mới về Việt Nam, lúc đó có thể không cần đầu tư nhiều, chỉ cần cố gắng thôi. Còn sau này thì nhiều yếu tố hơn, khán giả đòi hỏi nhiều hơn ở một "beauty queen" nên bản thân tôi cũng phải đầu tư nhiều hơn.

Thi Hoa hậu tốn chứ. Tôi nghĩ chắc cũng vòng vòng khoảng bằng tiền thưởng, đi thi về là huề vốn (cười). Cũng sẽ có đâu đó tiền giặt hấp, mua lặt vặt các kiểu. Nhưng tôi may mắn khi quen biết nhiều anh chị trong nghề, được mọi người yêu thương và giúp đỡ. Khi tôi nhờ các anh chị hỗ trợ thì mọi người không lấy tiền.

Như tôi nhờ chị Thúy Vân dạy cũng không lấy phí, rất nhiệt tình luôn. Không phải dạy cho xong 1 buổi rồi đi về mà chị còn nhắn tin hỏi thăm tôi mặc trang phục nào, tập đi ra sao, cách trả lời thế nào. Hay chị Võ Hoàng Yến, chị Hoàng Thùy dặn dò ăn uống vì thấy tôi ốm quá… Khi mọi người dành tâm sức, để ý đến tôi như thế thì không tính bằng tiền bạc được. Đó là động lực để sau này tôi có cơ hội cũng giúp các bạn khác như thế.

Người ta nói đi thi Hoa hậu, nếu không thắng thì chắc chắn… lỗ nặng?

Đó là tùy mục đích của mỗi người. Nếu bạn nhắm vào tiền thưởng thì sẽ tính toán các khoản chi phí sau cuộc thi có lời hay không. Còn nếu bạn cho đó là "học phí" để có cơ hội được cọ sát, có môi trường học hỏi, PR hình ảnh thì sẽ khác. Tôi cảm thấy nếu chịu đầu tư vào cuộc thi thì cứ xem như là đầu tư vào bản thân, nâng cấp chính mình. Không biết người khác cảm thấy thế nào nhưng hiện tại Châu nghĩ mình vẫn lời (cười).

Có cả một hậu phương showbiz ủng hộ, hỗ trợ training, có bao giờ bạn nghĩ đó lại là bước khởi đầu hơi ồn ào không?

Trong thời gian thi Miss Grand, mọi người cũng "làm tư tưởng" với tôi rất nhiều. Ai cũng bảo: "Ủa bộ mọi người không phải bạn em hả? Bạn thì giúp thôi". Hơn nữa, mối quan hệ của tôi và các anh chị không phải đụng chuyện mới gặp nhau. Như tôi và chị Vân đã trầy trật với nhau đi diễn show tận Bạc Liêu thời còn 50 nghìn, 300 - 400 nghìn đồng. Mối quan hệ này giống như lúc tôi cần chị Vân sẽ có mặt và ngược lại.

Nhưng nhiều người không thấy bóng dáng của NTK Lý Giám Tiền - người bạn thân của Châu trước đây?

Nếu ai để ý sẽ thấy Lý Giám Tiền có đến xem và ủng hộ tôi. Lúc đầu tôi cũng nhờ Tiền làm đồ cho mình nhưng Tiền có nói: "Tiền tự thấy bản thân không tự tin vì không hay làm kiểu này". Mặc dù vậy nhưng bù lại, Tiền cũng hỗ trợ tôi bằng cách góp ý về trang phục, nên mặc gì và không nên mặc gì. Lúc tôi đi thi nhìn xuống thì luôn thấy Tiền ở đó, cảm giác bạn cũng run như tôi trên sân khấu vậy. Những hành động như thế không cần phô trương ra ngoài. Tôi luôn biết ơn người bạn này vì thời gian qua đã không ngừng ủng hộ tôi. Chắc chắn lúc nào Tiền cần thì tôi sẽ luôn có mặt!

Khán giả cũng soi ra được bạn mặc lại trang phục của nhiều người đẹp khác. Chắc hẳn Quỳnh Châu đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi mà không phải ai cũng biết?

Châu có mặc đồ cũ. Đấy, đó là lý do Châu nói với Ân không được xem MXH. Đó là sai lầm của Châu trong lúc thi Miss Grand Vietnam. Đang đi thi, lướt MXH để xem mình làm tốt hay không nhưng quên mất rằng bản thân phải tập trung.

Thí sinh Hoa hậu sẽ tốn rất nhiều chi phí, nào là may đồ, thuê đồ. Nếu lúc nào cũng cần đồ mới để tham gia đủ tất cả sự kiện của cuộc thi thì quả thật tôi không có đủ chi phí. Thế nên tôi mới ngỏ lời nhờ các anh chị hỗ trợ trang phục. Mà đồ đẹp thì ai cũng mượn hết, rất dễ bị "đụng hàng" với người này người kia. Tôi cũng buồn nếu mọi người không hiểu điều này.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 12.

Quỳnh Châu tiết lộ về bạn trai hiện tại

Người ta đồn Quỳnh Châu và Thảo Nhi Lê đang cùng yêu 2 anh em một nhà, và đều là các thiếu gia giàu có. Điều này có đúng không nhỉ?

(Cười lớn) Đúng là tôi với Thảo Nhi bỗng chốc thành người thân. Thật sự chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều không phải vì mối quan hệ cá nhân mà cũng vì một phần hợp rơ về nhiều thứ. Sau khi biết mình có mối quan hệ như vậy thì cả hai đứa có dịp gặp nhau nhiều hơn. Nhi rất cởi mở, hỗ trợ tôi, đặc biệt là về thời trang. Khi đi thi, tôi rất lo về chuyện phải mặc sao cho đẹp nên nhờ Nhi tư vấn vì trước đây bạn cũng được khen mặc đẹp ở cuộc thi khác. Ngoài ra, Nhi cũng góp ý cho tôi nhiều rằng nên để kiểu tóc thế nào để hợp với trang phục nữa, nói chung là rất nhiệt tình.

Bạn cảm thấy mình là người cởi mở hay kín tiếng trong chuyện tình cảm?

Nếu mọi người theo dõi tôi đã lâu thì có lẽ cũng biết ngày xưa tôi rất cởi mở. Tôi nghĩ không cần phải lén lút yêu đương vì chẳng làm gì sai, không cần giấu giếm. Nhưng sau chuyện cũ, tôi hiểu được đôi lúc có những vấn đề nên riêng tư một chút. Không phải là giấu nhẹm người yêu mình đi nhưng cũng không cần thiết phải phô trương, la làng rằng 2 đứa đang yêu nhau. Tôi sợ rằng lỡ 2 đứa không có gì trong tương lai rồi bị hỏi đi hỏi lại hoài sẽ rất đau lòng. Tôi đã định chắc tới khi nào cưới mới công khai cho mọi người biết là tôi quen ai nhưng chắc người tính không bằng trời tính (cười). Tôi rất tự hào về người yêu nên nếu mọi người đã biết rồi thì cũng khỏe, tôi đỡ phải giải thích.

Thế điều gì ở bạn trai khiến Quỳnh Châu tự hào?

Điều mà tôi tự hào khi kể về bạn trai đó là anh ấy rất thương ba mẹ tôi, cũng hết mình ủng hộ tôi khi đi thi sắc đẹp. Bạn trai rất tự hào về tôi, xem cuộc thi Hoa hậu nào cũng nói: "Em mà thế 'này' sẽ thắng". Anh ấy là du học sinh ở nước ngoài một thời gian dài, có kinh doanh nên cũng giỏi về tiếng Anh. Khi tôi thi có những từ không biết, cách dịch từ chưa hay thì tôi sẽ nhờ anh ấy góp ý. Tôi cảm thấy rất tự tin khi mình có hậu phương vô cùng vững chắc như thế bên cạnh.

Á hậu Quỳnh Châu: Một người hỏi tôi rằng Hoa hậu có gì phải ủng hộ? - Ảnh 14.

Các nàng Hậu nhà Sen Vàng đang lần lượt lên xe hoa. Còn Quỳnh Châu thì sao, bạn đã nghĩ đến chuyện tương lai xa?

Thật sự chuyện cưới hỏi tôi không bao giờ dám nói trước vì không chắc chắn được điều gì cả. Hiện tại, tôi rất tập trung, đặt kỳ vọng rất cao cho sự nghiệp của mình nên chưa thể bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình. Tuy nhiên, nếu có cách sắp xếp, cân bằng được cả chuyện hôn nhân, sự nghiệp thì tới thời điểm thích hợp, tôi sẽ công bố tin vui với mọi người.

Đã thành Á hậu, sắp tới bạn có dự án gì khác trước đây không?

Trước, tôi chỉ tập trung vào diễn xuất, làm MC nhưng giờ đây, khi đã có danh hiệu, tôi nhận được nhiều dự án, lời mời hợp tác hơn. Vừa qua, một chương trình đã mời tôi làm mentor nhưng mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn được công ty quản lý sắp xếp, chọn lọc, phải tùy theo lịch trình làm việc nữa. Tôi hy vọng sẽ sớm xuất hiện trong vai trò mới để tiếp được nhiều khán giả hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Châu, chúc bạn thành công trong những dự án sắp tới, đặc biệt là vai trò mới sẽ đến trong tương lai!