9X cơ bắp đóng chị Nguyệt giúp dân tình hết sầu muộn: Gác giấc mơ diễn xuất để trở thành bác sĩ

Lê Ái, Theo Helino 00:05 02/06/2018

Cuộc sống của Tâm buồn nhiều hơn vui nhưng cậu luôn giữ suy nghĩ lạc quan, yêu đời. Có lẽ nhờ vậy, Tâm khiến dân tình bật cười một cách tự nhiên nhất!

Có những người cần đến 200 clip mới bắt đầu được cộng đồng biết tới, nhưng có người chỉ cần đăng tải 2 clip thôi cũng đã được dân tình nhắc đến rầm rộ. Khác biệt giữa hai người này là sự duyên dáng và tính thời điểm.

Và An Võ, cậu bạn sở hữu cơ bắp cuồn cuộn sắm vai chị Nguyệt thảo mai (phim Phía trước là bầu trời), chính thức được dân mạng "truy tìm" chỉ sau 2 clip "lên sóng".

An Võ tên thật là Võ Duy Tâm (sinh năm 1990, sống tại Cần Thơ). Tâm gây sốt mạng với clip đóng cảnh thảo mai siêu ngọt và có phần còn "gắt" hơn cả phiên bản chính do diễn viên Hà Hương thủ vai.

Chị Nguyệt cơ bắp do Tâm diễn xuất.

Tâm xuất hiện với mái tóc giả bum bê cúp mặt làm mình trông nữ tính vô cùng. Mắt liến thoắng đưa tình. Cậu diện áo thu ba lỗ màu neon chói loá phô phang "vai u thịt bắp". Nhưng chính hình tượng chị Nguyệt thảo mai lực lưỡng ấy đã khiến người xem phút chốc quên hết những "bản sao" khác.

Và như vậy, chúng ta mới có cái để cười.

Clip thứ 2 "đốn tim" dân mạng của Tâm.

Ít ai biết, phía sau 2 clip khiến dân mạng cười giòn quên hết muộn sầu là cuộc sống đầy trăn trở của Tâm, một anh chàng có ước mơ nhưng chưa được sống đúng với đam mê của mình.

Bỏ trường Y theo nghệ thuật rồi lại bỏ nghệ thuật để học Y

Tâm, 28 tuổi, đang học liên thông lên bác sĩ y tế công cộng. Đây là lần 2 cậu học ngành Y. Lần đầu, Tâm đang học Trung cấp Y thì bỏ ngang để theo đuổi đam mê diễn xuất. Tâm vào trường Cao đẳng nghệ thuật Cần Thơ.

Ai cũng bảo: "Hạnh phúc là sống hết mình với đam mê", Tâm làm đúng như y vậy nhưng cậu không hạnh phúc.

Chẳng phải vì Tâm hết yêu nghiệp diễn, cậu chỉ ngộ ra rằng: Hạnh phúc không phải bất chấp để đạt được thứ mình muốn. Nếu người mình thương yêu nhất đau khổ vì lựa chọn của mình, bản thân không tự tin tương lai sẽ được công chúng đón nhận, lúc ấy đam mê biến thành cố chấp.

9X cơ bắp đóng chị Nguyệt giúp dân tình hết sầu muộn: Gác giấc mơ diễn xuất để trở thành bác sĩ - Ảnh 3.

Tâm diễn xuất rất ngọt nhưng...

Gia đình kịch liệt ngăn cản Tâm theo nghệ thuật. Ở vào cảnh hai con đường phải chọn một, Tâm buông nghề diễn.

"Nhức óc", cậu chùng chình trong mớ suy nghĩ về quyết định bước ngoặt của mình.

Bố mất, mẹ đi bước nữa. Tâm sống với bà ngoại từ lúc 5 tuổi. Hai bà cháu yêu thương nương tựa nhau người ngoài nhìn vào thấy "ghen". Năm đó, bà ngoại Tâm bị ốm rất nặng. Đứa cháu trai muốn có kiến thức để chăm sóc bà. Và có lẽ đây mới chính là lý do lớn nhất để Tâm gác lại đam mê trở về với ngành Y.

"Ngoại như người mẹ thứ hai của mình, ngoại lo cho mình lắm. Rồi ngoại mất. Mình chưa được ra trường cho ngoại vui", lời nói ngậm ngùi Tâm khép lại một quãng thời gian đầy sóng gió. Nhưng cũng nhờ vậy, Tâm thấy lập trường của mình vững vàng hơn. Sẽ là ngành Y, không thay đổi nữa.

9X cơ bắp đóng chị Nguyệt giúp dân tình hết sầu muộn: Gác giấc mơ diễn xuất để trở thành bác sĩ - Ảnh 4.

9X hướng tới hình tượng bác sĩ y tế công cộng trong tương lai.

Hiện tại, tâm vừa làm việc vừa kiếm tiền đi học. Cậu đã học năm thứ 2 và sắp trở thành một bác sĩ y tế công cộng như ước nguyện của ngoại. Còn nhắc lại đam mê, Tâm chỉ nghĩ đơn giản: "Tổ đặt đâu mình ngồi đó, nếu tổ nghiệp còn thương!".

Trong tình yêu, đôi lúc cần thảo mai như chị Nguyệt

Tâm vừa tải app tikok về mấy ngày và quay được 2 clip thì nổi luôn. Chỉ sau 1 đêm, số lượng người hâm mộ Tâm trên ứng dụng này đã tăng gấp đôi. Lướt newfeed Facebook cứ 3 "post" là lại thấy clip của Tâm trồi lên. Mọi thứ đến với cậu bạn ngày hôm qua còn vào mạng tải app ngày hôm nay đã được mọi người biết đến, là quá nhanh!

Nhắc về một số bình luận của dân mạng trêu Tâm tập gym nhìn cơ bắp thế kia mà điệu quá, có phải tập gym khiến con người ta thay đổi... Cậu cười và bảo tập gym chỉ có tốt lên thôi. Nếu người ta trêu mình thì nghĩa là người ta cũng khoái mình, để ý đến mình, chắc thích mình nên mới làm vậy.

9X cơ bắp đóng chị Nguyệt giúp dân tình hết sầu muộn: Gác giấc mơ diễn xuất để trở thành bác sĩ - Ảnh 5.

Tâm nghĩ dân mạng khoái mình nên mới trêu chọc mình, cậu không giận.

Suy nghĩ thoáng, đơn giản, vậy mà vui.

"Chị Nguyệt" cơ bắp thổ lộ mình đã có người yêu nhưng xin phép giữ kín thông tin. Tâm nghĩ rằng trong tình yêu, đôi lúc cũng cần thảo mai như chị Nguyệt thì mới khiến đối phương vui lòng, tình cảm mặn mà hơn.

"Nếu như ẻm nấu ăn dở tệ thì mình cũng nên khen là: Món lạ à, ăn cũng ngon đó, cho ẻm vui, người ta mắc công nấu cho mình ăn mà. Hay khi ẻm đi làm tóc về nhìn mắc cười, mình cũng nên khen hoặc nếu chê thì nói cho nhẹ nhẹ để mối quan hệ được thoải mái", Tâm chia sẻ.

9X cơ bắp đóng chị Nguyệt giúp dân tình hết sầu muộn: Gác giấc mơ diễn xuất để trở thành bác sĩ - Ảnh 6.

Trong cuộc sống, tình yêu, thảo mai một chút cũng không phải là xấu.

Còn về khía cạnh thảo mai đá xéo người khác, Tâm nói mình chưa làm bao giờ.

Khi phim "Phía trước là bầu trời" được chia sẻ rầm rộ trở lại trên MXH, Tâm cũng dành thời gian xem và thấy rất thích.

Sẵn có chút máu nghệ thuật, cậu nhận xét có tâm thế này: "Chị Nguyệt là người phụ nữ khéo léo, khôn ngoan. Lời nói của chị khiến mọi việc, mọi mối quan hệ được hài hoà. Mình thích cái tỉnh và thông minh của đạo diễn. Kịch bản thật xuất sắc".

Tâm chào tạm biệt và không quên nhắn: "Bao giờ có clip mới, nhớ xem ủng hộ nha".

Thật là dễ thương!