Hơn một nửa dân số thế giới thuộc phe XY, nghe cũng nhiều phết đấy, nhưng thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 9 kiểu con trai khiến đám con gái xiêu lòng mà thôi. Cùng xem thử trong 9 kiểu con trai dưới đây, bạn đã từng "chết lên chết xuống" vì bao nhiêu chàng nhé!
Tình cảm luôn là vấn đề khó nói, nhất là khi chúng ta đề cập đến những vấn đề đại loại như "người trong mộng", "mẫu người lý tưởng", "Mr.Right"... Mỗi cô gái lại có một hình mẫu cho riêng mình. Người thì thích trai nghệ sĩ bụi phủi phong trần, người thì lại đổ đứ đừ trước những anh soái ca sơ-mi trắng chỉnh tề... Một nửa dân số trên thế giới là đàn ông, nghe thì nhiều thật đấy nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đúng 9 kiểu mẫu con trai thường xuyên khiến tim các nàng đánh rơi. Đếm thử xem trong 9 mô-típ này, bạn đã từng "chết lên chết xuống" vì bao nhiêu người nhé!
1. Chàng trai nghệ sĩ
Đây là kiểu con trai dễ dàng bắt gặp nhất trong những đám đông vì ngoại hình quá khác biệt. Họ thường có mái tóc dài, hơi xuề xoà che mặt, mặc quần skinny jean, bên trong mặc một chiếc áo thun hơi nhăn nhúm hoặc có vài đường rách, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da sờn cũ.
Những thứ liên quan đến nghệ thuật như âm nhạc, hội hoạ, phim ảnh, nhiếp ảnh... chính là lẽ sống của mẫu người này. Nói chuyện với họ cũng khá thú vị, ngoại trừ chuyện đôi khi họ hơi "trên mây" một chút, tính khí cũng lúc này lúc kia rất khó đoán. Kiểu trai này tuyệt đối không dành cho những cô gái thiếu kiên nhẫn hoặc luôn đòi hỏi sự rõ ràng nhé!
2. Vua của những loại thính
Một trong những kiểu con trai khó hiểu nhất là đây: họ rất thích "thả thính" người khác bằng cách thường xuyên trò chuyện, quan tâm chăm sóc vô cùng mùi mẫn. Nhưng đến khi bạn bắt đầu "thả thính" lại thì chàng ta lại lớ lờ lơ và hành xử đúng kiểu "anh trót vô tình xem em như là em gái".
Thêm một đặc điểm nữa ở những chàng trai này đó là họ rất ít khi tiết lộ về bản thân mình. Vậy nên còn lâu bạn mới biết được lúc rảnh rỗi anh ấy làm gì, hay gu nhạc, gu xem phim của anh ấy... Nhưng chết ở chỗ là càng bí ẩn lại càng khiến đám con gái tò mò mới khổ chứ!