8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng

Khánh Lynk, Theo Helino 14:10 29/01/2020

Tưởng là "bom xịt" nhưng nếu lỡ "lọt hố", bạn sẽ bị 8 phim Hoa Ngữ dưới đây bỏ "bùa mê thuốc lú" mà khó lòng bỏ dở giữa chừng.

Những bộ phim Hoa Ngữ này không nhất thiết phải có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, cũng không phải cải biên từ tiểu thuyết sở hữu lượng fan đông đảo. Thậm chí một vài phim trước khi chiếu còn bị khán giả chê ỏng chê eo nhưng khi lên sóng lại nhận được những phản hồi khá tích cực. Nếu dịp Tết này chưa có gì hay ho lọt vào tầm ngắm của bạn thì hãy chọn một trong số những bộ phim dưới đây để theo dõi.

1. Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm (Hứa Khải, Trương Dung Dung)

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 1.

Đây là bộ phim cổ trang thuộc thể loại hài hước kết hợp với yếu tố tiên hiệp vừa mới ra mắt trong năm 2019 vừa qua. Ban đầu đa phần khán giả cảm thấy cặp đôi Hứa KhảiTrương Dung Dung không hề hợp nhau, dù cho nhan sắc của cả hai được đánh giá khá cao nhưng lại không hề mang tới cảm giác couple. Đã vậy đây còn là phim chiếu mạng với chi phí đầu tư thấp, vì thế mọi người đều cho rằng bộ phim chỉ có ngoại hình của diễn viên là đáng giá.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 2.

Đâu ngờ rằng vừa xem thử đã lọt hố, bộ phim khiến khán giả phải cười té ghế bởi sự đáng yêu của cặp đôi chính. Hứa Khải gây sốt với vô số biểu cảm hài hước khó đỡ nhưng vẫn vô cùng đẹp trai, anh chàng còn chơi lớn khi hóa trang thành một cô nương ra vẻ thẹn thùng. Trình độ lầy lội của Trương Dung Dung cũng không kém gì Hứa Khải, càng xem cặp sư đồ này tấu hài càng thấy cuốn. Cốt truyện có nội dung, nhẹ nhàng nhưng không gây nhàm chán nên Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm đã đạt 7.1 điểm trên Douban - con số mà nhiều phim truyền hình cũng không có được.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 3.

2. Mị Giả Vô Cương (Lý Nhất Đồng, Khuất Sở Tiêu)

Thật đáng tiếc khi bộ phim này lại ra mắt đúng vào mùa hè năm 2018, thời điểm mà người ta chỉ mãi chăm chăm vào Diên Hi Công Lược và Hương Mật Tựa Khói Sương. Hơn nữa hai diễn viên chính còn khá xa lạ với khán giả, vì vậy tính Mị Giả Vô Cương đành ngậm ngùi bị khán giả "ghẻ lạnh".

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 4.
8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 5.

Tuy nhiên, những ai đã theo dõi qua bộ phim đều để lại nhiều lời khen ngợi. Nhìn chung đây là một tác phẩm chiếu mạng được chế tác chỉn chu, diễn xuất tốt, cốt truyện đủ tạo bất ngờ. Vì thế số điểm 7.2 trên Douban cũng tính là xứng đáng.

3. Thần Tịch Duyên (Trương Chấn, Nghê Ni)

Dù từng nhận về vô số lời chê bai về tạo hình và nội dung, thậm chí có ý kiến còn cho rằng đây chỉ là bản sao của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa nhưng sau khi ra mắt, Thần Tịch Duyên vẫn được mọi người đánh giá cao. Bằng chứng là điểm Douban của phim đã cán mốc 8.3 và xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng những phim có điểm đánh giá cao nhất của Douban năm 2019. Hai diễn viên chính đều là tên tuổi lớn ở mảng điện ảnh nên chắc chắn chẳng có hoài nghi hay tranh cãi nào xoay quanh khả năng diễn xuất của họ.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 6.
8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 7.

4. Mười Năm Ba Tháng Ba Mươi Ngày (Đậu Kiêu, Cổ Lực Na Trát)

Khi biết Cổ Lực Na Trát đảm nhận vai nữ chính của Mười Năm Ba Tháng Ba Mươi Ngày, nhiều khán giả tỏ ra hoài nghi vì cô vốn bị xem là bình hoa di động có tiếng của Cbiz. Bên cạnh đó, tiếng tăm của Đậu Kiêu cũng chẳng phải thuộc hàng top nên khi phim mới chiếu thái độ của người xem không mặn mà cho lắm.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 8.
8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 9.

Thế nhưng, một khi đã xem liền không dứt ra được. Phản ứng hóa học của Đậu Kiêu và Cổ Lực Na Trát phải nói là vô đối, hai người phối hợp vô cùng ăn ý và diễn xuất của Na Trát đã bớt đơ hơn phần nào. Hình tượng tổng tài bá đạo vừa cứng rắn vừa dịu dàng được Đậu Kiêu thể hiện một cách hoàn hảo, diễn mà như không, làm bao cô gái xiêu lòng.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 10.

5. Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế (Tống Thiến, Hoàng Cảnh Du)

Nữ chính Tống Thiến trước giờ luôn bị phê bình là không biết diễn xuất, chính bởi vậy việc cô xác nhận đảm nhận vai chính trong Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế khiến khán giả không khỏi hoang mang. Thậm chí nhiều người còn tuyên bố sẽ ngó lơ bộ phim này vì Tống Thiến.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 11.

Tuy nhiên khi bộ phim lên sóng, khán giả đã có cái nhìn khác về cô. Cảnh nóng đóng cùng với Hoàng Cảnh Du vừa tự nhiên vừa thuận mắt, nhận được nhiều lời khen. Vốn dĩ là tác phẩm bị gán mác phim thần tượng ngọt ngào xem giải trí cho vui, nhưng một khi đã xem qua sẽ cảm thấy không hề lãng phí thời gian chút nào.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 12.

6. Tiểu Nữ Hoa Bất Khí (Lâm Y Thần, Trương Bân Bân)

Tiểu Nữ Hoa Bất Khí là bộ phim tiếp theo khiến khán giả trầm trồ vì chỉn chu, hấp dẫn ngoài mong đợi. Ban đầu mọi người chẳng thiết tha mấy với cặp đôi Lâm Y ThầnTrương Bân Bân, hơn nữa kịch bản còn thuộc thể loại Mary Sue cũ rích, nên kì vọng khán giả dành cho phim không quá cao. Bất ngờ thay, dù Lâm Y Thần lớn hơn Trương Bân Bân tận 10 tuổi nhưng khi cả hai diễn chung vẫn vô cùng hợp rơ. Nhân vật cô gái ngây thơ lương thiện tưởng chừng như sẽ khiến cho khán giả thấy ngán ngẩm nhưng qua diễn xuất của Lâm Y Thần thì nhân vật lại trở nên đáng yêu lạ thường. Điểm trừ là phim kết thúc hơi vội vàng.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 13.

7. Đại Tống Thiếu Niên Chí (Trương Tân Thành, Châu Vũ Đồng)

Đại Tống Thiếu Niên Chí là bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền bí, lúc phát sóng có chút tiếng tăm nhưng không được quan tâm quá nhiều. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng đây là một bộ phim chiếu mạng có nội dung đơn giản gây cười, dàn diễn viên lại không quá quen thuộc, nên chẳng hề chú ý tới.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 14.

Tuy nhiên, chất lượng phim quả thật không hề tệ chút nào, phim nhận được nhiều đánh giá cao trên Douban kèm số điểm 8.2. Mạch phim diễn biến nhanh, pha trộn hài hòa nhiều yếu tố hài hước tình cảm, suy luận, trinh thám. Biên kịch của bộ phim không ai khác chính là cây bút vàng Vương Quyện, người vừa vô cùng thành công với tác phẩm Khánh Dư Niên.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 15.

8. Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới (Vương Nhất Bác, Vương Tử Tuyên)

Thuộc cùng chủ đề thể thao điện tử giống với Thân Ái Nhiệt Ái, dù không nổi đình đám như phim của Dương Tử và Lý Hiện nhưng Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới lại có số điểm đánh giá trên Douban cao hơn. Mới xem vài tập đầu, có lẽ nhiều người sẽ không thích tính cách nam nữ chính nhưng nếu kiên trì coi tiếp bạn sẽ phát hiện bộ phim này chẳng tới nỗi tệ như định kiến ban đầu. Thêm vào đó diễn xuất của Vương Nhất Bác so với lúc đóng Trần Tình Lệnh đã tiến bộ hơn rất nhiều.

8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 16.
8 phim Hoa Ngữ tưởng không hay mà lại hay không tưởng, một khi đã lọt hố thì phải coi tới cùng - Ảnh 17.

Thăm dò ý kiến

Bạn đã mê mẩn bộ phim nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.