5 bộ phim không xem sẽ hối tiếc của điện ảnh Việt 2017

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 12/12/2017

Một năm khá ấn tượng của điện ảnh Việt 2017 sắp khép lại với nhiều tác phẩm nổi bật, đáng nhớ. Thế nhưng, 5 bộ phim dưới đây sẽ khiến bạn hối tiếc nếu chưa từng xem qua.

Như vậy là mảng điện ảnh Việt trong năm 2017 đã gần đi đến hồi kết. Ngoài Lôi Báo phải đến ngày 22/12 mới khởi chiếu nhưng cũng rất hứa hẹn thì chúng ta đã đi gần hết chiều dài năm 2017 với nhiều tác phẩm đa dạng. Có thể nói, năm nay là một năm khá phong phú về đề tài cũng như chất lượng của điện ảnh nước nhà. Dưới đây là danh sách 5 phim Việt mà bạn sẽ hối tiếc nếu bỏ qua của năm.

1. Em chưa 18 | Đạo diễn: Lê Thanh Sơn | Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn...

Trailer "Em chưa 18"

Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn là bộ phim phá kỷ lục phòng vé và giữ danh hiệu phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Bộ phim kể về Uông Việt Hoàng (Kiều Minh Tuấn), một gã dân chơi chuyên qua đường với các cô gái mà hắn gặp trong quán bar. Cho đến một ngày, số phận đưa đẩy hắn gặp phải Linh Đan (Kaity Nguyễn), một cô nàng học sinh trung học chưa qua 18 dụ vào tròng.

Hốt hoảng vì đã qua đêm với nữ sinh, Hoàng tìm mọi cách để đòi lại clip "ân ái" giữa 2 người nhưng rốt cuộc lại càng làm anh trở thành con rối trong tay cô gái lắm chiêu và kì lạ kia.

5 bộ phim không xem sẽ hối tiếc của điện ảnh Việt 2017 - Ảnh 2.

Bộ phim tạo dấu ấn bởi đề tài thẳng thắn, mới mẻ ở Việt Nam và thông điệp tự nhiên, chân thành trong mỗi thước phim hài hước và táo bạo. Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn trong lần đầu tiên đóng chính và Kaity Nguyễn trong vai diễn điện ảnh đầu tiên đều rất thuyết phục và gây bất ngờ cho khán giả. Hiện tại, Em chưa 18 là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại (hơn 170 tỉ).

2. Cô gái đến từ hôm qua | Đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh | Diễn viên: Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi...

Trailer "Cô gái đến từ hôm qua"

Cô gái đến từ hôm qua là bộ phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim đan xen giữa hai câu chuyện quá khứ và hiện tại về cậu học trò tên Thư.

Nếu lúc còn bé, Thư (Ngô Kiến Huy/Minh Khang) là một đứa trẻ tai quái, hống hách chuyên bắt nạt và sai khiến cô bạn hàng xóm Tiểu Li (Hà Mi) thì giờ đây, khi lớn lên, Thư lại khổ sở vì bị Việt An (Miu Lê), cô bạn cùng lớp mà cậu thầm thương trộm nhớ "hành hạ" cho thừa sống thiếu chết. Bộ phim lãng mạn và hài hước, mang đến những cảm xúc trong trẻo về thời học sinh ngây ngô với những trò nghịch ngợm đúng chất học trò và những rung động đáng nhớ của tình yêu đầu đời.

5 bộ phim không xem sẽ hối tiếc của điện ảnh Việt 2017 - Ảnh 4.

Diễn xuất ăn ý và hợp vai của Miu Lê và Ngô Kiến Huy trong 2 vai chính cũng như Hà Mi và Minh Khang trong vai Tiểu Li và Thư lúc nhỏ đã đem lại cho khán giả nhiều trải nhiệm vui vẻ và thoải mái trong khi theo dõi bộ phim. Cô gái đến từ hôm qua chính là những thước phim thanh xuân đẹp đẽ và trong trẻo nhất của năm 2017.

3. Đảo của dân ngụ cư | Đạo diễn: Hồng Ánh | Diễn viên: Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước, Nhan Phúc Vinh

Trailer "Đảo của dân ngụ cư"

Đảo của dân ngụ cư là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hồng Ánh. Đây là một điểm mới mẻ vì trước đây, khán giả chỉ biết đến Hồng Ánh qua vai trò diễn viên. Phim được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Đỗ Phước Tiến, kịch bản chuyển thể bởi Nguyễn Quang Lập và được Hồng Ánh thai nghén trong 10 năm.

Nhân vật chính của phim là Phước (Phạm Hồng Phước), một gã lang thang. Cậu quyết định tạm dừng chuyến hành trình của mình tại một nhà hàng lẩu dê có tên Đêm trắng. Cuộc đời của Phước và tất cả những con người tại nơi đó bắt đầu dịch chuyển từ lúc cậu xuất hiện, chầm chậm, âm ỉ nhưng cũng đầy cảm giác nhục dục và đê mê.

5 bộ phim không xem sẽ hối tiếc của điện ảnh Việt 2017 - Ảnh 6.

Ngoài Phạm Hồng Phước đóng vai chính, phim còn có sự tham gia của Nhan Phúc Vinh, Ngọc Thanh Tâm và Hoàng Phúc. Tất cả đều hoàn thành tốt vai diễn của mình từ mức tròn vai trở lên, thể hiện được cái bí bách và ngột ngạt của thời cuộc thông qua những nhân vật đầy tâm tư. Đảo của dân ngụ cư tham dự nhiều Liên hoan phim trên thế giới và nhận về nhiều giải thưởng trong đó có giải Phim hay nhất tại AIFFA 2017.

4. Cô Ba Sài Gòn | Đạo diễn: Bửu Lộc - Kay Nguyễn | Diễn viên: Lan Ngọc, Hồng Vân, Diễm My 9x, Ngô Thanh Vân...

Teaser "Cô Ba Sài Gòn"

Cô Ba Sài Gòn là bộ phim do Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn đạo diễn, lấy đề tài xuyên không và bối cảnh ngành thời trang để tôn vinh áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Nhân vật chính của phim là Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc), con gái duy nhất của bà chủ nhà may Thanh Nữ, một nhà may danh tiếng bậc nhất trong việc may áo dài ở Sài Gòn những năm 60. Tuy nhiên, Như Ý lại không thích may áo dài mà chỉ chuyên tâm học theo những mốt thời trang tân thời.

5 bộ phim không xem sẽ hối tiếc của điện ảnh Việt 2017 - Ảnh 8.

Sau một lần sung đột với mẹ, Như Ý chạm tay vào một viên ngọc kỳ bí và xuyên không đến năm 2017, nơi cô nhìn thấy tương lai của chính mình là một An Khánh (Hồng Vân) nghiện rượu và rệu rã do không chịu học may áo dài. Phim được khen là chỉn chu về hình ảnh và tái hiện được không khí đích thực của ngành thời trang Việt Nam, đồng thời khiến người xem thêm yêu thương tà áo dài, vẻ đẹp truyền thống vượt thời gian của dân tộc. Đặc biệt, Cô Ba Sài Gòn còn là nơi để các diễn viên trẻ như Lan Ngọc, Diễm My 9x khẳng định lại thực lực của mình.

5. Cha cõng con | Đạo diễn: Lương Đình Dũng | Diễn viên: Ngô Thế Quân, Đỗ Trọng Tấn

Trailer "Cha cõng con"

Cha cõng con là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng. Tuy không có sự tham gia của ngôi sao nhưng phim có kinh phí lên tới 18 tỷ đồng, quá ấn tượng với một tác phẩm nghệ thuật, độc lập.

Bối cảnh phim được đặt ở một vùng quê miền núi không xác định, 2 cha con Mộc (Ngô Thế Quân) và bé Cá (Đỗ Trọng Tấn) đang sống và đùm bọc lẫn nhau trong ngôi nhà xập xệ bên sông. Cuộc sống đạm bạc của 2 cha con những tưởng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi Cá bỗng nôn ra máu rồi trở nên yếu dần. Mộc phải làm tất cả mọi thứ để níu kéo cuộc sống lại cho con, bao gồm việc cõng bé Cá lên thành phố khám bệnh với không một mảnh giấy tuỳ thân.

5 bộ phim không xem sẽ hối tiếc của điện ảnh Việt 2017 - Ảnh 10.

Tuy không gây cấn hoặc mới lạ về nội dung nhưng cha cõng con ghi điểm ở sự dung dị, nhân văn và tử tế, chỉn chu đến mức cầu toàn trong từng cảnh quay. Dàn diễn viên của Cha cõng con chủ yếu là những gương mặt tay ngang.

Ngô Thế Quân vốn là họa sĩ thiết kế mới chỉ tham gia vỏn vẹn hai phim điện ảnh còn bé Đỗ Trọng Tấn được Lương Đình Dũng tuyển chọn cùng một số em nhỏ khác từ làng trẻ SOS Việt Trì. Chính nhờ sự xa lạ trước máy quay này mà bộ đôi đã đem đến cho khán giả những cảm xúc hết sức lạ lẫm mà chân thực, như thể họ bước ra từ cuộc sống đời thường chứ không phải màn bạc xa hoa.

Tạm kết

Tất nhiên, với tình hình khả quan trong năm 2017, chỉ 5 bộ phim là không đủ nhưng 5 tác phẩm trên đây là 5 cái tên chỉn chu và gây ấn tượng tốt nhất về chuyên môn lẫn truyền thông. Vẫn còn khá nhiều những bộ phim hay ho khác như Lô tô, Hot boy nổi loạn 2, Dạ cổ hoài lang, Xóm trọ 3D hay mới nhất là Mẹ chồng nhưng chúng vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Vì thế, 5 bộ phim kể trên chính là những cái tên quan trọng mà nếu bạn chưa xem qua thì tức là năm 2017 chưa thể trọn vẹn.