4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy!

Tạ Thank/ Thiết kế: Minh thần kì, Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 10/03/2020

4 năm 3 người ra đi, Taeyeon đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng Taeyeon à, ngoài kia còn có quá nhiều người hy vọng vào bạn, như ý niệm mà bố mẹ, Jonghyun, Sulli hay tôi và SONE vẫn luôn bất chấp giữ gìn.

4 năm trước, lần đầu tôi đặt bút viết về Kim Taeyeon, nữ thủ lĩnh của nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD. "Hôm nay, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2016, Taeyeon đã bước sang tuổi 27. Điều fan mong muốn nhất ngày hôm nay chính là được thấy cô gái nhỏ ấy vui, cười, nhắm nghiền đôi mắt to tròn và cất tiếng hát trên sân khấu", tôi thủ thỉ trong từng câu chữ nắn nót.

4 năm trôi qua, vẫn là người nghệ sĩ, thần tượng của hàng triệu người, người bạn tốt, người con hiếu thảo Kim Taeyeon, nhưng ước nguyện đã đổi khác. Hôm qua, cũng vào chính ngày 9 tháng 3, ngày Taeyeon bước sang mốc tuổi 31 trưởng thành nhưng cũng là ngày bố ruột của cô qua đời. Tôi ở đây để viết về giọt nước mắt của Taeyeon.

"Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy"

"Làm ơn, ai đó hãy ở bên Taeyeon"

"Làm ơn, đừng để cô ấy ra đi....."

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 1.

31 tuổi, 13 năm lăn lộn trong làng giải trí, hai con số viết ngược này chính là mốc thời gian vô cùng quan trọng nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn với Taeyeon. Sau hơn một thập kỷ tự đeo cho mình lớp mặt nạ hộ thân giữa vô vàn cạm bẫy, gièm pha của làng giải trí, trưởng nhóm SNSD đã trở thành một nghệ sĩ đầy bản lĩnh, chín chắn. Bao lùm xùm, tin đồn từ hẹn hò đến lục đục nội bộ, thái độ làm nên một Taeyeon ai cũng phải kiêng dè. Bằng ấy năm lăn lộn, nữ ca sĩ không còn là cô gái ngây thơ năm xưa, nhưng nụ cười rạng rỡ, không chút bụi trần vẫn còn đó. Có điều thời gian gần đây, fan ít được thấy Taeyeon nở nụ cười, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài hay những cái nhíu mày sau nhiều đêm trằn trọc.

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 2.

"4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng là mùa buồn", một fan đã viết thế này kèm ca khúc "Four Seasons" khi hay tin bố cô đột ngột qua đời vào sáng qua - đúng vào ngày sinh nhật thứ 31 của cô con gái bé bỏng. "4 mùa đến rồi đi. Trao người trao hết mùa đông rồi lại đến mùa hạ. Người là cả thế giới của tôi, nhưng giờ đây tôi đành phải buông tay... Liệu người có từng yêu tôi?".

Giai điệu chia lìa lứa đôi của "Four Season" bỗng hóa lời tiễn biệt người thân tựa khi nào. Quả thật ngẫm lại 4 mùa Xuân, 4 mùa Hạ, 4 mùa Thu rồi lại đến 4 mùa Đông, Taeyeon đều phải bật khóc vì những người thân cận nhất lần lượt ra đi. Mùa Đông lạnh lẽo tháng 12 năm 2017, Jonghyun (SHINee) ra đi trong sự bàng hoàng của cả châu Á. Nam ca sĩ trẻ tuổi quyên sinh vì căn bệnh trầm cảm hành hạ cả nửa sự nghiệp và cũng là nửa cuộc đời. Hoạt động cùng công ty, lại bén duyên không ít lần trong các tác phẩm chung, Taeyeon và Jonghyun trở thành tri kỷ từ lâu.

Hai người có quá nhiều điểm chung đến mức thấu hiểu cả niềm vui, nỗi buồn và ngọn nguồn đau khổ của đối phương. Khi nhìn thấy ánh mắt vô vọng của Jonghyun trên sân khấu "Lonely", Taeyeon vẫn gắng gượng nở nụ cười động viên. Cô biết nếu lúc này mình buồn, mình khóc, Jonghyun có thể sẽ quỵ ngã. Thế mà chỉ 8 tháng sau, Jonghyun đã thật sự ngã xuống.

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 3.

Tang lễ đẫm nước mắt tiễn đưa Jonghyun đã khiến cả triệu fan Kpop xúc động. Giữa đám đông nghệ sĩ gào khóc vì sự ra đi của chàng ca sĩ trẻ, Taeyeon đã không thể đứng vững. Yoona và Sooyoung đã phải ôm chặt lấy Taeyeon khi cô gần như lịm đi vì không thể ngừng khóc. Có ai hiểu cái cảm giác ấy không, khi một người quá giống mình quyết định ra đi và bản thân cảm nhận quá rõ ràng từng nỗi đau mà họ từng trải qua? "Liệu mình có ngã xuống?", đây có lẽ chính là câu hỏi Taeyeon không muốn trả lời nhất lúc này. Cô gái ấy chắc phải mạnh mẽ và gắng gượng nhiều lắm!

Tháng 7/2019, Taeyeon lục lại và xúc động chia sẻ lại bình luận của chính cô gửi Jonghyun vào năm 2017: "Chị nhớ em rất nhiều, Jonghyun của chúng ta". 3 tháng sau đó, vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, tin dữ ập đến giữa mùa Đông lạnh xứ Hàn: Sulli tự tử tại nhà riêng. Cô em gái từng coi Taeyeon là người chị, người mẹ đã qua đời khi mới chỉ 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một người nghệ sĩ. Ít ai biết được rằng, Sulli từng có thời gian gắn bó với Taeyeon và các thành viên SNSD như một gia đình. Cố nghệ sĩ lên Seoul vào năm lớp 4 và sống cùng với Taeyeon, Tiffany. Cuộc sống xa gia đình ngay từ lúc còn bé quả thực không dễ dàng gì đối với Sulli, nhưng nhờ có hai người chị chăm sóc, Sulli đã bớt cô đơn. Họ ở bên nhau 3 năm trước khi ra mắt trong nhóm nhạc SNSD và f(x).

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 4.

Một lần nữa, #áp lực #lời đồn đại #thị phi #trầm cảm trở thành từ khóa chủ đạo trên khắp mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng khi nói về nguyên nhân cái chết của cố nghệ sĩ Sulli. Cái đêm SM Entertainment tuyên bố Sulli qua đời, người khiến công chúng lo lắng nhất chính là Kim Taeyeon. Nữ ca sĩ không có bất kỳ động thái nào, im lặng và im lặng. SONE nói riêng và công chúng nói chung vô cùng lo lắng, quyết lùng sục bằng được tung tích của nữ ca sĩ nhà SM. Ai cũng mong Taeyeon được bình yên, không muốn bất cứ ai phải quỵ ngã thêm nữa.

Rất may thay sau khi Sulli ra đi, Taeyeon vẫn còn có thể bước tiếp, nhưng tình trạng tâm lý của cô bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Taeyeon bị trầm cảm và rơi vào hoàn cảnh quá giống với hai người em quá cố Jonghyun và Sulli. Các dấu hiệu bất ổn tâm lý xuất hiện ngày một nhiều, đặc biệt qua các bài đăng của Taeyeon trên Instagram hay biểu hiện của cô tại concert. Taeyeon từng khóc nức nở trước hàng vạn khán giả vì không thể mang đến màn trình diễn hoàn hảo nhất trên sân khấu tại Nhật hồi tháng 6/2018. Lạ lắm khi một Taeyeon mạnh mẽ, chưa từng ngao ngán trước bất cứ trở ngại nào lại bật khóc vì một màn trình diễn.

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 5.

Tháng 1/2020, Taeyeon ngồi lại bên Heechul và lần đầu bộc bạch hết về tình trạng của bản thân: "Em đang rơi vào thời kỳ khó khăn. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc mình cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng năm ngoái, lần đầu tiên trong đầu em bật lên suy nghĩ đó. Công ty có vai trò thúc đẩy và giúp khả năng tiềm ẩn của em được phát huy. Nhưng một khi thử nghiệm quá nhiều thứ mới và dồn tất thảy vào âm nhạc, nó lại hóa thành một con tàu vỡ vụn". Rõ ràng, cô gái ấy đã trở nên yếu đuối hơn nhiều so với trước đây.

Hàng loạt bức hình tối đen kèm lời nhắn nhủ "Cảm ơn", "Tạm biệt", "Xin lỗi" tiếp nối nhau xuất hiện trên Instagram của Taeyeon. Fan chỉ lo một ngày cô không thể gắng gượng được nữa nhưng trước ngày sinh nhật thứ 31, nữ ca sĩ đã tung ra teaser ca khúc mừng tuổi mới với tựa đề "Happy". Tất cả hy vọng và cảm xúc vỡ oà vì vui mừng của cả cộng đồng SONE bỗng chốc gói gọn vào hai chữ "Hạnh phúc". Nhưng không, ông trời quá tàn nhẫn với cô gái ấy. Đúng vào buổi sáng ngày sinh nhật tuổi trưởng thành, Taeyeon phải bỏ lại tất cả dự định còn dang dở, kế hoạch nhiều ngày chuẩn bị để về chịu tang bố. Xuân tháng 3 để lại giọt nước mắt của cô gái nhỏ. 4 năm 3 người ra đi, Taeyeon đã chịu đựng quá nhiều rồi...

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 6.
4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 7.

Lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc... thanh âm của bánh xe lăn dài trên trục đường khúc khuỷu từ Jeonju đến Seoul đưa ta về khung cảnh xưa cũ. Cô học sinh năm hai trung học háo hức thúc giục bố lái xe thật nhanh dù chặng đường 200km đến Học viện SM – Starlight Academy còn quá dài phía trước. Trên khuôn mặt bé nhỏ ấy ánh lên nét hào quang đặc biệt, vẻ lanh lợi của một cô học sinh "mong được trở thành ca sĩ hàng đầu bằng chính thực lực của mình chứ không phải ôm mộng vụt sáng thành sao gì cả" - theo lời của cựu huấn luyện viên nhà SM và cũng là giọng ca khủng của nhóm nhạc The One. Mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần, cô bé đều được bố đưa đón từ Jeonju lên tận Seoul để tiếp nhận các lớp học luyện tập trước ngày ra mắt.

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 8.

Hình ảnh hiếm hoi của Taeyeon bên bố mẹ

Từ bé, bố mẹ đã nhìn ra tiềm năng và niềm đam mê cháy bỏng của Taeyeon. Bố luôn ủng hộ cô hết mình, hi sinh tất thảy vì con gái. Từ năm 2007 cho đến nay, fan không ít lần tình cờ thấy được những gương mặt phụ huynh quen thuộc lặng lẽ ngồi gần khu vực khán đài. 

Nhiều năm trôi qua, gương mặt của bố mẹ Taeyeon đã hằn thêm nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt đầy tự hào của họ vẫn còn vẹn nguyên. Ở quê nhà Jeonju, bố Taeyeon còn mở hẳn một cửa hàng được dán chi chít những bức hình từ thời nữ ca sĩ vượt qua 9000 đối thủ thắng giải nhất cuộc thi hát nhà SM, ảnh ngày đầu ra mắt, sân khấu solo đầu tiên đến giải thưởng đầu tiên... Người cha đồng hành với Taeyeon suốt nửa chặng đường đời đã không còn trên thế giới này, nhưng niềm hy vọng của ông gửi gắm vào cô thì chưa bao giờ mất đi.

Còn nhớ năm 2008, biển đen bao trùm Dream Concert bỗng hoá thành nỗi ám ảnh, ác mộng từng nhấn chìm Taeyeon và các thành viên SNSD. Nhưng ai mà ngờ được rằng, những vệt sáng nhỏ bé len lỏi trong cái đen tối mênh mông ấy giờ đây đã biến thành một vệt dài màu hồng trải khắp châu Á. Tháng 2/2020, những tưởng Taeyeon và 8 cô gái SNSD đã trở thành một cái tên của quá khứ, tắt lịm cùng thế hệ thứ hai hoàng kim, nhường lối cho thế hệ thứ ba và thứ tư, nhưng chiến thắng lịch sử của nữ ca sĩ này đã khiến cả châu Á phải tỉnh giấc. Trên sân khấu lễ trao giải Seoul Music Awards (SMA) lần thứ 29, Taeyeon vỡ oà khi cầm trên tay 3 giải thưởng danh giá, và giải Daesang nhạc số giúp cô trở thành nữ idol solo đầu tiên trong lịch sử Kpop có được vinh dự này.

Taeyeon à, ngoài kia còn có quá nhiều người hy vọng vào bạn, như ý niệm mà bố mẹ bạn, Jonghyun, Sulli hay tôi và SONE vẫn luôn bất chấp giữ gìn. Nhiều người nghe nhạc của bạn để vượt qua những cơn ác mộng đeo bám hàng đêm hay mở đầu một ngày mới tươi đẹp hơn, thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng trở thành bờ vai cho bạn tựa vào, trở thành nguồn năng lượng giúp bạn lấy lại nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng truyền cảm hứng cho bạn tạo nên những tác phẩm tuyệt vời.

"Cảm ơn vì âm nhạc của bạn đã luôn ở bên cạnh tôi, là cảm hứng và năng lượng cho tôi trong hành trình này. Từ những nốt cao đầu tiên vang lên trong 'Into The New World', tôi biết bạn sẽ là điều gì đó đặc biệt trong tim hàng triệu người ngoài kia. Tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt chặng đường về sau, hãy cố gắng cùng nhau!", từ một fan gửi Taeyeon.

Taeyeon à, mệt quá thì nghỉ ngơi đi! Nhưng đừng đi đâu cả, ở lại đây bên chúng tôi. 13 năm bạn luôn ở bên vỗ về chúng tôi - những trái tim nhỏ bé, giờ đây hãy để chúng tôi vỗ về bạn - trái tim vốn rất mạnh mẽ nhưng đang rỉ máu từng ngày.

4 mùa của Taeyeon, mùa nào cũng buồn: Làm ơn, đừng quá tàn nhẫn với cô gái ấy! - Ảnh 10.