3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp

Thủy Tiên, Theo Đời sống và Pháp luật 08:24 19/12/2023

Bà Hưng cho biết, trong hội bạn chơi thân, có tổng cộng 5 cặp nên duyên vợ chồng. Sau 30 năm, chỉ có 3 cặp hội ngộ.

Mạng xã hội mới đây chia sẻ khoảnh khắc trong buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của 3 cặp vợ chồng cùng quê ở Bắc Giang. Trong buổi lễ, bà Hưng (SN 1976, ở Song Khê, Bắc Giang) lộng lẫy trong bộ váy cưới, nắm tay hai cô bạn thân. Bên cạnh, ông Phúc cùng 2 người anh em khác cũng lịch lãm trong bộ vest, mỉm cười mãn nguyện. Dòng chữ nổi bật “30 năm ngày cưới 1993 - 2023” ghi trên tấm băng rôn khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Bà Phúc cho biết, nhóm 6 anh chị em của bà trước đây đều ở cùng một làng, chơi chung với nhau từ thuở thơ ấu. Số phận se duyên cho ba cặp đôi thành vợ thành chồng. Họ đã lần lượt tổ chức hôn lễ vào năm 1993.

3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 1.
3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 2.
3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 3.

Ba cặp vợ chồng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới

Vợ chồng ông Vĩnh - bà Bích cưới ngày 6/11 âm lịch. Ông Phúc - bà Hưng cưới ngày 8/11 âm lịch còn ông Cường - bà Tranh thì cưới ngày 6/12 âm lịch.

“Ngày xưa chúng tôi vẫn đi tắm mưa, chăn trâu, cắt cỏ cùng nhau. 3 ông học chung một lớp, còn 3 chị em chênh nhau chỉ 1, 2 tuổi. Bao năm nay vẫn xưng hô mày - tao, giờ lên chức ông bà nội, ngoại hết rồi vẫn vậy. 30 năm vẫn duy trì tình bạn khăng khít, có điều kiện, cứ 1, 2 tháng, chúng tôi lại tổ chức họp mặt, ăn uống”, bà Phúc tâm sự.

3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 4.
3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 5.

Các cặp đôi thường xuyên hàn huyên, gặp mặt nhau

Trước đây điều kiện khó khăn nên họ chưa thể tổ chức hôn lễ trọn vẹn, có đôi cũng chưa từng được khoác lên mình bộ vest hay chiếc váy cưới đúng nghĩa.

Thế nên nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, các con của bà Phúc và con, cháu của các cặp đôi khác liền nảy ra ý tưởng: “Hay bố mẹ chụp bộ ảnh chung với nhau đi”. Các cặp vợ chồng rất thích thú, lập tức tán thành.

“Chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ vừa để kỷ niệm 30 năm ngày cưới, vừa gắn kết tình bạn đẹp. Đúng ra có 5 cặp chơi chung với nhau, nhưng một cặp có chồng bệnh, mất rồi, một cặp đôi nữa tham gia nhưng vì việc đột xuất gia đình nên họ đành hoãn lại", bà Hưng cho hay.

3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 6.
3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 7.

Đám cưới ông Phúc - bà Hưng cách đây 30 năm

Vợ chồng bà Hưng vào Sài Gòn sinh sống và xây dựng kinh tế đã hơn 20 năm nay, còn cặp đôi khác vẫn ở Bắc Giang. Các con cái của ông bà nay đều thành đạt, có gia đình riêng.

Ban đầu, ba cặp đôi dự định tổ chức vào đúng một trong ba ngày cưới nhưng vì vợ chồng bà Hưng ở xa, chủ nhật phải bay về Sài Gòn nên họ quyết định chụp vào thứ bảy (16/12). Bữa tiệc kỷ niệm có các nghi lễ như một tiệc cưới với đủ các phần chụp ảnh cưới, chào mừng, rót rượu, cắt bánh…

3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 8.
3 người đàn ông lấy 3 cô gái ở chung xóm, 30 năm sau hội ngộ, tái hiện điều trùng hợp - Ảnh 9.

Bà Hưng rất tự hào về tình bạn 30 năm. Cứ vài tháng, dù công việc bận rộn tới đâu, bà cũng cố gắng sắp xếp thời gian, bay từ Nam ra Bắc đoàn tụ cùng các bạn.

“Tôi dự định sau này vẫn sẽ về lại Bắc Giang chứ không ở hẳn Sài Gòn. Về đó có các bạn, quê hương, gia đình mình ở đó vẫn sẽ vui hơn”, bà Hưng bộc bạch.