2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc?

Thanh Thanh/ Thiết kế: Trang Bi, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 26/11/2016

2NE1 tan rã vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Nhưng họ vẫn còn bước tiếp, chỉ là trên con đường riêng mà thôi...

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, lại thêm một nhóm nhạc thần tượng mà fan Kpop thế hệ 8x, 9x yêu mến tan rã, và đó là 2NE1. Tôi không thể nhớ nổi lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên này, chỉ biết rằng thời điểm 2NE1 ra mắt, tôi vốn đang mê mẩn những tấm poster tự in của Big Bang và SNSD. Rồi người ta kháo nhau, 2NE1 là phiên bản nữ của Big Bang, có khả năng đối đầu SNSD đấy. Tôi không thích, thậm chí là khó chịu với nhóm nhạc nữ này. Vậy mà giờ đây bản thân phải ngồi bật đi bật lại list nhạc của 2NE1 và nhắm mắt cố nhớ không sót một khoảnh khắc nào về quãng thời gian tôi bắt đầu điên cuồng vì họ.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 1.

Ngày 17 tháng 5 năm 2009, Park Bom, Dara, CL và Minzy ra mắt trên sân khấu Inkigayo dưới cái tên 2NE1. Nhóm đã có một màn trình diễn sôi động và vô cùng ấn tượng với ca khúc "Fire". YG Entertainment vốn mát tay trong việc dạo đầu công cuộc quảng bá cho "gà" mới nên không có gì bất ngờ khi 2NE1 trở thành cơn bão càn quét mọi ngõ ngách châu Á trong lần xuất hiện đầu tiên. Ban đầu, nhóm gây sốt nhờ tác phẩm với đàn anh Big Bang. Sau đó, fan Kpop xôn xao vì cô gái tên Park Bom từng xuất hiện và góp giọng trong loạt ca khúc nổi tiếng của Big Bang, Lee Hyori. Và Dara, cô là ngôi sao đình đám tại Philippines.

Chỉ trong vòng 1 năm, 2NE1 "đánh úp" làng nhạc Kpop và trở thành một trong những tân binh sáng giá nhất với bảng thành tích đáng nể. Đạt được hơn 1 triệu lượt xem với MV đầu tay "Fire" trong vòng 24 tiếng đồng hồ trong thời đại Youtube chưa phổ biến, giành liên tiếp nhiều giải thưởng lớn Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất năm, Ca khúc xuất sắc nhất năm, Tân binh của năm... Và đây chưa phải là tất cả những gì tân binh này làm được khi chỉ mới "chân ướt chân ráo" bước vào làng giải trí.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 2.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 3.

Tại MAMA năm ấy, cả bốn thành viên đều không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động trên sân khấu. Họ khóc không chỉ vì vui mừng khi nhận được "trái ngọt" đầu tiên, mà còn là vì lời hẹn năm xưa: "Trong thời gian còn thực tập ở YG, sau khi chúng tôi xem đàn anh Big Bang lên nhận giải thưởng tại MAMA, cả nhóm đã hứa với nhau rằng sẽ có một ngày 2NE1 đứng tại đây. Và chúng tôi đã làm được điều đó". Những tháng ngày điên cuồng đổ hết nhiệt huyết trong lò luyện địa ngục đã biến thành giọt nước mắt sung sướng của bốn thành viên khi nhận cúp vàng.

Bốn xuất phát điểm, cùng một ước mơ

Bốn con người đến từ những xuất phát điểm khác nhau, sở hữu cá tính khác biệt, nhưng chung một ước mơ giờ đây cùng khóc, cười trên sân khấu. Như cái cách mà CL từng nói, "Vì bốn đứa đều quá khác biệt, nên chúng tôi luôn truyền cảm hứng và thúc đẩy lẫn nhau".

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 4.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 5.

"Còn nhớ trước kia tôi từng rất muốn trở thành một ca sĩ khi mới 13 tuổi. Tôi muốn hát như Beyonce, như Mariah Carey. Đặc biệt, tôi muốn học hỏi giọng hát nội lực và cách trình diễn đầy sức mạnh của Beyonce" - Park Bom.

"Là một diễn viên, tôi rất thích diễn xuất. Tuy nhiên, hiện giờ ưu tiên hàng đầu của tôi là 2NE1" - Dara.

"Đối với tôi, sân khấu là niềm đam mê. Hát và nhảy là ước mơ suốt cuộc đời tôi, và tôi thậm chí còn ham mê mãnh liệt hơn mỗi lần bước chân lên sân khấu" - Minzy.

"Tôi chỉ muốn sống và làm những điều có ý nghĩa, không phải cho người khác mà là vì bản thân mình. Và điều ý nghĩa đó hiện giờ là hát và nhảy" - 2NE1.

Khó có thể đào sâu vào ước mơ của họ vì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Chỉ biết rằng, CL thì mạnh mẽ, Park Bom có chút ngơ ngơ, Dara nhí nhảnh như trẻ con, còn Minzy cứ như một cô em gái già trước tuổi vậy. Mỗi người một cá tính, nhưng họ đều "cháy" hết mình vì âm nhạc. Bù trừ cho nhau và chịu đựng là cách các nhóm nhạc vận dụng để tồn tại dài lâu. Bởi khi không còn có thể cưu mang lẫn nhau, mỗi người sẽ rẽ sang một hướng đi riêng. Suốt 7 năm ấy, phải nói rằng, cả bốn thành viên 2NE1 đều phải hi sinh rất nhiều.

Lấy dè bỉu làm động lực, lấy chịu đựng làm đòn bẩy

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 6.

Người ta cứ chê trách Dara rằng, hà cớ gì một mỹ nhân thuộc hàng "quốc sắc thiên hương" như cô cứ phải chôn vùi trong những bộ quần áo lạ lùng và nhảy nhót trên sân khấu mặc dù "tài năng thì chưa tới". Cô đáp lại rằng: "Thật ra tôi không hề tài năng, tôi chỉ đang cố gắng hết mình mà thôi". Có thể ở Philippines, cô là hiện tượng vụt sáng trong đêm, kiếm tiền triệu nhờ hoạt động nghệ thuật, nhưng ở Hàn khả năng của cô không được đánh giá cao đến thế. Nhưng vậy thì đã sao? Cô vẫn cố gắng trụ lại cho đến tận ngày 2NE1 tan rã. Ai bảo đẹp không phải là năng lực? Rất nhiều người tìm được đến 2NE1 nhờ nhan sắc của Dara.

CL với cương vị trưởng nhóm, luôn phải gồng mình trong tất cả các bài biểu diễn khi có thành viên ở trong trạng thái không ổn định. Blackjack chắc hẳn quá quen thuộc với những tiếng hô đầy nội lực của CL trên sân khấu. Và tại sao cô lại luôn là thành viên đảm nhận cả phần hát và phần rap chủ đạo trong các ca khúc của nhóm? Rồi ở một đất nước coi trọng nhan sắc như Hàn Quốc, liệu đã có ít hơn 10 lần CL bị chê bai thậm tệ vì ngoại hình kém sắc của mình? Đến khi đẹp hơn rồi người ta còn kháo nhau rằng cô nghiện thẩm mỹ nữa là...

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 7.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 8.

Park Bom tỏa sáng suốt một thời gian dài kể từ khi bén duyên với âm nhạc vào năm 2006, 3 năm trước thời điểm ra mắt của 2NE1. Cô được đánh giá cao về cả ngoại hình và giọng hát. Mỗi lần ra mắt ca khúc solo, cô đều khiến dân tình phát cuồng. Rồi Park Bom dính phải scandal buôn ma túy vào năm 2010 và hàng loạt tin đồn "dao kéo" nối đuôi. Dù có giải thích, biến mất khỏi làng giải trí để sám hối hay xuất hiện để chuộc lỗi, Park Bom đến nay vẫn là kẻ tội đồ cho tất cả những thất bại và sai lầm của 2NE1. Khi Minzy rời nhóm và 2NE1 tan rã, Park Bom đều được réo tên đều đặn như một thói quen của cư dân mạng. Nhưng rồi cô vẫn trở lại tại MAMA 2015 đấy thôi.

Và cuối cùng là Minzy - cô bé nhảy hết mình trên sân khấu vì ước mơ âm nhạc ở cái tuổi bạn bè cắp sách đến trường. Dù cố gắng đến thế nào, 2 năm dậm chân tại chỗ đối với một người luôn khao khát đứng trên sân khấu cũng là quá khó khăn. Minzy quyết định rời nhóm để tìm cho mình con đường riêng. Cô bé ấy không phải bỏ bạn vì ích kỷ bản thân đâu, vì bỏ lại phía sau 7 năm gắn bó với những người chị và Blackjack là quyết định không hề dễ dàng. Chỉ là con đường phía trước mù mịt quá.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 9.

Có tan nhưng rồi cũng hợp, nhưng liệu còn sau đó?

Ngày tin tức 2NE1 tan rã được tung ra như một cú sét đánh, không chỉ Blackjack mà fan Kpop trên toàn thế giới đều tự hỏi, liệu đây có phải trò đùa của tạo hóa? Ra mắt sau nhóm nhạc đàn chị SNSD 3 năm, cùng thời với T-ara, nhưng 2NE1 đã vươn lên vị trí như ngày hôm nay rất nhanh bằng nhiệt huyết tuổi trẻ. Sự mạnh mẽ, quyết liệt trên sân khấu của tất cả các thành viên tạo nên một niềm tin mãnh liệt trong lòng người hâm mộ. "Nhóm nhạc nào tan rã thì tan, chứ 2NE1 thì không đâu!"

Nhóm tốn một khoảng thời gian 2 năm để tìm lại sự đồng cảm từ người hâm mộ sau scandal ma túy đá của Park Bom. Thật ra người đời cứ ác miệng thế thôi nhưng khi chứng kiến Park Bom một lần nữa xuất hiện bên ba thành viên tại sân khấu MAMA 2015, ai cũng phải thét lên vì quá bất ngờ và quá vui mừng. Ngay cả ban tổ chức MAMA cũng không ngờ được rằng, YG lại mang bốn thành viên lên sân khấu một lần nữa. Giai điệu bập bùng của "I am the best" vang lên và tiếp theo đó là những màn trình diễn bốc lửa giữa tiếng hò hét của hàng nghìn khán giả. Đến tận nhiều ngày nhiều tháng sau đó, người ta vẫn bàn luận về màn xuất hiện này của Park Bom. Đó cũng là lúc niềm tin về một 2NE1 bền vững của người hâm mộ được bồi đắp lên bội phần. Ấy vậy mà...

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 10.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 11.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 12.

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 13.

Sau kết thúc chính là một khởi đầu mới

2NE1 tan rã rồi, nhưng tại sao tôi phải khóc? - Ảnh 14.

Nhìn một cách bi thương, bức tường thành 2NE1 đã sụp đổ. Người hâm mộ không còn được nghe những bài hát mới của nhóm, không được xem những màn trình diễn đầy lửa và không được thấy bốn người họ dắt tay cùng cười nói trên sân khấu. Tình yêu tuổi trẻ ta dành cho 2NE1 kết thúc tại đây. Tuy nhiên nếu nhìn một cách khách quan hơn thì... chẳng có chuyện gì phải khóc lóc, sụt sùi cả.

Vì CL đang rất thành công trong sự nghiệp solo, Dara vẫn đi sự kiện và còn có thể tập trung vào nghiệp diễn, Minzy đã ký hợp đồng với công ty mới, còn Park Bom dù không đi tiếp cùng gia đình YG nhưng vẫn có giọng hát "khủng". Những bài hát huyền thoại của 2NE1 vẫn còn đó và ta vẫn còn có thể tiếp tục chờ đợi những điều mới mẻ của bốn thành viên ở phía trước. Và cuối cùng, tường thành sụp đổ, song ký ức vẫn còn. Nhớ mãi về 2NE1 nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại!