Steve Jobs và Bill Gates nghĩ gì về nhau?

Duckie Nguyễn, Theo 14:11 28/11/2011

Cùng xem hai "ông trùm" công nghệ bình luận về đối phương nào.

Chưa từng thấy mối quan hệ nào trong làng 2-Tek khiến nhiều người quan tâm như Steve Jobs và Bill Gates. Họ vừa là đồng nghiệp, lại vừa là đối thủ của nhau. Mỗi người đều có sức ảnh hưởng riêng đến sự phát triển của giới công nghệ.
 
Steve Jobs được nhận nuôi từ nhỏ, mang khao khát chế tạo những sản phẩm vượt trội hơn mọi dòng máy khác, với thiết kế thật độc đáo. Ngược lại, Bill Gates xuất thân từ tầng lớp thượng lưu tại Washington, muốn sáng tạo nhiều sản phẩm và không quá câu nệ thiết kế bên ngoài.
 
Ai trong hai người cũng cho rằng người kia tài giỏi hơn mình, nhưng Steve có vẻ xem thường các phát kiến của Bill về mặt thiết kế và sự tiện lợi cho người dùng” – Andy Hertzfield – một trong những nhân viên chế tạo máy Mac đầu tiên tiết lộ trong cuốn tiểu sử về Steve Jobs. Andy còn nói thêm: “Tuy nhiên, Bill lại coi nhẹ Steve vì suy cho cùng, Steve không thể… viết phần mềm”.
 
Vậy thực sự, hai "ông trùm" công nghệ nghĩ gì về đối phương nhỉ?
 
 
Bill Gates: "Jobs luôn tỏ ra lập dị và vẫn mắc những lỗi khó hiểu như một người bình thường".
 
Jobs nhắc khéo Gates: "Đó sẽ là một gã phóng khoáng hơn nếu hồi trẻ ông ta
chịu từ bỏ chất kích thích và làm một chuyến hành hương tới Ashram".
 
Bill Gates: “Jobs thực sự chả biết gì về công nghệ
nhưng ông ấy sở hữu bản năng kỳ diệu để làm nó".
 
Steve Jobs: “Bill là một kẻ chẳng có óc tưởng tượng và chưa bao giờ phát minh ra thứ gì.
Vì thế tôi nghĩ Bill hợp với làm công tác từ thiện hơn là công nghệ”.
 
“Ông ấy thường chà đạp ý kiến người khác không chút thương xót” - Jobs nói về Gates.
Gates phản pháo: “Nếu Jobs nghĩ vậy, ông ấy đã mâu thuẫn với chính mình”.
 
Khi Apple dự định mua NeXT, Gates nói với Amelio (giám đốc Apple bấy giờ):
Tôi biết quá rõ về Jobs và NeXT, đó chẳng là gì ngoài nền tảng UNIX được
chỉnh sửa và tôi cá rằng nó sẽ không chạy được trên máy tính của bạn.
Không lẽ mọi người quên rằng Steve không biết chút gì về công nghệ à?
Jobs chỉ giỏi buôn bán thôi. Tôi không thể tin Apple lại ngớ ngẩn đi mua NeXT.
Ông ta chẳng biết gì về máy móc, 99% những gì ông ta nghĩ và nói đều sai.
Nếu vậy thì các bạn mua thứ rác rưởi đó (ám chỉ NeXT) để làm gì?”.
 
Gates nói trong một email nội bộ: “Khả năng tập trung, xây dựng giao diện
người dùng tiện lợi và quảng bá sản phẩm bình thường theo hướng
cách mạng của Steve Jobs là tuyệt vời”.
 
Gates nói về iPod: “Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần một vài kế hoạch để chứng minh rằng,
dù Jobs đã đi trước chúng ta vài bước, nhưng chúng ta cũng có thể
đuổi kịp, sánh ngang và thậm chí tốt hơn thế”.
 
Tại hội nghị D5, Gates nói: “Tôi sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để có được khiếu
thẩm mỹ của Steve”.
 
Gates nói về mô hình sản phẩm khép kín của Apple: "Mô hình kết nối hoạt động
hiệu quả chỉ khi có Steve lãnh đạo. Nhưng điều đó không có nghĩa là
 nó sẽ còn thích hợp với xu thế tương lai".


Jobs nói về mô hình sản phẩm mở của Gates: "Tất nhiên, mô hình của ông ta
vẫn hoạt động tốt, nhưng nó không tạo nên những sản phẩm thực sự tuyệt vời.
Nó chỉ toàn làm ra đồ bỏ đi".
 
Gates nói về iPad: “Đó là một thiết bị tuyệt vời, nhưng không có đặc điểm gì trên
iPad có thể khiến tôi thốt lên rằng, ước gì Microsoft có thể làm được như thế”.
 
Jobs nói về Microsoft: “Vấn đề duy nhất là họ chẳng có một tí khiếu thẩm mỹ nào cả,
hoàn toàn không”. Jobs nhấn mạnh thêm, ông nghĩ chẳng có gì thay đổi tại
Microsoft khi CEO Steve Ballmer vẫn còn nắm quyền.
 
Jobs nói về Bill Gates: “Tôi nghĩ Gates thường thích tự miêu tả mình như một
con người của sản phẩm, nhưng không, ông ta chỉ là một thương nhân. Thành công
trong kinh
doanh quan trọng hơn việc thiết kế những sản phẩm tuyệt vời.
Cái đích cuối cùng là sự giàu có và nếu đó là những gì Gates muốn, ông ta đã đạt được.
Nhưng đó không phải đích đến của tôi và cho đến cuối đời, tôi vẫn phân vân liệu đó
có phải mục tiêu của ông ta không.
Tôi khâm phục những gì Gates đạt được và cảm thấy khá
thích thú
khi làm việc với ông ấy. Gates rất thông minh và có khiếu hài hước”.
 
Bill Gates: “Steve Jobs luôn làm mọi việc một cách khác biệt
và theo tôi, thật kỳ diệu”.