Lời giải cho di động cho học sinh nhỏ tuổi

Saga, Theo Mask Online 01:44 04/10/2012

Ban đầu bố mẹ không đồng ý cho Hằng (mới học lớp 5 một trường tại Hà Nội) dùng điện thoại di động nhưng nhờ có tính năng của bộ hòa mạng Bảy màu của Viettel, phụ huynh đã đổi ý.

Năm nay sẽ lên cấp 2, Hằng cũng phải học khá nhiều bài vở và bố mẹ thường phải đưa đón đi học thêm. Điều phiền phức là thỉnh thoảng tan học sớm hay muộn mà bố mẹ nhỡ tắc đường thì chẳng biết làm sao liên lạc nên cũng có lần mẹ hốt hoảng vì tìm Hằng (hôm đó Hằng được bố người bạn đưa về). Tuy nhiên, khi hỏi xin bố mẹ mua điện thoại di động thì bố mẹ lại từ chối cho rằng Hằng đua đòi với bạn bè. “Thực ra, mình thấy cần nên mới nói bố mẹ, chứ các bạn dùng đầy từ lâu rồi”, cô nàng tâm sự.

Trong khi đó, việc đưa đón con gái và cần liên lạc thường xuyên, đồng thời thỉnh thoảng phải tìm xem con ở đâu cũng khiến bố mẹ Hằng đau đầu. “Giao thông thì lộn xộn mà không tìm được nó nhanh cũng lo lắm”, anh Tuấn – bố của Hằng than thở.

loi-giai-cho-di-dong-cho-hoc-sinh-nho-tuoi

Nhu cầu cho con dùng di động là có thực, nhưng anh Tuấn vẫn băn khoăn đôi chút về việc con mình có thể sử dụng điện thoại quá nhiều, ảnh hưởng tới việc học. Được một người bạn tư vấn về một dịch vụ thông tin di động mới chỉ dành cho trẻ em dưới 14 tuổi có tên 7Colors, anh Tuấn rất háo hức.

Sau khi tìm hiểu, anh quyết định tậu ngay cho con gái mình một chiếc di động để tiện việc liên lạc. Ông bố này cho biết: “Tài  khoản của Colors chỉ được nạp 50.000 đồng/tháng là tối đa nên con mình không thể buôn chuyện hoặc nhắn tin linh tinh được. Thế nhưng, ngay cả khi hết tiền cháu vẫn có thể gọi cho mình nhờ tính năng người nghe trả tiền. Vậy là mình chẳng bao giờ lo đứt liên lạc với con, nó lúc nào cũng có thể gọi điện cho mình”.

Chưa hết, điều làm anh Tuấn thích thú nữa là tính năng xác định vị trí mà 7Colors đem lại. Khi cần biết con gái ở đâu, anh chỉ cần nhắn tin là có thể biết ngay và con gái anh cũng biết là bố đang tìm mình nhờ nhận được tin nhắn của bố. “Đúng là một công đôi việc. Con cũng biết bố mẹ đang tìm mà bố cũng an tâm”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, Hữu Long – học sinh lớp 6 một trường phổ thông cơ sở ở Hải Phòng thì chia sẻ, nhờ biết bộ hòa mạng 7Colors, bố không những mua cho Long mà còn trang bị cả cho cậu em trai để tiện việc quản lý. Chưa hết, vào dịp cuối tuần, cả  nhà lại quây quần chơi đố vui trên di động với các câu hỏi được Viettel gửi về máy điện thoại (chỉ dành riêng cho các thuê bao 7Colors).

“Giờ bố mẹ thấy mình dùng di động để vừa học vừa chơi đúng nghĩa, thêm cả cậu em chứ không lo lắng như trước”, Long nói. Trong khi đó, cậu em trai mới học lớp 3 thì đòi mẹ mua sách đọc thêm và dạy thêm các kiến thức xã hội để “đấu” với các câu hỏi đố vui gửi vào dịp cuối tuần.

“Mình đã thay đổi hẳn quan điểm khi cho con dùng dịch vụ 7Colors của Viettel. Trẻ con dùng di động cũng có nhiều lợi ích nếu biết chọn dịch vụ phù hợp. Dich vụ mới này đúng là rất hợp với nhu cầu của cả bố mẹ và con cái”, chị Loan – mẹ của Long, nói.