Giao diện “cũ rích” của loạt website lớn nhất thế giới

Thắng Aka, Theo 15:07 12/12/2011

Vào thuở ban đầu, những "ông trùm" Facebook hay Google nhìn cũng thường thôi ấy.

Khi internet thực sự bùng nổ vào thập niên 90 của thế kỷ trước, thật khó tưởng tượng rằng các website lớn nhất thế giới hiện nay được sáng lập bởi những chàng sinh viên đại học hoặc chỉ phác thảo trên giấy. Hẳn bạn sẽ cảm thấy bất ngờ trước thiết kế "đơn giản như đan rổ", thậm chí chẳng có gì của nhiều tên tuổi lẫy lừng nhé!
 
Ngay bây giờ, chúng mình hãy cùng nhìn lại giao diện thuở sơ khai của những “ông lớn” làng công nghệ nào...
 
Từ xa xưa, Google đã nổi tiếng với giao diện trang chủ không thể đơn giản hơn.
Ra mắt 4/9/1998 bởi 2 nghiên cứu sinh tại trường Stanford, giao diện nghèo nàn
của Google bắt nguồn từ việc Larry Page và Sergey Brin không thông thạo HTML.


Lên sóng tháng 2/2005, trang YouTube trông thật trống vắng, chẳng thấy sự góp mặt
của những đoạn video. Clip đầu tiên được tải lên bởi Jarwid Karim, 1 trong 3
nhà sáng lập trang web, có tựa đề “Me at the Zoo” và chỉ dài 19 giây.

Thefacebook, được tạo nên bởi Mark Zuckerberg vào tháng 2/2004, ban đầu chỉ
dành riêng cho sinh viên trường Đại học Harvard. Điều khiến dân tình khó hiểu
nhất là khuôn mặt của người đàn ông nằm bên phía góc trái, mà đến bây giờ vẫn
không rõ đấy thực sự là ai?

Yahoo là sản phẩm của bộ đôi Jerry Yang và David Filo khi học tại trường Stanford.
"Chào đời" vào tháng 3/1995, giao diện Yahoo bao gồm một thanh tìm kiếm
và những đường link dẫn đến những website khác.

Vương quốc mua sắm trực tuyến Amazon được biết đến từ năm 1995, khi chủ yếu
hoạt động trong lĩnh vực buôn bán sách. Nhà sáng lập Jeffrey Bezos đặt tên
trang web của mình theo tên con sông nổi tiếng Amazon.

Thật khó nhận ra chân dung Twitter vào tháng 7/2006. Tên Twitter bao gồm từ
"Twttr" được lấy cảm hứng theo Flickr và SMS. Dù thay đổi giao diện ít nhất 6 lần
trong 5 năm qua, hàng trăm triệu người vẫn đang update thông tin qua Twitter nhé!

Ra mắt tháng 8/2003 nhằm cạnh tranh với Friendster, thiết kế ban đầu của
mạng xã hội MySpace khá nhạt nhẽo.