Flappy Bird “chính chủ” có thể sẽ được... hồi sinh

Cú Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 13:09 12/03/2014

Đây là chia sẻ từ chính Nguyễn Hà Đông, tác giả Flappy Bird, khi trả lời phỏng vấn cho một tạp chí nước ngoài gần đây.

Đối với những ai vẫn còn đang lưu luyến tựa game gây nghiện “Flappy Bird” sau khi tác giả của nó bất ngờ tuyên bố gỡ trò chơi này xuống khỏi tất cả các kho ứng dụng thì những gì bạn sắp đọc sau đây có thể sẽ là một tin vui. Theo đó, mới đây trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, cha đẻ của Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông có chia sẻ anh đang cân nhắc việc mang trò chơi này trở lại các kho ứng dụng.

Flappy Bird “chính chủ” có thể sẽ được... hồi sinh 1
Chú chim nhỏ đến từ Việt Nam sẽ tiếp tục... vỗ cánh?

Tại thời điểm Flappy Bird bị gỡ xuống, trò chơi này được cho là đang mang về cho tác giả số tiền khổng lồ mỗi ngày lên tới 55.000 USD từ lợi nhuận quảng cáo. Tuy nhiên, mặt trái của sự nổi tiếng là vô số những áp lực đổ ập xuống. Còn nhớ lúc Flappy Bird “đạt đỉnh” cơn sốt, có rất nhiều người đã tỏ ra quan ngại về việc chắc chắn Nintendo sẽ khởi kiện Nguyễn Hà Đông vì hình ảnh chiếc ống nước xanh cùng một vài yếu tố âm thanh được cho là được vay mượn từ Mario.

Thậm chí, một trang tin nước ngoài còn đưa tin thất thiệt cho rằng tác giả Flappy Bird đã... tự tử vì không chịu nổi áp lực. Nhận thấy mọi thứ đã bắt đầu đi quá giới hạn, Nguyễn Hà Đông đã tuyên bố đóng cửa trò chơi này trên Twitter của anh.

Flappy Bird “chính chủ” có thể sẽ được... hồi sinh 2
Flappy Bird dường như vẫn chưa giảm nhiệt khi theo thống kê gần đây 1/3 lượng trò chơi mới trên iOS đều... ăn theo tựa game này.

Khi được hỏi về cuộc sống của Nguyễn Hà Đông sau khi gỡ bỏ ứng dụng, tác giả người Việt chia sẻ: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù không bao giờ có thể quay trở lại cuộc sống như trước đây nữa, nhưng giờ tôi ổn rồi”. Nói về việc nhiều khả năng Flappy Bird sẽ quay trở lại các kho ứng dụng, Hà Đông cho biết đây không phải là phiên bản mới. Nó vẫn là Flappy Bird như bạn thấy trước đây tuy nhiên có kèm theo các cảnh báo nhắc nhở người chơi nên nghỉ ngơi và không nên chơi liên tục.

Flappy Bird “chính chủ” có thể sẽ được... hồi sinh 3
Hà Đông đang thực hiện ba tựa game mới nhưng vẫn đi theo phong cách cũ anh theo đuổi: đồ họa đơn giản và độ khó siêu khủng. (Ảnh: Rolling Stone)

Theo Mashable cho hay, mặc dù không còn có mặt trên các kho ứng dụng, Flappy Bird vẫn mang về cho Nguyễn Hà Đông một khoản thu đều đặn từ số lượng người chơi khổng lồ đã tải về ứng dụng trước đó và vẫn thường xuyên chơi. Được biết, Hà Đông đã nghỉ việc để chuyên tâm cho việc phát triển trò chơi hơn. Tháng này, anh sẽ cho ra mắt một trò chơi mới với tên gọi “Checkonaut”.