Cuộc sống thường ngày của các game thủ LoL chuyên nghiệp

, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 17/04/2015

Có thu nhập hàng chục nghìn USD và được sống miễn phí ở Mỹ nhưng cuộc sống của các "game thủ" chuyên nghiệp không trải đầy hoa hồng.

Mỗi thành viên của nhóm Liquid có thể kiếm được 60.000 USD cùng rất nhiều khoản tài trợ khác và được sống miễn phí ở Los Angeles nhờ chơi League of Legends chuyên nghiệp. Dù vậy, họ chia sẻ rằng là "game thủ" chuyên nghiệp không phải một giấc mơ ngọt ngào với rất nhiều áp lực và đây vẫn được xem là một nghề không an toàn bởi sau rất nhiều năm mài giũa kinh nghiệm, tất cả cũng không có quá nhiều giá trị về sau này khi họ trưởng thành hơn.

Đội Liquid sống trong một căn nhà ở Santa Monica. 

Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa, hầu hết các thành viên trong đội vẫn còn ngủ. Steve Arhancet, chủ đội Liquid, chia sẻ: "Giờ giấc của các "game thủ" khác hẳn với phần còn lại của thế giới." Họ thường thức dậy vào khoảng 12 giờ trưa và chơi game đến 3 giờ sáng hôm sau.

Người duy nhất đang thức là huấn luyện viên đội Peter "PtotheD" Zhang (người bên trái) và Diego "Quas" Ruiz, một thành viên 23 tuổi khá trầm tính đến từ Venezuela. Diego đang ở Mỹ nhờ loại visa dành cho vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

Khi các thành viên còn lại dậy, điều đầu tiên họ làm là mở máy tính. Họ sẽ lên Twitter và Reddit đồng thời bắt đầu xem những trận đấu đang diễn ra trong khuôn khổ League Championship Series (LCS). Hôm nay họ cũng có một trận đấu.

Zhang đang tập hợp cả đội để bàn qua về chiến thuật. Gần đây, Liquid đang có phong độ không tốt. Họ đang xếp vị trí thứ 7 và cần một chiến thắng để giảm bớt nguy cơ bị loại.

Một trong những thách thức lớn nhất đang được đặt ra là tạo môi trường hòa nhập nhanh chóng cho hai "game thủ" người Hàn Quốc Kim "FeniX" Dae-hoon và Chae "Piglet" Gwang-jin. "Game thủ" Hàn Quốc thường rất giỏi và được đánh giá cao trên thế giới, tuy nhiên đội Liquid đang gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ và văn hóa.

Thành viên "to tiếng" nhất của Liquid là "IWDominate" Rivara, một người 24 tuổi khá nóng tính đến từ Florida. Anh này từng bị cấm chơi game một năm vì "hành vi độc hại kéo dài liên tục" khi chơi. Trước đó, IWDominate đã thẳng thắn chia sẻ mình có thể rời đội sau khi để thua Cloud9, một trong những đội chơi hay nhất giải.

Vào khoảng 1 giờ 30, các "game thủ" bắt đầu thu dọn chuột và bàn phím để chuẩn bị "ra trận". Nhóm này được tài trợ bởi công ty thiết bị chơi game Razer.

Piglet (người thứ hai từ bên trái) từng là thành viên của đội game vô địch thế giới SK Telecom 1.

Riot Games, đơn vụ phát hành LoL và trực tiếp vận hành giải đấu LSC, cung cấp phương tiện di chuyển đến nơi thi đấu cho đội chơi.

Hình ảnh studio nơi diễn ra trận đấu ở Los Angeles. Đây là nơi mỗi cuối tuần, từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm, 10 đội chơi LoL sẽ thi đấu.

Hiện nay có khoảng hơn 27 triệu người chơi LoL hàng ngày và năm ngoái giải đấu vô địch thế giới được cho là có số lượng người theo dõi lên tới 11,2 triệu. Đây là hình ảnh người hâm mộ xếp hàng vào xem trực tiếp trận đấu.

Hình ảnh đội SK Telecom 1 nâng cao chiếc cup Summoner tại World Championship 2013. Piglet (đang chơi cho Liquid) là người đứng ngoài cùng bên trái.

Sau khi đến nơi, Liquid ngồi nghỉ ngơi tại phòng hậu trường. Tại đây có trang bị máy tính để luyện tập vào những phút cuối, TV theo dõi trận đấu đang diễn ra và rất nhiều đồ ăn phục vụ.

Xpecial là một thành viên khá hiếu thắng của Liquid. Anh chia sẻ hồi bé mình thường phải vật lộn với ám ảnh thua cuộc và thường khóc khi bị ông đánh bại trong những trận bóng bàn.

Piglet nói tiếng Anh khá tệ. Anh thường dạy các thành viên khác... chửi thề bằng tiếng Hàn, thích đi tiệc tùng và cười khá lớn khi nói chuyện đùa với các thành viên khác.

Trên sân khấu, một hoạt náo viên đang làm nóng khán giả.

Một góc hội trường đầy khán giả. Bên cạnh các khán giả đến xem trực tiếp, khoảng 200.000 người khác đang sẵn sàng theo dõi trận đấu qua Internet.

Hình ảnh nhóm Liquid trên sân khấu để thi đấu.

Đối thủ của họ là nhóm Coast. Đây được xem là đội chơi tệ nhất LCS năm nay.

Các "game thủ" được sử dụng tai nghe chống ồn tốt khi chơi nhưng dường nó là không đủ. Đám đông cổ động rất lớn khi các diễn biến hay được thực hiện. Một vài "game thủ" cũng phàn nàn về sự xao nhãng mà điều này có thể gây ra.

Diễn biến trên một màn hình lớn.

Một số khán giả ra về.

Đội chơi bắt tay để chào nhau khi trận đấu kết thúc.

Piglet đập tay với người hâm mộ ngồi ở hàng ghế đầu.

Sau chiến thắng, Liquid sẽ tập trung ở studio để trả lời phỏng vấn của báo giới. Họ sẽ có một ngày thứ hai để nghỉ ngơi.

Về nhà vào lúc 10 giờ, hầu hết các thành viên lại ngồi "ôm" máy tính để trò chuyện với bạn bè, dùng Reddit và tiếp tục chơi LoL đến khuya.

(Tham khảo: BusinessInsider)