Chùm ảnh: Thăm quan thiên đường hàng nhái Quảng Châu

GenK, Theo 16:00 11/01/2011

Một khu vực kinh doanh nhộn nhịp tại Trung Quốc với không khí… chợ trời đích thực, đầy đủ thượng vàng hạ cám: từ Nokia cục gạch cho đến iPhone 4 bản trắng xịn 100%.

Vào dịp giáp Tết này, thời điểm kinh doanh nhộn nhịp nhất, phóng viên GenK đã có buổi đi thực tế tại thiên đường hàng nhái Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là một khu vực buôn bán vô cùng đặc sắc với không khí… chợ trời đích thực, đầy đủ thượng vàng hạ cám: từ điện thoại Nokia cục gạch đi cùng năm tháng cho đến siêu "bom tấn" iPhone 4 phiên bản trắng hàng xịn 100% đều được bày bán rộng rãi, luôn niềm nở chào đón khách bốn phương.
 
 
 
Khu chợ chúng tôi ghé thăm gồm nhiều tầng, không gian thật rộng rãi và cảnh quan còn rất mới, có vẻ được khánh thành cách đây chưa lâu. Dạo xung quanh, nhận thấy mỗi tầng đang có khoảng trên dưới 100 gian hàng kinh doanh sản phẩm điện tử, điện thoại di động, phụ kiện công nghệ, kim từ điển, hệ thống định vị toàn cầu GPS, màn hình tinh thể lỏng, máy tính bảng, khung ảnh kỹ thuật số... Mức độ phong phú quả thực khiến người xem choáng ngợp, bởi lẽ hiếm nơi nào tại Việt Nam có được quy mô hoành tráng đến vậy.
 
Bước chân vào từng gian hàng, cảm nhận chung dễ thấy là dân buôn đã có sự đầu tư nghiêm túc, nội thất được thiết kế rực rỡ và đậm chất công nghệ. Khách hàng yên tâm ngồi dùng thử máy thoải mái trong sự tiếp đón khéo léo của đội ngũ bán hàng xinh xắn. Nếu không biết tiếng địa phương, chỉ cần thông thạo tiếng Anh là bạn đã có thể trao đổi, hỏi han thêm về tính năng và mặc cả nhiệt tình. Ngoài ra, hầu hết thương hiệu tiếng tăm đều xuất hiện rầm rộ, chiếm vị trí trang trọng. Và như muốn thể hiện độ "chơi" của mình, các gian hàng lắp đặt hệ thống bảng điện tử khổ lớn để hiển thị thông tin thiết bị, giá bán, khuyến mãi…
 


 
Hàng công nghệ xuất xứ Trung Quốc ngày càng hấp dẫn được du khách nước ngoài. Bên cạnh mục đích du lịch thông thường, mỗi người đi chợ đều cố gắng tìm kiếm cho mình một sản phẩm thật ưng ý, nhất là trong hoàn cảnh lạc vào mê hồn trận với vô số lựa chọn thú vị thế này.
 
Thật không tin vào mắt mình nữa, dường như mọi chú dế nổi tiếng trên đời đều được các nhà sản xuất tại Quảng Châu làm nhái tài tình, kiểu dáng giống thật đến 99% và mức giá quá ư dễ chịu. Chỉ cần bỏ ra khoảng 2-3 triệu đồng, khách hàng sẽ có ngay một chiếc Nokia giải trí hay HTC cảm ứng thời trang. Góp phần làm thỏa mãn thú săn hàng độc của các thượng đế, nhiều khu vực bán phụ kiện được mở ra, phần nhiều dành để xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài và bán buôn tại chỗ. Số lượng trưng bày cho người xem thưởng thức chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất.
 


 
Bất ngờ thú vị nhất mà GenK bắt gặp trong chuyến đi là dấu vết của những chiếc iPhone 4 màu trắng bản xịn tại một gian hàng lớn. Theo phản xạ, chúng tôi đã thử dò hỏi tung tích của chiếc iPhone 4 trắng, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu vui vẻ của ông chủ quầy. Qua một số thông tin từ những người bản địa, được biết mức giá của mẫu iPhone 4 trắng lên đến… 2.000 USD mà vẫn bán rất chạy, nguồn hàng đang khan hiếm.
 
Bên cạnh số lượng hàng giả hàng nhái đa dạng, tạo được ấn tượng không kém đối với GenK là cách tổ chức chuyên nghiệp và rất quy củ. Như luật bất thành văn, nhân viên bán hàng sẽ ngăn cản người xem quay phim, chụp hình... Trường hợp cần mua bán với số lượng lớn, khách hàng chỉ cần đặt cọc đầy đủ và ghi lại địa chỉ, sản phẩm sẽ được giao đến tận nơi trong thời gian sớm nhất.

Rất nhiều phụ kiện dành cho các thiết bị di động...

Các cửa hàng chỉ trưng bày hàng mẫu, tập trung bán buôn là chủ yếu.

Một chiếc iPhone 4 bản trắng hàng xịn lạc giữa rừng hàng nhái!

Đầy đủ mọi thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Khách hàng chỉ việc đặt cọc, lô sản phẩm sẽ chuyển đến tận nơi.

Kim từ điển, netbook, đồ chơi trẻ em... thứ gì cũng có.

Các dòng máy Trung Quốc cũng đầy đủ màn hình cảm ứng, 3G...

Giá bán hợp lý nên nhiều khách mua.

Giá bán được niêm yết trực tiếp.

Những du khách nước ngoài thường tỏ ra rất hứng thú khi ghé thăm nơi đây.

Mỗi gian hàng đều có đội ngũ nhân viên xinh xắn, nhiệt tình.

Quả thực, thứ gì cũng có thể bị làm nhái tại Quảng Châu.

Thậm chí dân buôn còn biến hoán để dễ kiếm ăn hơn.

Gian hàng Apple sành điệu.

Người xem đang tìm hiểu "quả táo cắn dở".