Sau 5 ngày nghỉ dài để tha hồ ểnh ương nghỉ ngơi và ăn chơi thì hôm nay, chúng ta đều phải đối mặt với thực tế phũ phàng gói gọn trong 2 từ "hết lễ". End game thực sự là đây chứ đâu!
"Sau tất cả, mình lại trở về với nhau", sau 1 chuỗi ngày làm biếng, ngủ nướng và ăn uống thả ga thì chờ đón ta vẫn là bài vở, thi cử, công việc và KPI. Lười quen rồi đến khi phải đi học, đi làm trở lại thật sự là chỉ muốn nằm vật ra và ước gì được quay lại 5 ngày trước.
Siêu anh hùng thì cũng Endgame và bạn - siêu lười cũng nên dừng mọi cuộc chơi ở đây đi thôi.
Lỗi là ở lễ quá dài khiến tôi lười biếng và uể oải khi hết lễ đấy chứ!
Hôm nay mới chỉ là 2/5 thôi và bạn còn tận cả tháng dài phía trước nhưng lương thì đã rủ nhau đi hết trong mấy ngày lễ ăn chơi thả ga rồi.
Hết lễ không đáng sợ, đáng sợ là sau một kì nghỉ dài thì cả đống rắc rối đang chờ bạn phía trước cơ!
Người dưng ngược lối thì bây giờ mình phải học cách yêu lại từ đầu chứ chẳng chạy đâu cho trời khỏi nắng được nữa đâu.
Có một kiểu người vẫn lưu luyến và chưa thể chấp nhận thực tế rằng lễ đã đi xa rồi.
Cơn ác mộng sau lễ thực sự là đây này! 5 ngày chỉ có ăn với ngủ rồi nằm dài online thì bảo sao mỡ không thi nhau kéo đến.
Hội sáng nay đi làm trễ điểm danh!
Sáng nay chắc chắn kha khá người đã tốn cả buổi chỉ để tìm lại... chiếc não đi lạc suốt 5 ngày nghỉ của mình cho mà xem.