Sài Gòn 3-1 HAGL
Ghi bàn: Da Silva 18', Trần Vũ 40', 44' - Xuân Trường 27'
Đội hình ra sân:
Sài Gòn: Văn Phong; Hoàng Quảng, Văn Ngọ, Tiến Duy; Xuân Dương, Văn Triền, Trần Vũ, Thành Tín; Dugary, Hoàng Thiên, Da Silva.
HAGL: Văn Trường; Đăng Tuấn, Kim Jinseo, Văn Sơn, Văn Hạnh, Văn Thanh, Xuân Trường, Việt Hưng, Văn Toàn, Công Phượng, Rimario.
Văn Thanh và các đồng đội hành quân đến Thống Nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm, khi đội chủ nhà Sài Gòn FC có phong độ không tốt, xếp áp chót bảng với 1 điểm. Hậu vệ mang áo số 17 của HAGL rất quyết tâm vì hôm nay là sinh nhật của anh. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Sài Gòn lại sớm kết liễu trận đấu ngay trong hiệp 1, với tỷ số 3-1.
Cả 3 bàn thua của HAGL đều bộc lộ những sai sót của hàng phòng ngự. Việc Tăng Tiến bị treo giò phần nào cũng tạo ra những chệch choạc trong khâu phòng ngự của đội bóng Phố núi.
Điểm sáng duy nhất của HAGL trận này là pha ghi bàn trên chấm đá phạt của Xuân Trường. Còn lại, những pha lên bóng của đội khách đều bị bắt bài.
Sang hiệp hai, Sài Gòn nhường hẳn thế trận cho HAGL. Có bóng nhiều nhưng HAGL vẫn tỏ ra bế tắc. Công Phượng, Rimario đều không thể tạo ra sự đột biến. Trong khi Văn Toàn cuối trận có pha dứt điểm trái phá vẫn không thắng nổi thủ môn đối thủ.
Thua trận thứ 2 liên tiếp ở V.League, HAGL đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu chưa được cải thiện.