Chắc chắn khi đọc bài này, bạn sẽ thấy được vô số gương mặt quen thuộc mình đã từng bắt gặp trong phòng thi!
Đây là loại bạn tệ nhất, ngang nhiên lừa thầy phản bạn một cách trắng trợn.
Hầu hết đám này đều học hành khá giỏi, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, cứ đi thi là "ngỏm củ tỏi"...
Không biết thế lực hắc ám nào đứng sau thao túng số phận của đám Xuân "tóc đỏ" này???
Một khi vào phòng thi thì FBI hay CIA cũng không giỏi bằng họ!
Đây là những người bạn đáng lẽ phải được giải Nobel vì tấm lòng vĩ đại của mình!
Nếu đám xung quanh xịt phao, lệch tủ, họ cũng không mảy may nhỏ nước mắt xót thương đâu...
Hoạt động ưa thích của họ chắc hẳn là ngồi một chỗ và không hoạt động gì cả
Đây là kiểu người luôn dằn vặt "Lẽ ra mình nên ôn thi sớm hơn..." nhưng rồi chẳng bao giờ làm.
Chắc chắn là con ghẻ, vì số phận lúc nào cũng mang họ ra làm trò cười.
Đối với loại quái vật này, bài thi hay bài tập về nhà cũng chả khác gì nhau cả.
Loại này một là não rất to, nếu không thì hẳn là chữ rất to.
Đây là những kẻ tin vào sự ưu ái của số phận dành cho mình, nhưng có điều số phận nhiều khi lại không tin họ...