12 con bò bị kẻ lạ mặt lùa đi trong đêm ở TP Huế

NGUYỄN VƯƠNG / VTC News, Theo VTC News 14:40 02/03/2024

Đàn bò 12 con của hộ dân ở xã Hải Dương (TP Huế) bị người lạ lùa đi lúc nửa đêm được lực lượng chức năng tìm thấy ở địa điểm cách xã Hải Dương hơn 10km.

Trưa 2/3, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tìm thấy đàn bò 12 con của hộ dân ở xã Hải Dương (TP Huế) bị một người lạ mặt lùa đi lúc 0h5 ngày 1/3. Vị trí tìm thấy đàn bò là ở khu vực tổ dân phố Chiết Bi (phường Phú Thượng, TP Huế). Được biết, người lạ mặt dắt trộm đàn bò cũng đã được xác định danh tính.

12 con bò bị kẻ lạ mặt lùa đi trong đêm ở TP Huế - Ảnh 1.

Đàn bò được tìm thấy ở bãi đất trống thuộc tổ dân phố Chiết Bi (phường Phú Thượng, TP Huế). (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo UBND xã Hải Dương (TP Huế) trước đó xác nhận, một hộ dân trên địa bàn vừa bị mất trộm 12 con bò trong đêm.

Cụ thể, chiều 1/3, ông Phạm Thế B. (46 tuổi, trú xã Hải Dương) trình báo chính quyền địa phương về việc sau một đêm, không thấy đàn bò (12 con) ở đâu. Ngay sau đó, UBND xã Hải Dương chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện xác minh, tìm kiếm.

Qua trích xuất camera hàng xóm, ông B. phát hiện lúc 0h5p ngày 1/3, đàn bò được một người lùa đi theo hướng cầu Tam Giang.

12 con bò bị kẻ lạ mặt lùa đi trong đêm ở TP Huế - Ảnh 2.

Camera an ninh ghi lại cảnh đàn bò nhà ông Phạm Thế B. bị người lạ mặt lùa đi lúc nửa đêm.

Trước đó, ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An (Phú Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam Trần Văn Hùng (SN 2004, trú thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, sáng 20/1, Công an huyện Tuy An nhận được tin báo của ông Phạm Công Thắng (SN 1970, trú thôn Phú Tân 2, xã An Cư) về việc bị kẻ gian dắt trộm 1 con bò cái đang mang thai 7 tháng tuổi, trị giá khoảng 30 triệu đồng đang chăn thả trên núi Bát Nhã, thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp.​​

Công an huyện Tuy An đã rà soát, khoanh vùng và phát hiện con bò bị mất trộm đang nuôi nhốt tại nhà ông Nguyễn Hoài Thuỷ (SN 1977, trú thôn Phong Phú, xã An Hiệp).

Qua làm việc, ông Thủy khai nhận đã mua con bò trên của một thanh niên lạ mặt với giá 16,5 triệu đồng vào đêm trước khi phát hiện vụ việc.​​ Thực hiện rà soát, cơ quan chức năng xác định Trần Văn Hùng là nghi phạm nên truy xét, tuy nhiên người này rời khỏi địa phương, bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương.

Sau 10 ngày truy lùng, chiều 30/1, Công an huyện Tuy An đã mật phục đón lõng, bắt giữ Trần Văn Hùng khi hắn vừa đặt chân quay về Phú Yên.​​ Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Hùng khai nhận đã thuê xe ô tô tải bắt trộm bò của người dân trên núi Bát Nhã, bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài trong dịp Tết.