10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 20:47 31/10/2017

Đáng buồn là chỉ vì selfie mà cả 10 tình huống sau đây đều trở thành những câu chuyện nhuốm màu u tối cho những người ở lại.

1. Dòng nước hiểm ác

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 1.

Chezka Agas là một sinh viên chuyên ngành kỹ sư ở Philippines, nhưng lại không may từ giã cõi đời ở độ tuổi rất trẻ vì bị cuốn vào một cơn sóng ở vịnh Bangui đúng dịp sinh nhật. Khi đó, cô cùng một nhóm bạn đang mải mê tạo dáng selfie ở trước công trình cối xay gió của vịnh, thì bất ngờ một dòng nước độc nổi lên quá mạnh. Một vài người đã bị thương vì vật lộn với nó, nhưng chỉ có Agas là bị chết đuối do không kịp xử lý.

Thật đau lòng, sinh nhật của Agas lại cũng là tử nhật và ngày giỗ về sau của cô luôn.

2. Vụ nổ thương tâm

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 2.

2 người lính Nga ở vùng tây Siberia đang chuẩn bị selfie với một quả lựu đạn trông cho "ngầu". Thế nhưng đáng tiếc là nó đã phát nổ ngay trước mặt họ, và hậu quả là gì thì bạn biết rồi đó - có lẽ không ai muốn diễn tả cảnh tượng đó cả. Người thì ra đi, còn điện thoại và ảnh thì vẫn... còn nguyên.

3. Trò vui tử thần

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 3.

Theo lời kể của bạn bè, Anna Urso - cô gái 18 tuổi người Romania đã có ý định dại dột là trèo lên nóc của một đoàn tàu để chụp một bức cho bản thân mình vì muốn thể hiện bản thân trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, cô sẽ chọn tư thế nằm trên nóc vì con tàu đang không hoạt động, nhưng "người tính không bằng trời tính", khi đang loay hoay chọn vị trí, Urso đã chạm vào dây điện phóng ra nguồn điện lên đến 27.000V. Gần như cả người cô cháy đen ngay lập tức và dù được đưa đến bệnh viện khẩn cấp nhưng vẫn không thể chiến thắng được tử thần.

4. Đừng đùa với bò tót

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 4.

David Gonzalez Lopez - 32 tuổi đã bị húc đến chết bởi một con bò đực non trong lễ hội bò tót ở Pamplona, Tây Ban Nha vào năm 2014. Khi anh rời vùng khán đài được bảo hộ để xuống khu vực bên dưới nhằm chụp ảnh selfie có khung cảnh đằng sau là 2 con bò đang húc nhau, một con bò khác đã bất chợt chạy đến húc bổng từ phía sau Lopez, khiến đùi và cổ anh bị thương rất nghiêm trọng.

Một nhân chứng tại đó đã kể lại vụ việc trong giọng kinh hãi: "Anh ấy trông như thể một con rối bị mắc kẹt vậy. Con bò cứ húc và lôi anh ấy theo mà không thể thoát ra." Được biết, lễ hội đã tạm thời bị hoãn lại ngay sau đó để giải quyết.

5. Chơi đùa với súng

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 5.

Không thể tin nổi, Ramandeep Singh - cậu bé mới 15 tuổi người Ấn Độ - đã khiến giới tin tức xôn xao nhưng không phải vì thành tích nào mà là tai nạn thương tâm của cậu khi dùng khẩu súng lục của bố mình để tạo dáng selfie.

Đau đớn thay, khi đang dùng tay với tới nút chụp ảnh nhưng lại vô tình bằng cách nào đó khiến cò súng kích hoạt. Sau khi điều tra, chốt an toàn khi đó không được bật, cho nên cậu bé đã không thoát khỏi cái chết thương tâm mà bất cẩn này.

6. Vừa bay... vừa selfie

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 6.

Một vụ tai nạn đâm máy bay đã xảy ra vào tháng 5 năm 2014 ở Colorado do phi công mất kiểm soát tay lái khi mà đang bận... chụp ảnh selfie. Chiếc máy bay cũng đã chạm xuống được một cánh đồng lúa mỳ, nhưng chính người phi công đó đã tử vong cùng một hành khách nữa. Theo thông báo về sau, người phi công trẻ 29 tuổi Amritpal Singh này cũng từng bị nhắc nhở về những hành vi mất tập trung tương tự như nhắn tin hoặc chụp ảnh khi vẫn còn ở độ cao thấp.

7. Sét đánh "ngang tay"

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 7.

Tháng 7 năm 2015, một người đàn ông người Anh khi đang đi thám hiểm Vườn Quốc gia Brecon Beacons ở xứ Wales đã bị sét đánh chết. Tia điện giật tử thần này được cho là đã phóng xuống cây gậy selfie được tìm thấy ở hiện trường và khiến anh này tử vong, chắc là cũng do đang chuẩn bị bấm nút chụp ảnh và giơ gậy lên cao. Dù chưa ai dám khẳng định nguyên nhân chết 100% là do sét đánh vào cây gậy selfie bằng kim loại, nhưng đó là khả năng cao nhất ở thời điểm lúc đó.

8. Cây cầu cuối cùng

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 8.

Cô bé Xenia Ignatyeva 17 tuổi ở Nga - đất nước nổi tiếng với số vụ tử vong vì selfie - đã ngã khỏi cây cầu ở St. Petersburgh trong khi đang mải mê tạo dáng vào tháng 4 năm 2014. Cảnh sát đã phỏng đoán rằng nguyên nhân lại là do ham thích có được khung cảnh đẹp khiến cô bé đã dại dột để rồi sảy chân. Nhưng chết người ở chỗ khi vừa hụt chân thì cô bé theo phản xạ nắm vào một sợi dây cáp gần đó để với, nhưng đó lại là dây điện có công suất 1500W, khiến cô bé không thể làm chủ được tình thế và ngã xuống đất - trong khi một người bạn của cô đang đứng chờ ngay cạnh... điểm mà cô rơi xuống.

9. Vách đá định mệnh

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 9.

Một cặp đôi vợ chồng đi chơi cùng 2 đứa con, sau khi để con mình đứng chờ ở dưới, họ tự vượt qua rào an ninh để lên một vách đá ở Cabo da Roca, Bồ Đào Nha. Và đó là những ký ức cuối cùng của con cái họ về bố mẹ của mình.

Khi đang lùi lại để lấy góc, họ không nhận ra rằng đã đến điểm đặt chân cuối cùng và bước hụt ra sau, rơi xuống bề mặt biển Đại Tây Dương. Xác của họ phải 1 ngày sau mới tìm thấy vì thời tiết không ủng hộ và cả biển động nữa. Thương thay cho 2 đứa trẻ khi đó mới chỉ 5 và 6 tuổi đã phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh suốt đời như vậy.

10. Chú hải cẩu vô tình

10 lần Selfie cuối cùng rồi tử nạn của các nạn nhân dại dột và thương tâm không nói thành lời - Ảnh 10.

Một doanh nhân người Trung Quốc tên Jia Lijun đã cố gắng xin được chụp ảnh selfie với chú hải cẩu nặng 1,5 tấn trong vườn thú tỉnh Liêu Ninh, vì ông rất yêu thích nó, và cũng từng gửi nhiều ảnh khoe với bạn bè và người thân rồi. Sau khi được sự đồng ý của nhân viên quản chuồng và cũng được theo dõi bởi anh ta, Lijun vào trong và khi đang tạo dáng thì chú hải cẩu đã kéo anh xuống hồ.

Người quản chuồng đã chăm sóc cho nó từ hồi nó còn ở độ tuổi mới sinh, nhưng anh cũng được tìm thấy chết đuối cùng Lijun khi cảnh sát đến hiện trường. Có lẽ anh đã nhảy xuống cố cứu Lijun nhưng vô ích. Video quay lại đã cho thấy chú hải cẩu có vẻ như chỉ muốn chơi đùa mà thôi, nhưng vì trọng lượng và kích cỡ quá chênh lệch nên không phải điều kiện thích hợp cho con người.

(Tổng hợp)