10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen”

Yến Nhi Châu, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 01/08/2016

Bao nhiêu phim bạn đã từng xem trong danh sách này chính là con số thể hiện độ "cuồng" phim của bạn thời tuổi ô mai mơ mộng.

Không phải là những phim "chưởng", kiếm hiệp Hồng Kông, cũng không phải là phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc, chính những phim thần tượng Đài Loan đã cùng những 9x đời đầu trải qua "tuổi xì teen" với những mơ mộng của tình yêu đầu.

Những "nam thần", "soái ca" thời bấy giờ chính là Minh Đạo, nhóm Phi Luân Hải, Trịnh Nguyên Sướng, Lâm Chí Dĩnh... Và "nữ thần" khiến cho các chàng trai si mê, các cô gái ganh tỵ không ai khác ngoài Dương Thừa Lâm, Hà Kiều Ân, Lâm Y Thần, Quỷ Quỷ,… Bạn có còn nhớ những thần tượng một thời cùng những bộ phim "kinh điển" này không?

1. Hoàng tử Ếch (2005)

Bộ phim đầu tiên, không thể không kể đến chính là "huyền thoại một thời" Hoàng Tử Ếch.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 1.

Hoàng Tử Ếch kể về chuyện tình của chàng công tử nhà giàu Đơn Quân Hạo (Minh Đạo) và cô nàng chân chất Diệp Thiên Du (Trần Kiều Ân). Diễn xuất ăn ý và ngoại hình đẹp đôi của cặp diễn viên chính đã giúp Hoàng Tử Ếch tạo nên một cơn sốt lan toả khắp châu Á. Bộ phim vượt qua cả Vườn Sao Băng về tỷ suất người xem, đưa nam diễn viên Minh Đạo "một bước thành sao".

2. Thơ ngây (2005)

Thơ Ngây được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Itazura na Kiss. Cô nàng Tương Cầm (Lâm Y Thần) thơ ngây ngốc nghếch học lớp F yêu đơn phương thiên tài có chỉ số IQ 200 Giang Trực Thụ (Trịnh Nguyên Sướng). Những tình huống trùng hợp, dở khóc dở cười lại khiến họ vô tình gần nhau hơn. Mối nhân duyên kỳ lạ này kết thúc tốt đẹp bằng một lễ cưới độc đáo khi Trực Thụ phải mặc váy cưới và Tương Cầm mặc trang phục chú rể.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 2.

Sau bộ phim, hình tượng ngô nghê đáng yêu của cô nàng Tương Cầm vẫn được yêu mến mãi cho đến tận bây giờ.

Năm 2010, bộ phim được thực hiện phiên bản Hàn Quốc với sự tham gia của các diễn viên Kim Hyun Joong, Jung So Min nhưng không nhận được phản ứng tích cực của khán giả.

3. Định mệnh – Ác ma bên người (2005)

Đây có lẽ là một bộ phim đi đầu xu hướng với mô típ: yêu nhầm "bad boy"! Chắc bạn vẫn còn nhớ Tề Duyệt (Dương Thừa Lâm) ngây thơ đáng yêu và anh chàng Giang Mãnh (Hạ Quân Tường) lạnh lùng "ma mãnh" đúng như cái tên của mình.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 3.

Tề Duyệt luôn bị "ác ma" Giang Mãnh ức hiếp, xoay như chong chóng.

Không chỉ có những cảnh tình cảm hài hước đáng yêu, mà những đấu tranh tâm lý của hai bạn trẻ khi quyết định che giấu tình cảm, hi sinh cho hạnh phúc của cha mẹ mình cũng khiến người xem nhớ mãi.

4. Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ - Vì yêu (2006)

Bộ phim được chuyển thể từ manga nổi tiếng Hana Kimi của Nhật và là phim thần tượng Đài Loan được phát sóng trên toàn châu Á. Phim xoay quanh câu chuyện cô gái Lư Thuỵ Hi (S.E.S Ella) vì ngưỡng mộ vận động viên nhảy cao Tạ Dĩ Tuyền (Ngô Tôn) mà đã không ngại ngần từ nước Mỹ xa xôi về Đài Loan, cải trang thành nam sinh để được học cùng trường với thần tượng.

Còn cậu bạn Tú Y (Uông Đông Thành) luôn quan tâm chăm sóc Thuỵ Hi, đến nỗi tưởng chính bản thân mình đồng tính vì có cảm xúc lạ với "cậu bạn" Thuỵ Hi.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 4.

Ella từng là cô gái khiến ai cũng ganh tỵ vì được đóng cặp cùng hai chàng trai nổi tiếng của nhóm Phi Luân Hải.

Sau thành công của bộ phim, công ty giải trí SM của Hàn Quốc đã mua lại bản quyền và dựng thành phim To The Beautiful You để quảng bá cho gà nhà Sulli, Min Ho nhưng vẫn không vượt qua được bản gốc.

5. Tình cờ - Pasta nụ cười (2006)

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình của ngôi sao nổi tiếng Hà Quần (Trương Đống Lương) và cô gái luôn gặp xui xẻo trong tình yêu, dính phải lời nguyền không quen ai được quá 3 tháng – Thành Hiểu Thi (Vương Tâm Lăng).

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 5.

Trong một lần chạy trốn phóng viên, Hà Quần đã tình cờ quen biết Thành Hiểu Thi và từ đó bắt đầu mối tình vui nhộn.

Cũng chính nhờ bộ phim này mà Trương Đống Lương được mệnh danh là "hoàng tử nụ cười" và món mì Ý pasta trở thành món ăn xu hướng trong giới trẻ.

6. Vị Ngọt Machiato (2007)

Đây có lẽ là một trong những bộ phim đầu tiên được sản xuất để quảng bá cho nhóm nhạc thần tượng. Với sự tham gia của 6 chàng trai nhóm Lollipop và 9 cô gái nhóm Hey Girl, Vị Ngọt Machiato đã làm nên một thành công ngoài sức tưởng tượng.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 6.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 7.

Cũng nhờ bộ phim này mà tên tuổi của cặp đôi Vương Tử - Quỷ Quỷ đã lên một tầm cao mới. Nói thật đi, có phải ngày xưa bạn cũng từng "ship" cho cặp đôi này "phim giả tình thật"?

7. Sợi Dây Chuyền Định Mệnh (2007)

Sợi Dây Chuyền Định Mệnh là bộ phim truyền hình nhiều tập Đài Loan với sự tham gia của hai diễn viên chính: Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na. Mối tình của tay đua F1 Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh) và Hạ Chi Tinh (Yoo Ha Na) bắt đầu từ chiếc còng tay số 8.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 8.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 9.

Đây được xem là bộ phim "để đời" với "ông bố không tuổi" Lâm Chí Dĩnh.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 10.

Sức hút của bộ phim khiến những trang sức được đề cập trong phim: đôi bông tai của Thiên Kỳ, sợi dây chuyền Queen Mary và cả chiếc còng tay đã trở thành cơn sốt trên toàn châu Á.

8. Định Mệnh Anh Yêu Em (2008)

Định Mệnh Anh Yêu Em từng tạo nên kỷ lục rating trong dòng phim thần tượng Đài Loan và được đánh giá là bộ phim xuất sắc nhất năm.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 11.

Kịch bản không có gì mới lạ: "đêm định mệnh" của nàng "gái quê" Trần Hân Di (Trần Kiều Ân) với chàng công tử hoàn hảo Kỷ Tồn Hy (Nguyễn Kinh Thiên) và từ đó bắt đầu một chuyện tình rắc rối hài hước. Vì thế không ai ngờ rằng bộ phim lại làm nên một điều kì diệu.

Định Mệnh Anh Yêu Em được xem là một bước "hâm nóng" tên tuổi của Trần Kiều Ân sau Hoàng Tử Ếch và khiến tên tuổi của cô bay xa hơn.

Năm 2014, bộ phim này được đài truyền hình MBC Hàn Quốc mua bản quyền và thực hiện lại với sự tham gia của hai diễn viên chính Jang Hyuk và Jang Nara nhưng không ghi được ấn tượng mạnh.

9. Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc (2009)

Khác với phong cách hài hước, đáng yêu và ngọt ngào của những phim Đài Loan cùng thời, Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc đi vào lòng người xem bởi câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy bi kịch.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 12.

Bộ phim kể về chuyện tình của chàng công tử trường luật Nhậm Quang Hy (Ngô Kiến Hào) và cô gái mồ côi bán cơm ở căn tin trường đại học Lương Mộ Tranh (An Dĩ Hiên).

Đến với nhau thông qua một trò cá độ và dần yêu nhau nhưng họ lại gặp phải quá nhiều chông gai nghịch cảnh. Quang Hy phải đột ngột phẫu thuật não, mẹ của anh cầu xin Mộ Tranh rời khỏi anh và cô đã chấp nhận. 6 năm sau, 2 người gặp lại nhau nhưng Quang Hy đã mất hoàn toàn trí nhớ và không thể nhận ra cô cùng đứa con của họ, Tiểu Bân.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 13.

Trên cả tình yêu, bộ phim là câu chuyện cảm động về tình gia đình.

10. Bong bóng mùa hè (2010)

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Minh Hiểu Khê. Bong Bóng Mùa Hè là bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Câu chuyện tình tay ba giữa Hạ Mạt (Từ Hy Viên), chàng trai mồ côi đầy tài hoa Lạc Hi (Huỳnh Hiểu Minh) và đại thiếu gia Âu Thần (Hà Nhuận Đông).

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 14.

Mối tình tay ba khiến khán giả không biết chọn ai cho phải.

10 bộ phim Đài Loan này sẽ cho bạn một vé về “tuổi xì teen” - Ảnh 15.

Sau Vườn Sao Băng, tên tuổi của Từ Hy Viên một lần nữa vụt sáng và được xem là nữ hoàng của dòng phim chuyển thể ở Đài Loan.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kịch bản hay, dàn diễn viên với ngoại hình và khả năng xuất chúng, nhạc phim… đã khiến cho bộ phim này trở thành một trong những phim được xem đi xem lại nhiều nhất.

Nếu bạn đã xem đủ 10 bộ phim này thì chắc hẳn bạn đã có "tuổi xì teen" thật mộng mơ, thật đáng nhớ!