Nếu không có gì quý bằng thời gian, thì cũng không có gì sánh bằng tuổi trẻ. Bởi tuổi trẻ luôn là một khoảng thời gian rất đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Đó là những tháng ngày hồn nhiên và vô tư nhất. Đó cũng là lúc, chúng ta có vô vàn những điều đáng quý: Thời gian, sự tự do, những người bạn tốt, những rung động đẹp đẽ, những xúc cảm trong sáng nhất của độ tuổi 20. Dù sau này, người ta vẫn có thể có vô vàn nụ cười khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không cái nào có thể trong trẻo và nhẹ nhàng được như tiếng cười tuổi trẻ.
Năm tháng qua đi, ai cũng sẽ nhận ra rằng: Không có giai đoạn nào trong cuộc đời mà người ta sung sức và có nhiều động lực làm việc, vui chơi, dấn thân như thời trẻ. Cũng không có khi nào chúng ta có trăm ngàn lựa chọn trải nghiệm và lửa đam mê như thế!
Tuổi trẻ luôn ý nghĩa và nhiều cảm xúc khi chúng ta không biết sợ trời sợ đất, chẳng ngại ngần xông pha. Điều kỳ diệu hơn nữa là chiếc túi mơ của tuổi trẻ không bao giờ vơi đi những mong ước, hoài bão vô cùng to lớn.
Ai cũng chỉ có một thời thanh xuân, thế nên hãy cố gắng sống trọn với những tháng năm rực rỡ của mình khi còn có thể. Thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng thoáng chốc qua nhanh. Nếu không trân quý, hoang phí quãng thời gian này, thanh xuân của bạn sẽ trôi đi trong cái chớp mắt. Hạnh phúc, buồn đau, tiếng cười hay nước mắt - đều do bạn lựa chọn. Không phải quá kém cỏi, mà là bởi bạn quá dư giả thời gian. Để tuổi trẻ rảnh rỗi là bạn đã có lỗi với thanh xuân rồi!
Rảnh rỗi hẳn là không ai muốn, nhưng vẫn có khi bạn rơi vào trạng thái như vậy. Khi Covid-19 bùng phát khắp nơi, có quá nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, một số bạn trẻ không có việc làm ổn định. Mãi không xin được việc, họ mau chóng nản lòng. Khánh và Minh là hai ví dụ điển hình. Cả hai bạn đều là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành hướng dẫn du lịch, ra trường ngay mùa dịch Covid-19 nên đã không thể xin việc. Quá thừa thời gian, thay vì tự học và nâng cao kĩ năng, hai bạn trẻ lại chọn lãng phí thanh xuân của mình bằng việc la cà sáng quán cà phê, tối quán nhậu từ ngày này sang ngày khác. Họ chọn "chém gió", thậm chí là uống say, để mặc những ngày thanh xuân cứ thế trôi qua trong những lời thở than chán chường về tương lai vô định. Họ không muốn suy nghĩ về một kế hoạch, tìm kiếm một sự thay đổi hay tự tạo cho mình bất kỳ cơ hội mới nào.
Hay đa số sinh viên hiện nay đều học theo hệ thống tín chỉ nên có rất nhiều thời gian không phải lên lớp. Thời gian rảnh ấy, hội con gái vẫn hay "tiêu" hết cho việc tụ tập ăn uống, hẹn hò, thậm chí có bạn sẵn sàng bỏ cả ngày chỉ để… ngủ. Rồi những năm gần đây, nhiều phụ huynh còn phàn nàn về chuyện giới trẻ "nghiện công nghệ". Không ít bạn đã có biểu hiện nghiện game, nghiện sống ảo, mải miết với chiếc điện thoại ngày đêm.
Những thú vui kể trên có thể không sai khi đó là nhu cầu giải trí bình thường của mọi người, nhưng khi thành quá đà, chúng sẽ biến thành những cuộc vui vô bổ triền miên, lấy đi rất nhiều thời gian, sức trẻ, và cũng vô tình cướp đi bao cơ hội của thời thanh xuân tươi đẹp.
"Không phải chúng ta làm bao nhiêu điều tốt, mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào điều tốt chúng ta làm. Không phải chúng ta cho đi nhiều bao nhiêu, mà là bao nhiêu tình yêu chúng ta đặt vào những gì được cho đi". (Mother Teresa st)
So với các thế hệ trước, Gen Z có nhiều tích cách rất nổi bật và tích cực. Kết nối truyền thông và đầu tư giáo dục tăng cao, có nhiều sự lựa chọn đa dạng, nhiều cơ hội để phát triển biến Gen Z thành những cư dân toàn cầu với kiến thức mở rộng. Xa hơn, Gen Z còn được đánh giá là thế hệ quan tâm đến vấn đề trách nhiệm xã hội, môi trường và bình đẳng giới. Bên cạnh một số ít bạn trẻ mê chơi, bỏ phí thanh xuân của mình thì cũng có rất nhiều Gen Z đại diện cho một thế hệ khác biệt, vượt trội đã sôi nổi, tích cực làm nên những thanh xuân vô cùng rực rỡ. Không chỉ quan tâm, tiếp cận xã hội nhanh hơn, nhiều Gen Z còn rất biết cách cho đi. Họ cho đi với nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả dường như có cùng một đích đến là cho đi để khiến thanh xuân của mình thêm ý nghĩa.
Cuối năm 2019, Phạm Tâm Tuấn Khương, thầy giáo 9x, cái tên không quá xa lạ trong cộng đồng hoạt động xã hội tại TP.HCM được cả nước biết đến. Dù nhỏ bé, một mình với 600 ngàn đồng khởi đầu nhưng chàng trai 27 tuổi đã mạnh dạn trở thành người sáng lập nhóm Bếp sẻ chia (The Sharing Kitchen). Cùng những người bạn của mình, Tuấn Khương mang đến hàng ngàn bữa ăn cho người khó khăn. Thành công ngoài dự tính, Tuấn Khương tiếp tục theo đuổi những dự án xây dựng nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch cho trẻ em vùng cao.
Bếp sẻ chia của Khương sau đó đã truyền cảm hứng cho nhiều nhóm trẻ, nhóm thiện nguyện khắp cả nước. Dễ nhận thấy nhất trong đại dịch Covid-19, và gần đây nhất là cứu trợ miền Trung lũ lụt đã có rất nhiều phiên bản Bếp sẻ chia với những suất cơm ấm áp gửi đến tận tay người nghèo.
"Hoa phong lan sinh ở u cốc, không vì có người mà tỏa mùi hương". Làm việc tốt cũng như một cành hoa tỏa hương, không cần ai biết, không quan tâm ai công nhận, đó mới là cho đi yêu thương thật sự, như cách mà anh bạn Minh Hiếu đã làm.
Câu chuyện cảm động về đôi bạn thân Minh Hiếu - Tất Minh cõng nhau đến lớp trong 10 năm ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã lay động cả cộng đồng. Điều tuyệt vời là cả hai bạn đều đạt trên 28 điểm thi Đại học khiến ai nấy đều muốn chia sẻ và bày tỏ sự khâm phục ý chí, nghị lực học tập của hai bạn.
Ít ai có thể tin rằng, giữa thời đại công nghệ, khi mọi giới, mọi lứa tuổi đang "phát cuồng" vì những điều thú vị trên TikTok, những bộ ảnh cực đẹp trên Instagram, khi thời gian đang dần bị cá nhân hóa cho những thú vui riêng trên mạng xã hội lại có những sự hi sinh quý báu như thế. Trong khi đa số bạn trẻ đang dành rất nhiều thời gian cho selfie, check-in, chỉnh sửa ảnh, ngồi hàng giờ để soạn caption sao cho hay, cho chất để một status Facebook đạt nhiều lượt like, thì có một cậu bạn mang tên Minh Hiếu đã dành thời gian của mình để ngồi chờ và cõng bạn đi học.
Khi chúng ta cùng ngồi vào bàn ăn nhưng mắt vẫn dành cho màn hình điện thoại thì có hai cậu bạn đã cùng nhau trò chuyện học hành trên quãng đường từ nhà đến trường. Giữa họ, dường như không có những thú vui xa xỉ và thời gian của họ dường như đã là của nhau. Và người này đã trở thành một thanh xuân tươi đẹp trong ký ức của người còn lại.
Không cần ai tán dương, không quan tâm nút like, lượt yêu thích, Minh Hiếu - Tất Minh đã tặng cho chúng ta bài học về sự tử tế, đức hi sinh giản dị nhưng cao quý giữa cuộc sống với quá nhiều "giá trị ảo". Bởi đôi khi, từ "cho đi" càng trở nên ý nghĩa khi chỉ đơn giản là thầm lặng, kiên nhẫn giúp đỡ một ai đó bằng cách của riêng mình.
Trong lúc cả thế giới nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, ca khúc "Ghen Cô Vy" đã phát huy hiệu quả tích cực. Sự xuất hiện đúng lúc của bài hát giúp tuyên truyền thành công thói quen phòng chống dịch bệnh Covid-19 không chỉ trong nước mà lan khắp cả thế giới.
Vượt ra khỏi biên giới, bài hit và Vũ điệu rửa tay của giới trẻ Việt Nam còn được show truyền hình ăn khách "Last Week Tonight With John Oliver" của Mỹ và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho đến Tạp chí Âm nhạc Billboard nhắc đến. "Ghen Cô Vy" cũng được các báo đài uy tín của nhiều nước đồng loạt đưa tin như Đức, Pháp, Iran, Nhật Bản, Canada, Singapore, Ấn Độ… Vũ điệu rửa tay xuất hiện trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram hay TikTok, trở thành một sản phẩm giải trí đầy sáng tạo, giá trị, đáng tự hào của giới trẻ Việt Nam.
Tiếp tục thành công của Ghen Cô Vy, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, những phong trào của người trẻ trong nước lại tiếp tục mở ra một niềm cảm hứng mới. Với lời kêu gọi: Tuổi trẻ, nếu chưa có cái cho đi, hãy góp bằng nhiệt huyết. Với cách thức quyên góp thông qua người chạy, chương trình "Lên cùng Việt Nam" đã mang về số tiền gần 5 tỷ đồng để có thể hỗ trợ người lao động, công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.
Nếu Ghen Cô Vy và Vũ điệu rửa tay không chỉ tuyên truyền cách chống dịch mà còn là sản phẩm âm nhạc giúp xoa dịu nỗi lo Covid-19 thì "Lên cùng Việt Nam" cũng trên tinh thần ấy. Không chỉ là một chương trình chạy gây quỹ hỗ trợ người lao động, công nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chương trình còn mang giá trị truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
Thông qua chương trình chạy tiếp sức, "Lên cùng Việt Nam" khuấy động phong trào thể thao trong nước sôi nổi trở lại, truyền cảm hứng cho người yêu thích thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Vượt qua tinh thần thể thao, mục tiêu đạt được số tiền quỹ hàng tỷ đồng đã trở thành động lực để các vận động viên hoàn thành xuất sắc đường chạy, để xứng đáng nhận được sự ủng hộ hết mình từ mọi người.
Nỗ lực của các vận động viên từ đó truyền cảm hứng cho những người quyên góp bao gồm gia đình, bạn bè đồng nghiệp. Ở chiều ngược lại, những mạnh thường quân đứng sau càng có nhiều động lực để ủng hộ, tiếp sức cho các vận động viên bằng số tiền đóng góp.
Việc lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhau giữa các nhân tố trong chương trình "Lên cùng Việt Nam" đã tạo ra một quỹ hỗ trợ với nhiều ý nghĩa cho - nhận. Thành quả đạt được với con số 5,2 tỷ đồng gửi đến người lao động, công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 không chỉ là số tiền mà là tất cả sự tâm huyết của vận động viên, sự ủng hộ hết mình của các mạnh thường quân.
Bên cạnh được tiếp sức về tài chính, những người được hỗ trợ còn nhận được một món quà tinh thần to lớn, đó chính là sự khích lệ của cộng đồng giúp họ mạnh mẽ hơn để tiếp tục vươn lên và vượt qua nghịch cảnh.
Được biết, diễn ra vào lúc đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, Ban tổ chức "Lên cùng Việt Nam" đã quyết định trích 1 tỉ đồng quyên góp được từ chương trình để hỗ trợ người dân các tỉnh vùng lũ gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh. Số tiền còn lại sẽ được trao cho 4.200 người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thông qua chuỗi hoạt động "Tết Gắn Kết" để giúp họ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.
Chương trình chạy tiếp sức gây quỹ "Lên cùng Việt Nam" nói riêng và những chương trình thiện nguyện nói chung không chỉ nêu cao tinh thần nhân ái của người Việt mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc về bài học "cho đi", truyền cảm hứng vì một cộng đồng văn minh, một dân tộc đoàn kết, nỗ lực vươn lên.
Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ Việt Nam, giúp những bạn trẻ có cơ hội để làm nên điều tuyệt vời cho thanh xuân thêm tươi đẹp.