Vài năm trở lại đây, cái tên Phú Quốc nổi bật hẳn lên trên bản đồ du lịch Việt. Chẳng thế mà người ta rủ nhau đi Phú Quốc nườm nượp. Người muốn đi nghỉ dưỡng cũng đến Phú Quốc, người thích khám phá cũng chọn Phú Quốc, người mê ăn uống cũng bảo “không thể bỏ qua du lịch đảo ngọc”. Cứ thế, Phú Quốc trở thành điểm đến cực kỳ hấp dẫn đối với khách du lịch cả trong và ngoài nước. Thậm chí, vùng biển này còn được nhiều người gọi bằng cái tên vô cùng ưu ái là “thiên đường du lịch Việt”.

Nhưng bạn có biết, giữa đảo ngọc còn có một nơi được ví là “thiên đường của thiên đường”, là “viên ngọc đắt giá bậc nhất của đảo ngọc”? Đó chính là Hòn Thơm - nơi ẩn chứa rất nhiều bất ngờ thú vị cùng những trải nghiệm mới mẻ cuốn chân các du khách. Càng ấn tượng hơn khi có những mỹ từ nó về địa điểm này, rằng Hòn Thơm “ngập tràn những trải nghiệm hạnh phúc”. Bởi thế mà tôi chẳng ngần ngại đặt vé để đến thẳng nơi đây, tìm kiếm cho mình những trải nghiệm thật ấn tượng, mới mẻ.

Hòn Thơm còn có tên gọi thân thuộc khác là đảo Dứa - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới, thuộc phía Nam đảo Phú Quốc. Dù chỉ có diện tích rất nhỏ, khoảng 5.710 mét vuông, những người dân sống trên đảo cũng chỉ khoảng trên dưới 3.000 người, nhưng Hòn Thơm đang trở thành điểm đến hút chân du khách bậc nhất, đặc biệt là các "fan cứng" của đảo ngọc Phú Quốc.

Lần đầu tiên đến Hòn Thơm, tôi quả thật đã choáng ngợp khi đặt chân đến, hít thở bầu không khí trong lành tràn ngập mùi hương của biển cùng cây cỏ nơi đây. Được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ, Hòn Thơm từ trên cao nhìn xuống chẳng khác nào một viên ngọc lục bảo nổi lên giữa biển cả bao la. Bao quanh là bãi biển trải dài cát trắng cùng làn nước trong xanh như pha lê, những ghềnh đá dài vươn ra vui đùa cùng sóng nước. Trên mặt đất, thảm thực vật xanh ngắt còn dưới biển, những rặng san hô muôn màu sắc lấp loáng dưới ánh nắng Mặt trời. Quả không ngoa khi nói rằng, Hòn Thơm cũng không thua kém gì thiên đường biển đảo Maldives danh tiếng.Thế nhưng không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ, cảnh quan đẹp mê đắm, Hòn Thơm còn khiến người ta si mê bởi những trải nghiệm vô cùng thú vị mà trong đó vừa mang đến sự bất ngờ, vừa mang đến niềm vui hân hoan. Trước đó, có người bảo với tôi rằng, Hòn Thơm là hòn đảo "triệu niềm vui", tôi cũng chỉ "bán tín bán nghi". Thế nhưng khi hoà mình vào nơi này, tôi mới thật sự thấy thấm điều đó. Tham gia vào hành trình "Take me to the Sun" của Sun World Phu Quoc, với đủ mọi trải nghiệm từ ngắm thiên hoang sơ, hoà mình vào cảnh vật cho đến những trò chơi ấn tượng… để thấy mỗi trải nghiệm đều mang lại một góc nhìn vừa lạ vừa quen, mà đặc biệt là vô cùng thú vị.

Những năm gần đây, khi du khách đến Phú Quốc đều được khuyên rằng, một trong những trải nghiệm nhất định phải thử chính là trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm. Chỉ với khoảng thời gian vỏn vẹn 20 phút nhưng việc di chuyển trên cao qua tận 8km, được ngắm nhìn khung cảnh bao la, hùng vĩ là thứ cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Cáp treo Hòn Thơm là hệ thống cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận. Dù ngồi bên trong cáp treo thôi, nhưng việc di chuyển bên trên những hòn đảo hoang sơ, những cảng biển neo đậu hàng trăm tàu thuyền đủ sắc màu, qua bức tranh "độc bản" về Phú Quốc cho chúng ta cảm giác như đang bay vậy. Trước khung cảnh thần tiên không ngừng thay đổi theo ánh Mặt trời, khi thì trong vắt trong ánh bình minh cùng làn gió đậm vị biển khơi, mơn man trên cả một vùng biển bàng bạc lấp lánh, lúc huyền hoặc đầy bí ẩn với ánh chiều nhuộm đỏ chân trời, không quá lời khi nói rằng, trải nghiệm này khiến chúng ta như chạm đến thiên đường vậy.

Một trong những "đặc sản của Hòn Thơm là các màn trình diễn vũ điệu sôi động được biểu diễn bởi các vũ công Nam Mỹ. Tùy theo thời điểm trong ngày, du khách sẽ được thưởng thức những show diễn với các chủ đề khác nhau như Kari Kani (Vũ điệu thổ dân), Tagi Kani (bức thư tình người yêu) hay vũ khúc Latin nóng bỏng bậc nhất trong "Đêm thiên đường"... Thế mới nói, không chỉ có thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, trên Hòn Thơm còn có những trải nghiệm mới lạ và không kém phần đặc sắc.

Là một bạn trẻ yêu mến sự sôi động, tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra trải nghiệm này trên hành trình đến Hòn Thơm của mình. Âm nhạc bùng nổ, những vũ điệu khỏe khoắn của các vũ công và sự cuồng nhiệt của du khách xung quanh càng khiến tôi muốn phiêu theo không khí mê say của những khoảnh khắc miên man hội hè, để rồi bỗng thấy mình đã trờ thành một phần của điệu nhảy và niềm vui bất tận tự bao giờ.

Ẩm thực chính là một trải nghiệm không thể thiếu khi đi du lịch dù ở bất kì vùng đất nào. Và Hòn Thơm cũng vậy!

Cứ ngỡ đến biển là chỉ có hải sản, ai mà ngờ còn được thưởng thức đủ các món đặc sản 3 miền ngay trên đảo ngọc này. Tại nhà hàng Coconut Garden trên Hòn Thơm, du khách không chỉ được thưởng thức món quà của biển khơi như tôm tít tươi rói, chắc ngọt thịt hay nhum biển béo ngậy, mà còn được ăn thỏa thích những món ngon ba miền.

Với hàng chục món ăn tươi ngon được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu, nhà hàng Coconut Garden hứa hẹn nuông chiều mọi vị giác của du khách, mang đến trải nghiệm ẩm thực Phú Quốc trọn vẹn, ấn tượng.

Có thể bạn chưa biết, Aquatopia Water Park đã được World Travel Awards - "Oscar du lịch thế giới" vinh danh là Công viên nước hàng đầu châu Á. Nếu bạn là một người yêu thích các trò chơi mạo hiểm thì đây chính là "lãnh địa" của bạn rồi!

Nơi đây hội tụ hơn 20 trò chơi cực đỉnh với cấp độ mạo hiểm tăng dần, được thiết kế và sản xuất bởi những thương hiệu danh tiếng bậc nhất trên thế giới trong lĩnh vực này là ProSlide Technology Inc (Canada) và Whitewater West Industries Ltd (Canada) - đều là các ông lớn đứng sau những trò chơi mạo hiểm của Universal và DisneySea.

Các trò chơi này mang đến đủ các "vị" thử thách, từ phấn khích tột độ với những cú trượt dài lắt léo của trò chơi "Xà vương giao chiến", đến những cuộc du ngoạn rơi mất vài nhịp tim như "Long xà nổi giận", hay thử thách cực đại cả về thể lực lẫn sự khéo léo trong "Phi long cưỡi sóng". Còn nếu bạn hơi "yếu tim" mà vẫn muốn thử thách bản thân một chút thì yên tâm nhé, vẫn có trò chơi phù hợp dành cho bạn, điển hình là trải nghiệm êm ái trên dòng sông lười xuyên qua những rặng dừa rợp bóng mát dành cho những gia đình có trẻ nhỏ hay những du khách muốn thả mình nghỉ ngơi.

Làng Exotica là một điểm đến hoàn toàn mới vừa được Sun World Phu Quoc ra mắt đầu năm nay tại đảo thiên đường. Đúng như tên gọi là "ngôi làng kỳ lạ", nơi này chứa đựng những bí ẩn vô cùng thú vị, không kém phần hấp dẫn của một "hải trình" phiêu lưu chưa từng có, với những thử thách cam go, hứa hẹn bùng nổ mọi giác quan.

Bật mí một chút về trải nghiệm mà tôi đã trải qua nhé! Ngay từ đầu hàng trình khám phá ngôi làng kỳ bí này, tôi được đi qua trò chơi tàu lượn siêu tốc bằng gỗ có tên là Mộc Xà Thịnh Nộ. Nghe thì tưởng chỉ việc ngồi im và tận hưởng thôi, nhưng nó quả thật như một cơn cuồng nộ của loài mộc xà trong truyền thuyết, thử thách lòng quả cảm của bản thân vậy. Chỉ hơn 2 phút mà đi qua quãng đường gần 900m uốn lượn, xoắn ốc liên tục, từ men sống lưng "rắn khổng lồ" để lên đến đỉnh, rồi sau đó là những pha đổ dốc nghẹt thở như rơi tự do từ những sườn dốc dựng đứng, lắt léo… Chẳng cần nói cũng có thể hình dung qua được cơn thịnh nộ của con rắn gỗ này đúng không?

Đến đây, nếu bạn còn đủ mạnh mẽ thì thử thách tiếp theo dành cho bạn chính là "Mắt đại bàng" - đài quan sát 360 độ (Sky Tower) đầu tiên tại Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại). Giống như đôi mắt tinh anh của đại bàng, trò chơi đưa du khách nhẹ nhàng rời mặt đất rồi vút lên không trung tới độ cao 80m. Tại đây, khoang cabin của con tàu sẽ từ từ xoay theo những vòng tròn, chậm rãi thu vào tầm mắt du khách trọn vẹn khung cảnh Hòn Thơm trác tuyệt. Góc nhìn panorama rộng lớn ôm trọn đại dương bao la và cánh rừng nhiệt đới xanh mướt cùng cảm giác chỉ cần chạm tay là với đến mây trời mang đến những rung cảm đặc biệt, khiến du khách say mê tận hưởng từng phút giây.

Được biết, trong thời gian sắp tới, tại khu làng độc đáo này sẽ có thêm thử thách mới, đó là thử thách "cơn lốc xoáy" - nơi du khách sẽ chinh phục những vùng biển động hung dữ, theo lộ trình ngẫu nhiên của con thuyền gondola dọc theo một cột buồm bằng thép cao 43m. Đây sẽ là trò chơi cuối cùng hoàn thiện trọn vẹn "hải trình" kỳ thú tại Làng Exotica.

Đi du lịch ở biển thì tất nhiên không thể thiếu trải nghiệm trên những bãi biển như đi dạo trên bãi cát, tắm biển hay các trò chơi trên biển rồi. Và bãi Trào trên Hòn Thơm chính là nơi sẽ mang đến cho bạn tất cả các trải nghiệm đó.

Là một bãi tắm thoai thoải, mịn màng, biển biếc xanh, lại có rặng dừa mát rượi, đồng thời cũng không thiếu những trò chơi trên biển độc đáo…, bãi Trào hứa hẹn sẽ mang đến loạt trải nghiệm đầy hứng khởi. Ngoài tắm biển, dạo chơi hay nằm chill dưới rặng dừa, bạn còn có thể thử thách với hàng loạt trò chơi như đi cano, chèo thuyền kayak, hoặc nếu thích bạn có thể bay giữa không trung với trò chơi dù lượn kỳ thú.

Là một bãi tắm thoai thoải, mịn màng, biển biếc xanh, lại có rặng dừa mát rượi, đồng thời cũng không thiếu những trò chơi trên biển độc đáo…, bãi Trào hứa hẹn sẽ mang đến loạt trải nghiệm đầy hứng khởi. Ngoài tắm biển, dạo chơi hay nằm chill dưới rặng dừa, bạn còn có thể thử thách với hàng loạt trò chơi như đi cano, chèo thuyền kayak, hoặc nếu thích bạn có thể bay giữa không trung với trò chơi dù lượn kỳ thú.

  • Bài viết: Ngọc Ánh
  • Thiết kế: SUN
  • Interactive: Lê Sơn